1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    still lâu ko gặp khoẻ ko hả ông? yêu em nào rùi???
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Ặc yêu đương cái nỗi gì...mít sờ wít dạo này thế nào chả thây liên lạc gì nhảy..gặp Tuyết san suốt ....nhanh thật chả mấy chốc đã về già...Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 3 năm...ko gặp nhau nhỉ...yêu đương vẫnc tốt chứ...Giờ nghĩ cứ chán thôi..!thất nghiệp đến nơi rồi...!
    Được stillbelievehp sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 12/04/2006
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng lúc mình cháy túi thì cái Rechnung điện thoại quá tải hâm này về.Đang định vít gì nhỉ?Quên mất rồi.Giá như hôm nào cũng được như hôm nay thì vui nhỉ?Lâu rùi mới vào đây viết.
    Đại ca ơi cố lên..mặc kệ họ..mặc kệ những lời nói không có nghĩa đấy .Ui giời ơi.Chán quá.Thôi té đi nấu cơm.
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Buồn quá, lên mạng mà chẳng muốn chat với ai. Hic hic....lại cãi nhau. Sao cuộc sống lắm xung đột vậy nhỉ? Mình chỉ muốn làm 1 người chị tốt thôi mà, xa gia đính, sống ở nới đất khách, chỉ có mấy chị em dựa dẫm vào nhau mà sống, vậy mà....hết hiểu lầm này đến hiểu lầm nọ. Tại sao con người chỉ thích nghe những lời ngọt ngào, còn những lời khuyên răn thì cho là thế nọ thế kia. Chán quá. Cuộc sống phức tạp quá.
    Thế là chỉ còn học nốt năm nay nữa thôi.Cũng may mà mình khôn lỏi, chỉ phải học 3 năm, chứ nếu ở lại đây thêm vài năm nữa chắc mình chết vì ngột ngạt mất, là la, thế là được về nhà, được gặp tụi nó thường xuyên, đc đi làm, được làm người lớn, sướng quá, he he he............Chỉ mong cho thời gian trôi thật mau để đc nghỉ hè thôi.
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thật là tệ, chẳng biết phải đi đâu bây h, lang thang một lúc cuối cùng rồi lại đi về, trời nắng, mệt, đói ....... thấy trống trải quá, buồn ............. chẳng biết phải làm cái rì nữa, bây h thì vui rồi, cùng 1 lúc chẳng còn cái rì haha. 1 đứa bạn để tâm sự lúc này cũng không có, 1 chỗ để đến cũng không thể, điều rất muốn làm thì không thể làm nổi. mk cái cuộc đời này haha, đểu thật đấy
  6. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "...lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ, rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà, giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua, đường về tình tôi có nắng rất la đà, đường thật lặng yên, lòng ko gì nhớ, giật mình nhìn quanh, ôi phố xa lạ..."
    (gõ theo bài Bên Đời Hiu Quạnh mỏi hết cả tay mới kịp híc!)
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá ...Sao em lại nghĩ anh chẳng bao giờ nghĩ gì cho em cả ..hôm qua em đã khóc ...Anh đâu có vậy.anh không cố ý mà.Anh vô tâm quá phải không?....Giờ này chắc em vẫn còn giận anh lắm phải không...cả ngày hôm nay em chẳng nói gì cả..Anh cũng vậy.Anh cũng chẳng biết phải làm thế nào cả...Hi vọng ngày mai em sẽ vui trở lại....!
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu,ko bao giờ là ko có  sóng gió, phải biết dũng cảm và kiên trì vượt qua tất cả, nếu là tình yêu thực sự và duy nhất, thì tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, nếu còn cơ hội hãy nắm bắt lấy, đừng vì sĩ diện hay bất cứ cái gì cả mà về sau hối hận, đừng bao giờ bước vào vết xe cũ của tớ, hiểu chứ? Chúc vui vẻ nha Bách TÔM........
  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Vậy là hôm nay em lại vui trở lại....hik cũng may là chuyện không có gì...Thời gian trôi chậm chạp quá ....mãi không đến ngày tốt nghiệp...để mà thất nghiệp...Hôm nay lên trường mấy đứa sv mới đùa nhau té nước vào mình....mắt mình trợn lên....Bọn nó sợ quá ..cứ rối rít " em xin lỗi thày " " em xin lỗi thày " nghĩ mà buồn cười quá......chả nhẽ lúc ấy lại cười ...ạc ăc Làm thằng bé sợ gần chết ...Kể ra mình đi học mà cũng chả giống đi học ..ông Quản sinh bảo " Hôm nay thằng Thành lại đi thực tập làm thày giáo đây " .Mình ghét cay ghét đắng cái nghề này mà ai cũng tưởng mình là thày giáo mới chết ....Đời buồn cười thật ...Đến em ngày đầu vào trường còn chẳng tin là anh đi học nữa...ko khéo mai này anh lại trở thành Thày giáo cũng nên....Hôm nay anh thấy vui ...vì em ko còn giận anh nữa.Ngày mai ngày kia anh phải cố gắng làm nốt những gì còn dang dở.Số mình lận đận đủ đường nhiều lúc cũng thấy chán , nhưng thôi cố gắng thôi.một ngày tạm gọi là vui!
    Được stillbelievehp sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 21/04/2006
  10. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang vui được 1 tí, vì được gặp chị ...Thế mà chưa trọn vẹn thì thằng điên bạn mình vào ...Tao quên rồi..Tuần sau tao phai đi Bremen...Tao di nau an day.Bibi.2 tuan nua tao cam cho may.....Mày đi thì là việc của mày, liên quan gì đến tao ...Nhưng mày hứa với tao thế nào...Mấy lần mày hứa rồi...Bó tay...Tự dưng mình ghét nó thế...Ờ, thề không bao giờ thèm nói chuyện với nó rồi..Nhưng nhìn thấy bản mặt nhăn nhở của nó chỉ muốn gây chuyện cãi nhau...Grrrrr..grrrrr...
    Sẽ không nói chuyện với mày nữa...

Chia sẻ trang này