1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Chắc không được rồi, iasorubat ạ......Chỉ hy vọng đến ngày đó, những người vẫn còn nhớ đến box có thể gặp mặt rồi đi chơi 1 quả đã đời thôi. Hy vọng hôm đó, mình có thể quay về mảnh đất thân yêu thêm lần nữa.....
    -----------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------
    Sắp đến ngày về rồi, thấy nôn nao kì lạ, nhớ mẹ kinh khủng. Thế là trong 3 năm vừa qua, mình đã cô gắng hết sức rồi, lần này có khi về hẳn, cũng già rồi mà, cần phải lập nghiệp thôi, đâu thể bám víu mãi vào bố mẹ được, hy vọng mọi chuyện sẽ đến với mình tương đối dễ dàng...........
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    84HP có ngày sinh nhật hơi bị đặc biệt, đặc biệt và dễ nhớ hơn 84HN.
    Năm nay về HP dự sinh nhật hi vọng không " đông " như năm ngoái Trí nhỉ, năm ngoái "30" người cơ mà
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    đâu năm ngoái là hơn 20 người 1 tí
    dù sao nó cũng chỉ là cái ngày
    chủ yếu là lấy cớ gặp nhau nhậu nhẹt
  4. BlackRoseVn84

    BlackRoseVn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình mới ra nhập Box thì có được dự lễ sinh nhật nây không nhỉ .
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Bực mình, không hiểu mấy hôm gần đây, mạng yahoo ở cái đất khỉ ho cò gáy này bị làm sao, vào hầu như tất cả quán Net mà mình biết, cả xa lẫn gần, đều không thể vào yahoo chat được, sắp đến ngày về rồi, có bao nhiêu việc cần liên lạc về nhà, mà không thể nào liên lạc được, đến ngay cả vào hòm thư yahoo cũng không vào đc nốt, trời hại mình hay sao ấy. Gần về, tiền cũng không còn nhiều, làm sao mà gọi điện về Vn được cơ chứ, phí đắt bỏ xừ.
    Lúc nãy thấy thằng Phương sún online trong này, gửi tin nhắn nhờ nó vậy mà chẳng thấy nó nhắn tin lại gì cả, kay quá. Lúc này đang rất cần sự giúp đỡ của bạn bè thì chẳng thấy mống nào online trong này cả, kay quá, kay quá......sắp đến ngày về rồi, không liên lạc được thì ai đi đón mình đây hở trời.
    Trời ơi, có ai giúp được con không hở trời. Sabaga ơi, mày nhận được tin nhắn của tao chưa vậy? sốt ruột quá.......
  6. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    YM của em vẫn là cũ..Sis nhắn vào đoá cái số fone của sis..Em call cho sis...Nhờ gì em giúp cho .. :)
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thanks ông em nhé, cám ơn em rất nhiều, mọi việc chị đã giải quyết ổn thoả đc phần nào rồi. sẽ liên lạc lại với em sau, okie?..............
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Một ngày như mọi ngày, mấy ngày nay đi đi lại lại như 1 con thoi, mệt, may sao thời tiết mát mẻ, sảng khoái, mỗi tội cái nắng và gió của miền đất cao nguyên này hình như ko hợp với mình hay sao ấy, sắp phải xa mày rồi, ko biết đến bao giờ mới gặp lại, 3 năm qua, trên mảnh đất này, mình đã gắn bó biết bao nhiêu kỉ niệm, buồn có, khóc lóc có, và niềm vui cũng có. Cái ngày xa thành phố này gần kề, mình càng sợ hãi, sợ hãi phải xa nó, sợ hãi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trước mắt, và cũng phải đối mặt với những niềm đau mà mình vẫn luôn lẩn tránh....
    Lao gong, wo hen xiang ni, wo hai hen ai ni, ni zhi dao ma, dan shi, wo ye zhi dao, ni ye bian le, ni de bian hua tai da, wo cheng shou bu liao. Wo bu gan xin, wo bu xiang gen yi qian yi yang shou dao shang hai, wo de xin tai ruan le, wo de xin you tai duo de shang hen, wo bu xiang fang shou, wo bu xiang. Wo ai ni bi wo xiang xiang duo de hen, no zhi dao ma?
  9. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    mẹ học nhanh thế á .. ui , sắp fai về lao vào cuộc sống kiếm tiền rồi, chắc cũng sợ lắm nhỉ.. Thôi , về đi , về chơi với con, con bi h cũng đang ở HP nè. .. có j` về đến nơi nhắn vô numba của con nhá... rùi con khao đi ăn. hix, lần này về ở VN lâu lâu , sắp tới lâu cũng hổng có về nữa đâu .. Mình cố gắng gặp nhau .. keke
  10. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Ôi dis con bẹn ! Về mà ko báo ! Tao mà mò ra số điện thoại nhà mày thì tao chửi bố mài lên ! ... Đi nhậu đê......Call 0958 55 90 90 !

Chia sẻ trang này