1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thời tiết thật là, mưa nắng thất thường quá đi, ko ốm mới là chuyện lạ, may mà mình có sức khoẻ tốt ko thì........
    Mong thời gian trôi qua thật mau, để mình mau đc đi .... chứ.
    Nghĩ cũng lạ, tự dưng......
    Thôi bỏ qua đi.
    Ngồi chờ cái Loan chat voi bạn lâu quá cơ, mình xem  hết 2 bộ phim rồi mà nó chưa định về, hic hic.....đã lâu lắm rồi, mình ko có cảm giác ngồi trên mạng lâu như thế này, có lẽ thói quen lên Net nhiều của mình đã ko còn nữa rồi. Thời thế thay đổi, nên thói quen của con người cũng phải thay đổi theo thôi.
  2. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết ngày rồi, 1 ngày thật đáng nhớ, nhất định mình phải nhớ cái ngày này, ngày mà mình đã quyết định chọn để kết thúc công việc "đầu đời".
    Từ ngày mai sẽ bước sang 1 trang mới. Mình phải cố gắng lên. Nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với người biết nỗ lực mà!
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Vui quá.
    Vừa online đã nhận đc tin tức của 1 người mà mấy hôm nay mình mong mỏi. Thế là mình đã nói ra cái điều mà mình muốn nói cách đây mấy năm. Ko thể tự bào chữa cho việc hồi trẻ con thì thế nào, nhưng thực sự mình đã quá sai, sai lầm ngay từ ngày ấy. Giờ mình sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm ấy, và chúng ta, tất cả mọi người, sẽ lại như xưa.
    Và anh, sẽ lại là người hằng đêm tâm sự với em, những thắc mắc của em luôn đc anh giải thích, những nỗi buồn của em sẽ lại đc đi qua theo những cuộc điện thoại đêm khuya, nhiều lúc cũng nhớ cảm giác ấy lắm, nhưng lại sợ, sợ làm phiền đến anh, và sợ nhất vẫn là ánh mắt ấy của anh, nó như xuyên thấu lòng con người, làm cho em có cảm giác, anh có thể đọc đc hết những suy nghĩ của em vậy, có lẽ chính vì thế, mà ngày ấy, em đã bỏ đi.
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    cảm thấy nhạt vô vị .... mình đúng là thằng bỏ đi ... buông xuôi chăng
  5. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Sao thế thằng bạn, vẫn lông bông lang bang àh????
    Ko có gì là nhạt cả, cũng chẳng vô vị, chẳng nhục vì đíu có tiền thôi. Phải cố gắng lên ông bạn
    Được hoangmanhhung sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 02/10/2005
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Chỉ còn biết hi vọng và mong thần may mắn theo sau ủng hộ
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    bực thật .!!!!!!!!Mình quên mất sinh nhật của bạn .Định làm một bất ngờ nho nhỏ cho nó để chuộc lỗi thế mà ko làm được nhưng bù lại cái giọng của nó ra điều với mình ...........Đã thế ko bát ngờ gì hết .........Vứt hết , đáp đi hết .
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Oài có lỗi còn làm giữ nữa
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    cứ cho là có lỗi đi , nhưng đã tìm cách sửa rùi ít nhất ra phải tôn trọng mình chút chứ .Mình đâu có chạy theo cậu ta ..........mà làm như là mình................
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Buồn 1 về 2 đi .... về tất nhiên an toàn nhưng ..... đi thì chấp nhận mạo hiểm nhưng ....

Chia sẻ trang này