1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã đến Nửa vui mừng, nửa lo lắng. Mình có lo xa quá ko nhỉ? Ko biết nữa, chỉ biết rằng mình ko hiểu nổi cảm giác của mình như thế nào nữa, chán quá.......Mệt mỏi kinh khủng.
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Bắt đầu thấy mệt mỏi
    muốn dừng chân
    muốn quay về
    nhớ ...
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Tiên sư cuộc đời, lúc thì chả có gì, lúc thì thi nhau kéo đến.
  4. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bực mình không tưởng được, từ hôm qua tới giờ, toàn chuyện linh tinh. Chiều lấy xe của Thắng, chạy qua nhà npt, ngồi chơi được 1 lúc thì phải về trường để đưa xe cho Thắng đi học. Đường thì đông nghẹt người, lại còn kẹt xe nữa chứ. Về đến trường đã thấy Thắng đứng chờ, tội nghiệp ghê. 2 đứa kéo nhau đi ăn rồi Th chở mình về sau đó lên trường học. Hẹn X tối qua nhà mà chờ đến 9h45 chẳng thấy đâu cả, lại đi lòng vòng mãi mới về. Hic, cái chân vẫn chưa hết đau mà lại còn bị lôi lên trên trung tâm nữa chứ, Tiến ơi là Tiến, ghét quá. Thứ 7 này đi Long Hải rồi, chương trình vẫn chưa làm xong, hic, thôi, kêu Luận làm luôn. Tự dưng thấy nhớ H quá đi mất. H ơi, mày còn nhớ ngày trước 2 đứa mình đã mong ước điều gì không? Bây giờ tao sắp được ra biển, sắp được ngắm sao ở biển đêm, nhưng mà vẫn thiếu 1 điều quan trọng trong ước mơ của tụi mình, H nhỉ? Có thể đó cũng là số phận, có thể đó không phải là người thực sự dành cho tao. Tao thấy tiếc những gì tao đã để mất đi - những người mà đến giờ tao mới cảm nhận được họ rất quan trọng đối với tao. Tao ko thể chấp nhận sự nửa vời, hic hic, sao bây giờ?
  5. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hihihi, lâu kô vào, kô bít bà mẹ của mình có vô đây nữa hôn?? Kô bít có còn ai quen kô?
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    [​IMG] grừ....****** vẫn ở đây chứ đi đâu, người ta phải nhớ đến cội nguồn dân tộc chứ bộ, chứ có ai như mi đâu, quên hất bạn bè, ngay cả người mẹ dễ thương như thế này mà cũng quên, he he he........Dạo này có vẻ rỗi rãi nhể, vào trong này post bài cơ đấy.......Nhiều lúc mẹ nhớ mày kinh khủng Thu ạ, mẹ nhớ về kỉ niệm, giá như có mày ở bên cạnh, mẹ con mình hàn huyên tâm sự, có khi mẹ còn đc khóc thoải mái ấy chứ, chứ ko như bi giờ, mọi chuyện đều phải giấu trong lòng, muốn khóc cho thoả cũng ko xong, chán quá, cuộc đời đúng là còn nhiều bất cập quá. 
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
  8. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác BÌnh NX nài chuyên gia đi an ủi người # hén.
    To Thu@ : Hĩ,*** mua được chim lửa cho mài. sorry nhá.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    hôm đám cưới girl ken cả box chỉ có mỗi mình , danthanh và Long ............ ....... girl tim cũng ko về được...à à cô dâu xinh thật !!!!!!
  10. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Cái Hằng với bà Quyên bảo gọi điện cho mình đíu gọi, tức thế.

Chia sẻ trang này