1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay, đi học chán chết , chưa bao giờ chán như thía, học hành chẳng ra đâu với đâu cả, thầy giáo kém nhiệt tình , những lúc như thế này sao mình nhớ... quá, không biết bây giờ người ta có còn nhớ đến mình không...
    yêu 84 forever...
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    tớ là thành viên tích cực đây chứ ai ?
    Chevalier de la Balance
  3. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    tớ là thành viên tích cực đây chứ ai ?
    Chevalier de la Balance
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi bà hằng kèn ..mấy bữa nọ bạn mắc mớ mấy cái vấn đề lặt vặt lại lo ôn thi ..nên ko giữ trọn đc lời hứa nhất định bạn sẽ thực hiện trong nam nay..bây giờ bạn dang rất vui....
    Bao giờ em mới trở về ..?
  5. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi bà hằng kèn ..mấy bữa nọ bạn mắc mớ mấy cái vấn đề lặt vặt lại lo ôn thi ..nên ko giữ trọn đc lời hứa nhất định bạn sẽ thực hiện trong nam nay..bây giờ bạn dang rất vui....
    Bao giờ em mới trở về ..?
  6. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống nhiều điều phức tạp thế nhỉ? Mình chưa va chạm với cuộc sống bên ngoài nhiều. Quanh năm suốt tháng chỉ sống bên cạnh bố mẹ và mấy đứa bạn. Mọi thứ với mình đều êm đềm, không một chút sóng gió.Thế nên nhiều chuyện không thể nào hiểu được, tại sao người ta lại phải làm thế? Đứa bạn bảo chắc tại mình qua đây lâu rồi nên ngô ngố như vậy. Thật ra 6 năm cũng chưa hẳn là ngắn, nhưng cũng không thể dài để mà quên mọi thứ. Mọi người bảo, bây giờ khó tin vào điều gì lắm. Vậy mà mình vẫn ngây ngô, tin vào những điều người khác nói với mình. Chả hiểu tại sao lại thế nữa. Mặc dù biết là người ta đang nói dối đấy, nhưng lại lắng nghe và tin vào nhưng điều họ đang nói.
    Nếu nói chưa lừa ai thì cũng không phải? Trên Net mình lừa khá nhiều người, đấy là những người mình ghét. Không thích nói chuyện. Với những người bạn thân từ lâu thì thỉng thoảng(ít thôi) ngồi nói chuyện chán thì cũng lừa chút đỉnh. Một lúc sau lại tự thú. Vụ gần đây nhất là lừa 1 cậu bạn, cũng khá thân. Mình dùng nick ảo Chat với nó, thế mà cũng cóc biết. Cho thêm 1 tí đường, đó là 1 pic cua 1 girl khá xinh mình lấy ở 1 forum, cộng với 1 cái tên khá ngọt ngào. Ai ngờ bị đứa bạn của nó cùng phòng phát hiện ra, đứa con gái ấy người TQ. Bị lộ, nhưng vẫn không biết đấy là mình cho đến tận bây giờ ( Ấy ơi, nếu ấy có đọc được thì cho tớ xin lỗi nhá, thú tội luôn. Amen). Bi giờ không Chat bằng nick ảo đó nữa rùi, hay nhỉ.
    Mãi mà không ngủ được, chán quá. Tự dưng bò dậy vào đây viết linh tinh. Mai được nghỉ 1 tiết đầu. Có những đều ước dường như giản dị lắm vậy mà sao khó thực hiện ghê. Ước gì mình đừng theo đuổi một cái bóng nữa. Vậy mà cũng khó.Một cái bánh giấy mà mình tự vẽ rồi lại tự nhai. Hay chỉ một điều đơn giản, một giấc ngủ mà không phải nghĩ ngợi điều gì. Mai không biết kiểm tra như thế nào...Ngưòi lớn có nỗi lo của người lớn. Không biết bao giờ mọi người mới hết khỏi suy nghĩ phải nhỉ.
    Ngồi đây viết nhưng vẫn lo bài kt ngày mai. Học thì vẫn học đấy nhưng vẫn sợ. Mình hay mất bình tĩnh và thiếu tự tin. Biết vậy mà. Mãi mà không sửa được, vào phòng kt tự dưng tay viết cứ run run. Hic.
    Không ai có thể có suy nghĩ trẻ con mãi được, phải lớn một chút chứ. Nhiều lúc mình biết là ăn nói ngố lắm. Nhưng đơn giản đấy chỉ là những điều mình đang nghĩ đến. Nhưng người khác không hiểu cho, nói mình ngố. Thôi kệ họ, có ai hiểu mình bằng mình đâu. Mà mình cũng tự cảm thấy, mình khó hiểu thật. Lúc thế nọ, lúc thế kia.
    Lớn vậy mà cứ nói đến cái gì là lại -con thích thế, tớ thích thế, chị thích thế, em thích thế- Nhưng mà nhiều cái thích cũng có được đâu. Hic, hôm nay có 1 ông hâm chê kiểu đầu mới của mình. Trông buồn cười.Đúng là hâm hấp. Nhưng mà trông cũng xấu thật. Không lẽ đén bắt đền người ta à?
    Muộn rồi nhỉ, đi ngủ thôi.
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  7. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống nhiều điều phức tạp thế nhỉ? Mình chưa va chạm với cuộc sống bên ngoài nhiều. Quanh năm suốt tháng chỉ sống bên cạnh bố mẹ và mấy đứa bạn. Mọi thứ với mình đều êm đềm, không một chút sóng gió.Thế nên nhiều chuyện không thể nào hiểu được, tại sao người ta lại phải làm thế? Đứa bạn bảo chắc tại mình qua đây lâu rồi nên ngô ngố như vậy. Thật ra 6 năm cũng chưa hẳn là ngắn, nhưng cũng không thể dài để mà quên mọi thứ. Mọi người bảo, bây giờ khó tin vào điều gì lắm. Vậy mà mình vẫn ngây ngô, tin vào những điều người khác nói với mình. Chả hiểu tại sao lại thế nữa. Mặc dù biết là người ta đang nói dối đấy, nhưng lại lắng nghe và tin vào nhưng điều họ đang nói.
    Nếu nói chưa lừa ai thì cũng không phải? Trên Net mình lừa khá nhiều người, đấy là những người mình ghét. Không thích nói chuyện. Với những người bạn thân từ lâu thì thỉng thoảng(ít thôi) ngồi nói chuyện chán thì cũng lừa chút đỉnh. Một lúc sau lại tự thú. Vụ gần đây nhất là lừa 1 cậu bạn, cũng khá thân. Mình dùng nick ảo Chat với nó, thế mà cũng cóc biết. Cho thêm 1 tí đường, đó là 1 pic cua 1 girl khá xinh mình lấy ở 1 forum, cộng với 1 cái tên khá ngọt ngào. Ai ngờ bị đứa bạn của nó cùng phòng phát hiện ra, đứa con gái ấy người TQ. Bị lộ, nhưng vẫn không biết đấy là mình cho đến tận bây giờ ( Ấy ơi, nếu ấy có đọc được thì cho tớ xin lỗi nhá, thú tội luôn. Amen). Bi giờ không Chat bằng nick ảo đó nữa rùi, hay nhỉ.
    Mãi mà không ngủ được, chán quá. Tự dưng bò dậy vào đây viết linh tinh. Mai được nghỉ 1 tiết đầu. Có những đều ước dường như giản dị lắm vậy mà sao khó thực hiện ghê. Ước gì mình đừng theo đuổi một cái bóng nữa. Vậy mà cũng khó.Một cái bánh giấy mà mình tự vẽ rồi lại tự nhai. Hay chỉ một điều đơn giản, một giấc ngủ mà không phải nghĩ ngợi điều gì. Mai không biết kiểm tra như thế nào...Ngưòi lớn có nỗi lo của người lớn. Không biết bao giờ mọi người mới hết khỏi suy nghĩ phải nhỉ.
    Ngồi đây viết nhưng vẫn lo bài kt ngày mai. Học thì vẫn học đấy nhưng vẫn sợ. Mình hay mất bình tĩnh và thiếu tự tin. Biết vậy mà. Mãi mà không sửa được, vào phòng kt tự dưng tay viết cứ run run. Hic.
    Không ai có thể có suy nghĩ trẻ con mãi được, phải lớn một chút chứ. Nhiều lúc mình biết là ăn nói ngố lắm. Nhưng đơn giản đấy chỉ là những điều mình đang nghĩ đến. Nhưng người khác không hiểu cho, nói mình ngố. Thôi kệ họ, có ai hiểu mình bằng mình đâu. Mà mình cũng tự cảm thấy, mình khó hiểu thật. Lúc thế nọ, lúc thế kia.
    Lớn vậy mà cứ nói đến cái gì là lại -con thích thế, tớ thích thế, chị thích thế, em thích thế- Nhưng mà nhiều cái thích cũng có được đâu. Hic, hôm nay có 1 ông hâm chê kiểu đầu mới của mình. Trông buồn cười.Đúng là hâm hấp. Nhưng mà trông cũng xấu thật. Không lẽ đén bắt đền người ta à?
    Muộn rồi nhỉ, đi ngủ thôi.
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  10. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    nè nè, tao cũng tích cực đấy con ngố ạ, mày có tích cực đâu mà nói ai(hehhe)
    yêu 84 forever...

Chia sẻ trang này