1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 cần phải lam gì???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Roberto_Baggio_Tifosi_new, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    84 cần phải lam gì???

    Hỡi những người bạn cua tôi ơi!!!tôi thấy rằng chúng ta cần phải có 1 cái gì đó để thay đổi chính mình, thay đổi trong cách suy nghĩ & hành động .
    Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải năng động hơn,cần phải biết tận dụng thời cơ tốt hơn để có thể thu được những kết quả tốt nhất cho cuộc sống của mình.
    Năm nay chúng ta đã 19 tuổi, không còn bé nhỏ nữa để có thể sà vào lòng mẹ vòi vĩnh ,không thể cứ ngồi nhìn Thầy u làm quần quật cho chúng ta phá.Nên mình thấy rằng cần phải có 1 cái gì đó .
    Nếu ai nghĩ ra đựơc cái gi thì hãy cho tôi biết với nhé.
    xin cảm ơn..

    Roberto Baggio​
  2. salem_saberhagen

    salem_saberhagen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như cái topic này mọi người chỉ đọc rồi thôi, hehe chả có ai trả lời gì cả. Nói cho bạn biết , à mà ý bạn có phải là làm gì đó để kiếm xiền ko, nếu đúng vậy để tôi kể cho mà nghe chuyện của tôi nhá.
    Sau kì thi nóng nực, mệt nhoài tớ chơi suốt, để đến khi chắc chắn là mình đã thi trượt thì tớ nghĩ đến chuyện kiếm việc làm tất nhiên để kiếm tiền đi học lớp 13. Hay thật là hay cô tớ đã nhanh trí nghĩ hộ tớ từ trước là kiếm cho tớ một chân đánh văn bản, phụ giúp cho cái chị làm chính ở phường mà cô tớ làm việc. Thực ra đây là chỗ mà con em họ tớ nhường lại cho vì cô tớ kiếm cho nó chứ ko kiếm cho tớ, để đề phòng nó trượt năm nữa thì cho nó đi làm, nhưng nó đỗ nên cô tớ nhanh trí cho tớ vào thế chỗ. Cô tớ hứa hẹn làm thì nhàn ( làm giờ hành chính) mà lương thì cũng tàm tạm. Tớ cũng thích và bắt đầu đi học Word ở cửa hàng của cô khác bên họ ngoại. Nhưng sau khi đã làm được tàm tạm thì tớ nghỉ luôn.Vì mãi chả thấy cô kia nói gì, cứ kiểu " học đi rồi cuối tháng đi làm" rồi " đến đầu tháng sau nhé". Sau này tôi mới biết mẹ tớ nói chuyện với một cô khác nữa là sợ tớ đi làm thế mệt-----> chắc cô đấy lại nói lại với cô kia. Nghĩ lại cũng thấy mệt thật đi làm xong lại đi học luôn vì làm gì còn ca nào khác.Kết thúc câu chuyện dài dòng thứ nhất.
    Trong thời gian chờ việc ở trên, tớ cùng một con bạn ( cũng trượt) đi tìm việc khác.Chúng tớ nhờ đến một boy học cùng lớp cấp 3 xin cho vào làm công việc đi phát báo vì bạn ấy đang làm ở chỗ đó , và mới có người xin nghỉ xong.Việc phát báo chỉ mất mấy tiếng buỏi sáng, mà làm lâu sẽ tạo được nhiều mối qua hệ.....hehe nghe vậy có vui ko?Thế là sáng sớm 5h30 tớ cùng con bạn mò mặt ra khỏi nhà trong khi trời còn tối đen với mục đích gặp bạn boy đó ở chỗ lấy báo nhờ nhõi bạn ấy nói một tiếng với cái ông quản lí để xin việc. Kể ra cái công dậy sớm cũng hay, được đánh võng trên đưòng rộng thênh thang mà ko sợ bọn xe máy đè đầu cưỡi cổ. Và được xem dân tình tập thể dục buổi sáng ở ngay chỗ ngã tư Tràng Tiền, Hồ Gươm. Ý tớ là bọn tớ đứng đấy, còn họ thì tập trên vỉa hè theo chiều quay mặt về phía hồ và quay...về phía còn lại.Hay ghê cơ, nghe nhạc và tiếng hét của cô làm mẫu tớ chỉ muốn nhảy sang tập cùng cho vui nhưng mờ còn theo dõi xem thẳng khỉ kia làm gì mà nó chưa tới.Chẹp chẹp, lại ba hoa rồi. Đây tớ quay lại vấn đề chính. Cuối cùng, trong dòng người xuôi ngược chúng tớ nhìn thấy nó đến vào lúc 7h kém, còn cổ bọn tớ có thể đi thi cùng hươu cao cổNó chỉ buông một câu ''đợi tớ"
    rồi chạy đi lấy phần báo của nó, xong việc nó bảo cứ về đi để khi khác nó sẽ có nhời với ''bác'', nói ở đấy ko tiện vì nhiều người cùng làm sẽ nói nọ nói kia.Tóm lại là bọn tớ đi về, vô cùng thất vọng với khuôn mặt trắng bệch vì chưa ăn sáng.
    Công cuộc kiếm việc vẫn chưa dừng lại ở đó.Được con bạn mật báo công ty cô hàng xóm thân thiết của nhà nó đang tuyển nhân viên làm công việc bán quần áo nửa ngày, lương cao chót vótlà lá la la...la ..la. Tớ xin được giờ hẹn với cô ấy rồi rủ con bạn đi đến trụ sở xin việc, vì theo tớ thì tớ hoàn toàn đủ tiêu chuẩn ... người dài một chút.Đến nơi tớ mới thấy tớ ko khác gì một con bò ngây thơhehe nói ra đừng cười nhé, đó là tớ ko đem theo Hồ sơ xin việc. Hic, mà bạn biết rồi đấy để làm một cái hồ sơ xin việc, tớ sẽ phải lên phường xin dấu má vào cái lí lịch, rồi lại mất tiền đi khám sức khoẻ. Nghĩ tới đó là tớ ngại vô cùng, mà làm gì có tiền. Thế là tớ bỏ cuộc. Một vài tuần sau, con bạn mò đến nhà với tờ Rao Vặt
    (, khi đấy tớ đã làm được cái Hồ sơ phức tạp đó.) Dù lần trước nó cùng một con khác đã từng nộp hồ sơ qua trung tâm với số tiền phải nộp rẻ nhất cho việc nhẹ nhất là đi Phát tờ rơi-----> Tiền mất mà ko được nhận.Chúng tớ bắt đầu dò tìm, đến thử một số nơi, nhưng cũng chẳng đi đến đâu.Lúc đấy tớ muốn quay lại cái chỗ béo bở kia thì đã muộn, "tuyển đủ người rồi em ạ"", thật đau thương.
    Nhưng đâu phải là ko có chỗ cho ta kia chứ, lại vài tuần tiếp sau, nó lại gọi tớ đi làm. Một chỗ mà chắc chắn bọn tớ sẽ được đi làm luôn mà ko phải chờ đợi. Chả là cửa hàng mà nhà nó mua ga cần tuyển nhân viên phát tờ rơi. Thía là lại lên đường. Bọn tớ được nghe một hồi, được đọc cái Hợp đồng mà bọn tớ sẽ kí vào nếu nhận làm.Rất hào hứng.Nhưng... lúc nào cũng có cái chữ nhưng đáng ghét, hic, bố của con bạn tớ ko cho nó đi làm mặc dù chính bác ấy bảo bọn tớ cái thông tin của hàng ga đó vì bác định cho con bạn tớ thi tại chức.Với lạinghĩ kĩ thì, chính tớ cũng chẳng thích gì mấy người đi tiếp thị . Đi đến đâu là bị xua đến đấy, khéo lại bị nghi là lừa đảo vào nhà ăn trộm cũng nên vì phải tìm cách vào nhà người ta dán cái các ghi mã số màThế là thôi, tiu nghỉu....khỏi làm ăn gì nữa.................................................
    AAAAAAAAAAA..................Méo méo........
  3. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã hiểu lòng tôi -salem_saberhagen!!!
    Đúng là tôi có ý định đi làm để kiếm thêm tiền tiêu vặt & đến bây giờ tôi đã có việc làm mặc dù lương không cao (300) tôi rất vui vì đó là những đồng tiền tôi kiếm ra để có thể chi tiêu cho mình.Mặc dù công cuộc đi tìm việc quả là không dễ dàng gì(chắc bạn cũng đã biết) hiện giờ tôi đang đi dạy thêm cho 1 đứa học lớp vào các buổi tối thứ 3,5,7 nói chung là cũng được nhưng tôi vẫn không khoái cho lắm bởi vì bạn biết đấy bây giờ đi xin việc ở đâu người ta cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm mà công việc tôi đang làm thì thu hoạch được rất ít các kinh nghiệm trong cuộc sống bởi vì nó không va chạm với môi trường xung quanh quá nhiều.Điều này hẳn tất cả những người quan tâm đến đều biết phải không???
    Ngày nay chúng ta dường như sướng quá nên quên mất là mỗi con người mới chỉ sử dụng có đến 20-30% khả năng của mình.Cũng như con voi trong vườn bách thú vậy,nó có thể thừa sức giật đứt sợi xích sắt để tự giải thoát cho mình nhưng nó tại sao lại không làm điều đó ???.Bởi vì từ trước đến giờ nó vẫn cứ bị ấn tượng khó phai là nó không thể làm đuợc điều đó vì nó sợ!!!Chẳng nhẽ chúng ta cũng vậy,cũng không thể làm ngay ca khi chúng ta thừa sức làm được những điều mà những thanh niên ở các nước phương tây vẫn đang làm.Chẳng nhẽ người Việt Nam lại không thể bằng được người Trung Quốc hoặc Nhật Bản , Hàn Quốc,Sing....
    Bạn hiểu lòng tôi chứ????Chúng ta là những con người của thế hệ mới ,Những con người may mắn được sinh ra buổi giao thời của đất nước-những con người sẽ đem đến bộ mặt mới cho đất nước của chúng ta.

    Ammazzami Sernon To Servo
    Roberto Baggio​
  4. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng ai vào đây vậy nhỉ ? .........................
    HE HE HE...
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    có nhiều điều để viết lắm nhưng viết ra sợ bị mang tiếng là.... tớ có post một bài tương tự ở box khác rồi!! không muốn cop lại!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này