1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Bạn ko bao giờ biết trước điều gì đang chờ đón bạn ngày mai.Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa.........
    ===>Mình nhớ nhà kinh khủng,nhớ mẹ và bà ngoại quá.ko biết mọi người ra sao rồi. Mấy ngày nay muốn liên lạc với mẹ mà chẳng đc, máy cứ ở ngoài vùng phủ sóng thôi. Chán quá,cứ thấy bồn chồn ko yên tâm.
    Mấy hôm nay khó chịu trong người,nên mình ăn nhiều quá, kiểu này lại tăng cân mất thôi, thật là,c ư skhi nào giảm đc 1 chút là y như rằng lại tăng cân. Bực mình ghê.
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Dấu vết quyết tâm
    Cuộc đời sang trang mới rồi
    Có lên tôi ơi !!!
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Buồn ngủ quá, giá mà đc ở nhà, nằm trong chăn, thích thật, thời tiết đã lạnh hơn trước rất nhiều, càng lạnh càng cảm thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Có lẽ mùa đông năm nay là mùa đông buồn và lạnh nhất của mình từ trước đến nay quá.
    Hic....lại ngáp, như nghiện ấy. Sắp Đại hội thể dục thể thao của trường rồi, mình chẳng tham gia nhưng cúng khoái đi xem quá, biết đâu lại gặp "ý trung nhân" nào thì sao nhỉ?
    Hôm nay là cái ngày xúi quẩy, ko muốn ăn cơm thì lại phải ăn cơm, lại còn bị bỏ bom ở quán cơm nữa chứ. Đã bực mình thì chớ, hôm nay lại còn bị AĐ lườm 1 quả sắc như dao cạo, làm cả **** ăn cơm mình ko dám ngẩng mặt lên, con bé em thì cư trêu bảo mình xấu hổ, ngại thật.
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Sau cái hôm đen đủi ấy, mình yi zhi ko thể vui vẻ. Thất vọng, đau lòng và cảm thấy bị tổn thương. Tuy rằng với mình nó chỉ là người ngoài ko máu mủ ruột rà, chỉ là 1 đứa trẻ; nhưng thực sự mình đã coi nó là đứa em của mình,có thể mình hơi khắt khe với nó, nhưng tại sao nó ko hiểu mình khắt khe với nó là vì sợ nó hư hỏng, vậy mà.....nó lại nỡ nói với mình những câu như thế, mình giúp đỡ nó ko hề toan tính...
    Mình thất vọng quá, đúng thật là con người lòng tham vô đáy. N ơi tại sao em lại làm như thế, cuối cùng em cũng ko vượt đc qua lòng tham của mình.Với chị, những đồng tiền ấy ko là gì, cho dù chị cũng chẳng dư dả gì, chị cũng chưa làm đc ra tiền,nhưng nếu những đồng tiền ấy của chỉ làm cho em thoải mái thì tuỳ em. Nhưng thật sự, đây là lần cuối cùng chị nhượng bộ và ko nói. Còn nếu có lần sau, chị sẽ ko dễ dàng nín nhịn và đưa cho em những đồng tiền ko phải thuộc về em như vậy đâu.
    Chán quá. Kiểu này mình phải xin lỗi cái H rồi.
  5. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI ......RA ĐƯỜNG CON NÀO LỐP CŨNG CĂNG.
    SAO MÀ BẠN GÁI MÌN SẸP THẾ NHỈ ....CHÁN BẰNG CHẾT .
  6. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong 1 môn nữa, bớt lo đi 1 chút. Lâu rồi mới lại online buổi tối, lại nói chuyện với Tr lâu như thế. Vẫn vui vì mình vẫn là người để Tr tin tưởng. Thấy vui vui...
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Trời ơi, còn những 2 tháng rưỡi nữa mới đến ngày về. Tuy rằng về Vn thì mình lại muốn sang lại đây sớm, nhưng thực sự ko muốn nán lại ở đây nữa. Chán thật. Mình muốn gặp....
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Thức nguyên đêm mà bây giờ cũng gần trưa rồi mà Đ buồn ngủ tí nào cả ........
    Muốn ngủ mà đời nó đé0 cho ngủ mới đau chứ
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hp................ngày ..............tháng.................năm........
    thế là sắp đến ngày cưới của girlken rùi ,,,,,,,,,,,,,,,kể ra cũng nhanh thật đấy ........Cái hạnh phúc đang có , và nhận được ,................rùi làm tất cả cho cái hnạh phúc ấy ..............ko hiểu thế nào nữa , nhưng mình vẫn thấy sợ 2 từ :" trói buộc" chẳng biết thế nào nữa nhỉ......có lẽ cứ thế này thì nmình sẽ vẫn là mùa đông nhiều năm nữa ................Kể ra đôi khi vẫn tự nhủ , ko có ai cũng chẳng sao cả vì mình cũng ko phải là kể cô đơn hoàn toàn , vẫn có những người bên mình thế này .............vẫn có người hết mình vì mình................thì còn gì hạnh phúc hơn thế. Cái hạnh phúc mình nhận được đâu nhất thiết phải là tình cảm của đôi lứa đâuHôm Qua , mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau , chúng nó sử dụng 1 loạt cái từ về kinh tế để nói con gái "ế" .....Kể cũng thú vị thật , cười mình hay cười người cũng chnẳg biết nữa ......Mình đang ở độ tuổi đẹp nhất thì ế thế nào được ....... hehhêhhhehhehhehhehhêh
  10. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi đọc hết 1 TOPIC trong diễn đàn này mà thấy nao lòng quá .............. Có lẽ phải về thôi chứ ko ở lại mình lại đọc, mà càng đọc thì càng thấy buồn

Chia sẻ trang này