1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 Đã Có Gia Đình

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi icywind, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Trước học chung với dân 83, cũng thích một bạn, có người nói bạn ấy thích mình, mình cũng chẳng biết nữa, giá không yêu N mình sẽ theo đuổi bạn, sao yêu thật khó nhỉ, N thì chẳng bao giờ thích mình cả
  2. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    ối giời, ông này nói vậy mình lại nghĩ lại mình, yêu 1 bạn cùng học ở giảng đường, yêu đơn phương, bên kia cũng biết mình yêu nhưng cứ nhập nhằng chẳng quyết, cuối cùng khi ra trường bảo ở lại trên HN 1 năm thì ko ở, đòi về quê gửi lại tin nhắn là quên tớ đi, sau đó mình chán, lấy vợ, 1 thời gian sau khi báo tin cưới thì bắt đầu trách móc, kể lể, rồi lại mò lên HN, giờ chán chẳng buồn chết, bảo ko nghĩ đến người cũ thì ko được nhưng mà nghĩ đến, nói chuyện, đi với nhau thì cũng chẳng đi đến đâu, có muốn khóc thì cũng chẳng có lý do mà khóc
  3. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá đi mất
  4. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    phức tạp ở chỗ nào ?
  5. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hic nhìn các bác có chồng có con mà thèm...hic...hic...không biết đến bao giờ mình mới được như thế nữa...chắc khó quá....hichic....!!!!!!
  6. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ]Hic nhìn các bác có chồng có con mà thèm...hic...hic...không biết đến bao giờ mình mới được như thế nữa...chắc khó quá....hichic....!!!!!!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thèm cái nỗi gì mà thèm.Thật sự mà nói,cái chuyện lập gia đình có thể ví như một cái tolet, đứa ngồi bên trong rồi thì chỉ muốn ra ngoài thật nhanh,còn đứa đứng ngoài thì lại muốn vào trong thật nhanh.Nói chung là chuối lém
    @alze : cái vụ muốn khóc mà ko khóc đc ý mà,nghĩ đến mấy cái đó phức tap lắm,làm cái gì đó mà quên đi cho xong
    Được icywind sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 15/12/2007
  7. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    cứ nói quên là quên được ngay sao, khó lắm, hơn nữa hàng ngày lại tiếp tục gặp nhau, nói chuyện ... quên dễ lắm ah
  8. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Câu này của bạn Icywind hay quá. Ai cũng có nhu cầu đi toilét hết trơn. Quá hay
    vote bạn 5*
  9. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Keke... kết hôn = đi ỉa... nghe cũng... phát nôn kinh tởm hỷ
    Mà đi ỉa cũng có nhiều kiểu đấy, táo bón, tiêu chảy, ỉa phân sống, phân nát, phân đen, phân su... Vừa chống dịch tiêu chảy cấp xong mà hị hị...
  10. icywind

    icywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Oé kinh quá đi.Nghe bác nói thấy ghê quá,làm ơn đừng dùng từ kiểu đó thấy ghê quá

Chia sẻ trang này