84 Club thực sự là cái gì? Sau 1 thời gian ôn thi, quay vào ttvnonline tìm lác cả mắt chả tháy hụi 84 đâu, vào cái bài mình viết cũ mới thấy. Tại sao bi giờ 84 lại chỉ của Hn, phải chăng có nghĩa là những bạn ở nơi khác không nên tham gia nữa?. Tớ không hiểu vì lý do gì mà phải thay đổi tên và địa điểm của hội 84 như vậy, hơn thế các hoạt động offline của hội hơi sớm khiến những đứa như tớ đây không thể lên HN được vì thi xong phải về quê thăm ông bà họ hàng(thăm 1 cách thực sự ấy chứ toàn về chào 1 câu xong phắn như hồi còn đi học) Bi giờ vào 84 tớ thấy buồn và hơi lạc lõng.Nếu định chia ra làm các chi nhánh ở các địa phương như các box khác là tớ hoàn taòn phản đối. Điều đó chỉ tổ làm mất đi tính toàn quốc hoá cũng như quốc tế hoá của box mình thôi. Chẳng viếc gì phải làm như thế cả. Hãy để 84 trở lại lúc ban đầu. Đó chỉ là ý kiến của tớ mọi người muốn nghĩ gì thì nghĩ alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Vấn đề này liên quan nhiều đến quyết định của Ban Quản Trị, còn phải giải thích và thuyết phục khá nhiều nữa Zombie à. À, mai (CN) tớ đi Cát Bà, có wa Hải Phòng chơi đấy, cho tớ địa chỉ đi, rồi tớ gặp bạn Zombie 1 chút, nhé . (Bao h đến nơi, có địa chỉ tớ sẽ gửi tin nhắn cho Zombie, à mà ấy có đang ở HP ko hay đi chơi mất rồi) hmmm gd
ừ,hội mình có ai muốn thế đâu Zombie,đang cố tìm cách cho 84 tách ra khỏi hanoi đây,hehe,tại ban quản trị bắt đấy hichic Death eater TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
Ặc,bây giờ muốn ra khỏi HN thì chỉ có cách phân 3 ra như tất cả các box theo lứa tuổi hiện giờ thôi,các em ơi....như các em thế này là còn được cùng ở 1 chỗ đấy chứ...nói chung chẳng ai muốn tách,cũng chẳng muốn chuyển riêng box mình về 1 khu vực,nhưng là yêu cầu của ban QT,chịu thôi.Vì chuyện này mà 82 thay đổi cơ cấu Mods lại đấy,anh cũng chẳng tham gia 82 nữa ...84 cứ coi chừng >
Việc này là việc ko mong muốn của tất cả mọi người , zombie ạ, tớ cũng chán với việc fải ngồi giải thích về việc này lắm rồi, nếu như bọn ấy (những thành viên 84 ở tỉnh khác) có thể lên ý kiến với BQT (vào TFG í) thì có thể thay đổi đc đấy A place where there're only you & me ...
Thôi thì đành phải giải thích theo kiểu của bác ATC vậy (mặc dù hơi chuối) là :" một câu lạc bộ đoàn kết thì tách ra vẫn là một câu lạc bộ ". HIc híc If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
Là lá la tớ cũng chuẩn bị ra Cát Bà nhưng mà hic hic mãi thứ 4 vì phải ở nhà trông thằng em thi cấp 3, gọi điện cho tớ thì tớ dẫn WC đi chơi bét nhè031. 8383241(gọi thuỷ nhá cấm gọi Zom he he)hoặc nhắn cho laylacapton ở YM nhá alternative can be zombie! I used to be a little girl So old in my shoes
Zom ui, xui xẻo thế ko biết, trưa thứ 4 tớ giả phòng để về HP. Hôm nay vừa xuống HP xong, chắc chỉ ở đến hết hôm nay (CN) thôi. Nhà tớ ở phố Đà Nẵng, hehe ko bít đường tí gì cả, chắc là hẹn Zom vào chiều thứ 4, ở đâu đó đi gần chỗ tớ ở đi. Tớ sẽ gọi cho Zom (khi nào có thể) mà chẳng biết bao h hết. Vậy nhá, chắc chắn chiều thứ 4 ko đc đi đâu hết đấy (mà hy vọng tớ trốn đc ra ngoài hmmm gd
Hic... tớ vừa từ Đồ Sơn lên đây. Chán quá! Tưởng mình chẳng quen biết ai trong HP nên chẳng liên lạc được. Hẹn dịp khác vậy. Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.