1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ơ , thế mày bị nó đá à ?
    The smile on your face let's me know that you need me . There's a truth in your eyes saying you'll never leave me .
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm ni đã định ko online, nhưng cả phòng rủ đi chat, đầu têu là cái thằng Quế ẻo lả...làm mình cơn thèm net lại tăng thêm, thế là đồng ý đi luôn....Hic hic....đã bảo tiết kiệm ko lên net nữa rồi mờ...hu hu hu...........
    Online chat ko gặp anh, buồn......5 phút...he he he......avai phát cho nó máu, lâu lắm rồi ko avai, bao nhiêu bạn bè gọi...vui qué....mừng cho thằng bán than nè......nói chuyện tán phét với mấy đứa bạn lâu rồi ko chat nè.......hay ác.
    Định viết mail cho anh, dưng mà thôi, để anh viết mail trả lời đã rồi mới viết lại cơ, em viết nhiều hơn anh rồi mờ, em tạm dừng để anh theo kịp em đấy. Hi`.....

    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm ni đã định ko online, nhưng cả phòng rủ đi chat, đầu têu là cái thằng Quế ẻo lả...làm mình cơn thèm net lại tăng thêm, thế là đồng ý đi luôn....Hic hic....đã bảo tiết kiệm ko lên net nữa rồi mờ...hu hu hu...........
    Online chat ko gặp anh, buồn......5 phút...he he he......avai phát cho nó máu, lâu lắm rồi ko avai, bao nhiêu bạn bè gọi...vui qué....mừng cho thằng bán than nè......nói chuyện tán phét với mấy đứa bạn lâu rồi ko chat nè.......hay ác.
    Định viết mail cho anh, dưng mà thôi, để anh viết mail trả lời đã rồi mới viết lại cơ, em viết nhiều hơn anh rồi mờ, em tạm dừng để anh theo kịp em đấy. Hi`.....

    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  4. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vừa hoàn thành 1 tác phẩm, ay oá. he he he........
    Hôm nay đã là 9-10 roài nhểy? 3 tháng đã trôi qua, nhanh thật đó, vậy mà mình vẫn chưa làm được điều mình mong muốn, chán.........mong tết quá......thời gian ơi! trôi nhanh lên......
    Mong rằng box 84 hp của chúng ta sẽ trở lại là 1 box 84hp như trước....................
  5. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vừa hoàn thành 1 tác phẩm, ay oá. he he he........
    Hôm nay đã là 9-10 roài nhểy? 3 tháng đã trôi qua, nhanh thật đó, vậy mà mình vẫn chưa làm được điều mình mong muốn, chán.........mong tết quá......thời gian ơi! trôi nhanh lên......
    Mong rằng box 84 hp của chúng ta sẽ trở lại là 1 box 84hp như trước....................
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm rồi mình ko viết nhật kí, có lẽ do mình quá vui vẻ chăng?
    Chẳng biết mấy ngày vừa qua là những ngày gì nữa, mình cảm thấy như mình sống trong địa ngục vậy, đã có lúc mình nghĩ đến điều xấu nhất, điều tồi tệ nhất, nhưng tụi nó đã kéo mình trở lại, tụi nó mắng mình vì mình đã nghĩ quẩn, tụi nó lo cho mình nhưng ko biết làm cách nào, dù sao cũng cám ơn tụi mày, tụi mày còn an ủi tao, chứ những có những người tao hy vọng họ giúp đỡ, họ an ủi thì lại chẳng thấy đâu, lúc tao cần họ nhất thì họ lại đi đâu ấy, đời đúng là.......đôi khi rất dở nhưng vẫn phải nhăn nhở. Tại sao mình lại thất vọng đến mức đọ này nhỉ, lúc khó khăn mới hiểu lòng bạn bè.........đời thật là chán

    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm rồi mình ko viết nhật kí, có lẽ do mình quá vui vẻ chăng?
    Chẳng biết mấy ngày vừa qua là những ngày gì nữa, mình cảm thấy như mình sống trong địa ngục vậy, đã có lúc mình nghĩ đến điều xấu nhất, điều tồi tệ nhất, nhưng tụi nó đã kéo mình trở lại, tụi nó mắng mình vì mình đã nghĩ quẩn, tụi nó lo cho mình nhưng ko biết làm cách nào, dù sao cũng cám ơn tụi mày, tụi mày còn an ủi tao, chứ những có những người tao hy vọng họ giúp đỡ, họ an ủi thì lại chẳng thấy đâu, lúc tao cần họ nhất thì họ lại đi đâu ấy, đời đúng là.......đôi khi rất dở nhưng vẫn phải nhăn nhở. Tại sao mình lại thất vọng đến mức đọ này nhỉ, lúc khó khăn mới hiểu lòng bạn bè.........đời thật là chán

    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ phải học có 2 h. 2 tiết đầu được nghỉ mừ không biết. Lò dò dậy sớm, cứ lo về cái môn lịch sử chưa làm bài. 2 tiết đầu chăm chỉ...chép bài của một đứa cùng lớp. Sợ ông thầy lịch sử này lắm rồi. Không làm bài 0 Punkt ngon ơ. 2 tiết sau là giờ tiếng Pháp. Ngồi mơ màng, chỉ muốn ngủ. Đọc méo cả mồm. Chán. 4 tiết đầu trôi qua. Bước ra khỏi phòng tiếng Pháp. Hỗn loạn, à thì ra mai trường mình chuyển. Không quan tâm lắm đến vấn đề này. Trường mới ở đâu cũng chả biết. Chỉ biết ngày mai được nghỉ học.Nghe  bạn kể chuyện Đan Trường hát bài Đêm thành phố đầy sao, cười sái cả quai hàm. Hú hú. Haha, tí nữa phải ra xem, không bít mami đã xoá đi chưa. Chết vì cười mất. Hic, nói đến câu chết vì cười lại nhớ hôm nọ 1 người cũng nói câu thế với mình, khi mình nói 1 câu mà mình không thấy bườn cười gì cả. Đã thế còn nói mình siêu ngố. Hic, không biết ngố có phải là ngu không nhỉ? Hichic. Đứa em nói với mình, chị sướng nhỉ suốt ngày cười. Hic, L thích thì cũng cười như chị được thôi. Nhưng L thích làm khổ mình hơn. Hic, vào viết để thử xem cái ava được chưa. Chiều làm gì nhỉ. Có lẽ phải ngủ bù cho sáng nay. Hôm qua buôn dưa chuột với chị T hơn 1h, hic, chả hiểu sao lắm chuyện thế. Hihi, chị T nói mình không giữ được cảm xúc trong lòng. Giận dữ hay tức ai cái gì, bối rối đều lộ hết ra ngoài. Hừm, sao mà em biết được chứ. Liệu có xấu lắm không nhỉ? Hic, xấu hay tốt thì cũng stop ở đây. Để dành khi nào viết tiếp.
    post-19-1075648914.jpe[​IMG]
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ phải học có 2 h. 2 tiết đầu được nghỉ mừ không biết. Lò dò dậy sớm, cứ lo về cái môn lịch sử chưa làm bài. 2 tiết đầu chăm chỉ...chép bài của một đứa cùng lớp. Sợ ông thầy lịch sử này lắm rồi. Không làm bài 0 Punkt ngon ơ. 2 tiết sau là giờ tiếng Pháp. Ngồi mơ màng, chỉ muốn ngủ. Đọc méo cả mồm. Chán. 4 tiết đầu trôi qua. Bước ra khỏi phòng tiếng Pháp. Hỗn loạn, à thì ra mai trường mình chuyển. Không quan tâm lắm đến vấn đề này. Trường mới ở đâu cũng chả biết. Chỉ biết ngày mai được nghỉ học.Nghe  bạn kể chuyện Đan Trường hát bài Đêm thành phố đầy sao, cười sái cả quai hàm. Hú hú. Haha, tí nữa phải ra xem, không bít mami đã xoá đi chưa. Chết vì cười mất. Hic, nói đến câu chết vì cười lại nhớ hôm nọ 1 người cũng nói câu thế với mình, khi mình nói 1 câu mà mình không thấy bườn cười gì cả. Đã thế còn nói mình siêu ngố. Hic, không biết ngố có phải là ngu không nhỉ? Hichic. Đứa em nói với mình, chị sướng nhỉ suốt ngày cười. Hic, L thích thì cũng cười như chị được thôi. Nhưng L thích làm khổ mình hơn. Hic, vào viết để thử xem cái ava được chưa. Chiều làm gì nhỉ. Có lẽ phải ngủ bù cho sáng nay. Hôm qua buôn dưa chuột với chị T hơn 1h, hic, chả hiểu sao lắm chuyện thế. Hihi, chị T nói mình không giữ được cảm xúc trong lòng. Giận dữ hay tức ai cái gì, bối rối đều lộ hết ra ngoài. Hừm, sao mà em biết được chứ. Liệu có xấu lắm không nhỉ? Hic, xấu hay tốt thì cũng stop ở đây. Để dành khi nào viết tiếp.
    post-19-1075648914.jpe[​IMG]
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  10. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện đến 1h thôi à bạn ơi? tớ mà nói chuyện là fải đến sáng luôn ấy chứ!!! rồi ngủ bù đến chiều tối!!! mà này ai nói tiếng fáp đọc khó! tiêng đức đọc mới khó! đọc tiếng đức xong khát nc!! hôm nay dc nghỉ ngày mai cũng vậy!! Thích quá !!!
    Chevalier de la Balance

Chia sẻ trang này