1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp qua 1 ngày . Mình cảm thấy thời gian của mình dạo này hơi ngắn , và nhạt nữa . Ăn ngủ điều độ quá . Sáng dậy là đi học , học xong là về nhà , ăn cơm , lên net , chơi games , xem tivi là hết , chán thì lại đi ngủ . Ngủ dậy thì lại đi học ...
    Mới vào học được 2 tuần mà thấy lâu thật . Cố gắng đi học đầy đủ dù đó không phải là thói quen . Dù sao đi học đầy đủ cuối năm cũng đỡ hơn , tự biết mình không phải đứa thông minh , thôi cũng đành . Từ đầu năm đến giờ mà mới nghỉ có 2 tiết , đáng khen thật ....hehe....
    Đêm nay lại có C1 , hay thật , đúng niềm đam mê của mình . Xem bóng đá xong đi ngủ là đẹp . Hôm qua xem trận Chelsea - Anderlect hơi tẻ nhạt . Đêm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn đây ...
  2. maimaimottinhyeu_84

    maimaimottinhyeu_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới cũng đã bắt đầu, giờ này chắc em cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ, khi mà đã ngủ rồi thì người ta chẳng phải nghĩ đúng ko? Ước gì bây giờ mình có thể đi ngủ được ngay, ngủ biết đâu mình lại được gặp em trong giấc mơ. Thực sự là bây giờ anh rất nhớ em, nhớ lắm, mặc dù là mới gặp.
    Nếu bây giờ tôi có 1 điều ước. Tôi ước " ...........". Có lẽ nên chỉ một mình mình biết.
    Chúc em một ngày mới công việc và học hành đều tốt nha!
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Mong thời gian hãy trôi đi thật nhanh, thật nhanh.....
    Ko biết tương lai rồi sẽ đi về đâu, chỉ mong sao ở hiền gặp lành, mình sẽ cố gắng tu tâm dưỡng tính để rồi..........Nếu 1 ngày, 1 ngày như thế tới, anh sẽ hiểu hôm nay, em muốn nói những gì.
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Xin chào cuộc sống ......... tôi yêu bạn cuộc sống của tôi ơi ..... trải qua 2 ngày sống ngược lại với quy tắc sống của mình thấy nó cũng khá hay nhưng mình thấy cuộc sống đó thật ko sao so sánh với bạn cuộc sống của tôi ah ......... chúng mình đừng xa nhau nữa nhé !!! Tôi vẫn mãi yêu bạn ... Tôi sẽ mãi nhớ ....
  5. maimaimottinhyeu_84

    maimaimottinhyeu_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc em đang vùi đầu vào công việc. Thương em lắm cơ, trong khi người ta đang ngon giấc thì em lại phải làm việc. Anh định nhắn tin để động viên em nhưng sợ làm em bị phân tâm nên thôi ko nhắn nữa. Cố gắng lên em nhé, đã có anh thức cùng em rồi nè. Khi nào em mệt quá thì cũng nên nghỉ 1 chút để còn có sức mai đi làm tiếp chứ. Anh cầu chúc cho công việc của em sẽ luôn suôn sẻ!
  6. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Chán! Trời ko chiều lòng người rồi! Đã lên kế hoạch là đi chơi thế mà trời lại bão. Thôi thì về nhà đắp chăn mà đi ngủ thôi.
    KO biết ở nơi đó bão gió thế này em có phải làm ko nhỉ?
  7. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mưa lạnh và buồn , thèm 1 lần quay trở lại ngày xưa . Ngày xưa mưa cũng lạnh , mình trở về nhà mà người ưót sũng , bật đĩa của Atomega , nghe " Mưa trong cuộc đời " , cảm thấy ấm dần lên theo giai điệu bài hát . ( who'' ll stop the rain )
    Tối qua mưa lạnh , buồn nữa . Mình trở về nhà . Không như ngày xưa , nghe " Cơn mưa lạnh " của Thuỷ triều đỏ , chẳng thấy ấm lên tẹo nào , lạnh vẫn cứ lạnh .
    Mưa ngày xưa giờ là ký ức . Ký ức thấm đau trong lòng anh ....
  8. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Trung thu , whedid tặng các bạn 1 bài thơ , chúc các bạn của tôi đón Trung thu vui vẻ và hạnh phúc !
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều ?
    Chơi nhiều rồi lại làm liều
    Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi .
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Trung thu buồn, chẳng đi đâu chơi, 3 đứa rủ nhau lên Net, cũng may mà gặp đc cạ cứng để chat, ko thì mình chết vì buồn mất.....Hôm nay là sinh nhật lần thú 2 của mình trong 1 năm, vậy mà......
  10. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa đã trôi qua, đã sang 1 ngày mới, ko biết có gì đang chờ đợi mình ở cái ngày mới này ko. Chứ mà cứ lặp đi lặp lại thế này có lẽ sẽ chết vì chán mất thôi.
    Còn giờ phải đi ngủ cái đã, sẽ tìm cái điều kỳ diệu trong giấc mơ vậy

Chia sẻ trang này