1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midoka

    midoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đây là chỗ để tôi xem cô học hành thế nào à?
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thế chả nhẽ tớ lại phai dịc cho bạn diary có nghĩa là gì à? Còn em nữa. Cứ cười chị đi
    Bạn gì đã nói thế thì tớ chỉ viết chuyện trương học thôi.
    Hôm nay chơi volleyball, dát hết cả tay, đỏ ửng, nhìn trông đẹp ghê nhưng mà đau quá trời. Ghét thầy dạy sport. Hì, vừa gặp người bạn rồi mà khá lâu không gặp. Ngồi kể chuyện, mình buồn rùi, nó còn buồn hơn mình. Cũng vui, không biết có làm cho nó vui thật không. Chị T nói với mình, cuộc sống này công bằng lắm. Cho bao nhiêu rồi cũng sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Thật vậy không nhỉ. Naja. Ngày xưa mình chỉ sống cho riêng mình, chả bao giờ tiếp thu ý kiến người khác. Liệu mình đã thay đổi chưa nhỉ. Sống vì người khác, mình cảm thấy có ý nghĩa hơn. Nếu không tốt sau này chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục thì phải. Mà mình thì không muốn vậy. Lên thiên đàng dù sao cũng có thể nhìn xuống dưói trần gian mọi người đang làm gì. Liệu có cuộc sống mới sau khi chết không nhỉ? Tin là có. Hôm nay vào nick của một người, sorry.
    <P><FONT color=#ff00ff size=5>Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


    </FONT></P>
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 04/03/2004
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thế chả nhẽ tớ lại phai dịc cho bạn diary có nghĩa là gì à? Còn em nữa. Cứ cười chị đi
    Bạn gì đã nói thế thì tớ chỉ viết chuyện trương học thôi.
    Hôm nay chơi volleyball, dát hết cả tay, đỏ ửng, nhìn trông đẹp ghê nhưng mà đau quá trời. Ghét thầy dạy sport. Hì, vừa gặp người bạn rồi mà khá lâu không gặp. Ngồi kể chuyện, mình buồn rùi, nó còn buồn hơn mình. Cũng vui, không biết có làm cho nó vui thật không. Chị T nói với mình, cuộc sống này công bằng lắm. Cho bao nhiêu rồi cũng sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Thật vậy không nhỉ. Naja. Ngày xưa mình chỉ sống cho riêng mình, chả bao giờ tiếp thu ý kiến người khác. Liệu mình đã thay đổi chưa nhỉ. Sống vì người khác, mình cảm thấy có ý nghĩa hơn. Nếu không tốt sau này chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục thì phải. Mà mình thì không muốn vậy. Lên thiên đàng dù sao cũng có thể nhìn xuống dưói trần gian mọi người đang làm gì. Liệu có cuộc sống mới sau khi chết không nhỉ? Tin là có. Hôm nay vào nick của một người, sorry.
    <P><FONT color=#ff00ff size=5>Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


    </FONT></P>
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 04/03/2004
  4. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì cũng có thể cho vào nhật kí dc mà ông bạn ! kệ bà già này đi!
    tôi sẽ kể vụ khác ngoài vụ học hành nha!hôm nay tôi đi chợ!!
    Chevalier de la Balance
  5. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì cũng có thể cho vào nhật kí dc mà ông bạn ! kệ bà già này đi!
    tôi sẽ kể vụ khác ngoài vụ học hành nha!hôm nay tôi đi chợ!!
    Chevalier de la Balance
  6. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chuyênj sau khi chết như thế nào thì đến giờ khoa học vẫn chưa chắc lắm! nếu các bạn hứng thú tôi sẽ post một câu chuyện kì thú!! ai chưa đọc thì giải trí cho vui!!
    Chevalier de la Balance
  7. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    chuyênj sau khi chết như thế nào thì đến giờ khoa học vẫn chưa chắc lắm! nếu các bạn hứng thú tôi sẽ post một câu chuyện kì thú!! ai chưa đọc thì giải trí cho vui!!
    Chevalier de la Balance
  8. midoka

    midoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chơi Voley ball mà "dát " tay à.Để mình tra từ điển tiếng Việt xem có từ này ko đã rồi hãy xem đến Diary.
  9. midoka

    midoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chơi Voley ball mà "dát " tay à.Để mình tra từ điển tiếng Việt xem có từ này ko đã rồi hãy xem đến Diary.
  10. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    8/3 chúc chị em vui vẻ , hay ăn chóng lớn!
    Chevalier de la Balance

Chia sẻ trang này