1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mình mới trở vào đây , đọc những dòng viết của mọi người mình lại thấy buồn . Chắc ko bao giờ box vực lại được như ngày xưa đâu .
    The smile on your face let's me know that you need me . There's a truth in your eyes saying you'll never leave me .
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Này bạn! Mặc dù tương lai của box chúng ta là rất đen tối và mờ mịt nhưng mà cũng ko nên bi quan như thế chứ?
    Vui vẻ lên nào!! Nhưng ko hiểu ông răng sún đâu mất! cái diễn đàn của ông ấy thì ốm liên tục ! bó tay
    Chevalier de la Balance
  3. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Này bạn! Mặc dù tương lai của box chúng ta là rất đen tối và mờ mịt nhưng mà cũng ko nên bi quan như thế chứ?
    Vui vẻ lên nào!! Nhưng ko hiểu ông răng sún đâu mất! cái diễn đàn của ông ấy thì ốm liên tục ! bó tay
    Chevalier de la Balance
  4. midoka

    midoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc điều trị con gái bướng rồi.Có lẽ từ từ rồi khoai sẽ nhừ?
  5. midoka

    midoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc điều trị con gái bướng rồi.Có lẽ từ từ rồi khoai sẽ nhừ?
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay 17 - 3 (sinh nhật Hà gái).............đã được gần 1 tháng sau chuyện cực kì đen đủi của mình, chỉ vì chuyện đó mà xảy ra bao nhiêu chuyện, đến bao giờ mình mới khắc phục được cái hậu quả ấy đây, mình thật hậu đậu, mình thật vô dụng, tực trách mình thì cũng đành chịu, chỉ còn cách là cố gắng học hành mà thôi.
    Thế là đã kiểm tra xong 2 môn, hic hic.......bài kiếm tra lần này vẫn chẳng hơn lần trước mà còn có phần kém hơn 95/100 và 94/100 ..........hic hic...........liệu hè này về mình có được tấm bằng khen về ko nhỉ? Chắc là được thôi, nhưng mình lại thua thằng Thanh, thật sự mình ko thích thua tụi con trai tẹo nào, chán........
    Mấy ngày hôm nay mình chẳng chịu học hành gì cả, chỉ toàn chơi và chơi, lượn và lượn..........Mà cũng thật buồn cười.....mấy ngày nay tụi bạn mình đúng là........sợ mình có chuyện gì hay sao mà cứ bám sát lấy người ta. Hic hic.......trưa nay đi hoc về, ban quản lí KTX đã gọi mình ra và nói rồi, hic hic....ghét cái tụi phòng đối diện thế, đùa nghịch 1 tí có sao đâu, mấy đêm trước tụi nó còn khóc rống lên mà chẳng hiểu vì sao thì sao? Lúc đó mình đang ngủ mà cũng phải tỉnh đậy, tối nay tụi ta sẽ cho tụi mi biết tay thế nào là sinh viên VN. Xí...........
    Ho` ho`..........mấy hôm nay mình thấy là lạ.........khác hồi trước..........thay đổi rồi có khác, nhưng mình sẽ sớm thích nghi được thôi, giờ đã thích nghi được tẹo rồi đó.
    Hi chic........còn con Hằng, lâu lắm rồi nó chẳng ra chat với mình, nó quên mình rồi hay sao ý, chán ghê, buồn quá, tao có nhiều thay đổi lắm rồi đó, mày có biết ko hở? hay bi giờ mày đang có tình yêu đẹp rồi quên tao hử. Chán..........

    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay 17 - 3 (sinh nhật Hà gái).............đã được gần 1 tháng sau chuyện cực kì đen đủi của mình, chỉ vì chuyện đó mà xảy ra bao nhiêu chuyện, đến bao giờ mình mới khắc phục được cái hậu quả ấy đây, mình thật hậu đậu, mình thật vô dụng, tực trách mình thì cũng đành chịu, chỉ còn cách là cố gắng học hành mà thôi.
    Thế là đã kiểm tra xong 2 môn, hic hic.......bài kiếm tra lần này vẫn chẳng hơn lần trước mà còn có phần kém hơn 95/100 và 94/100 ..........hic hic...........liệu hè này về mình có được tấm bằng khen về ko nhỉ? Chắc là được thôi, nhưng mình lại thua thằng Thanh, thật sự mình ko thích thua tụi con trai tẹo nào, chán........
    Mấy ngày hôm nay mình chẳng chịu học hành gì cả, chỉ toàn chơi và chơi, lượn và lượn..........Mà cũng thật buồn cười.....mấy ngày nay tụi bạn mình đúng là........sợ mình có chuyện gì hay sao mà cứ bám sát lấy người ta. Hic hic.......trưa nay đi hoc về, ban quản lí KTX đã gọi mình ra và nói rồi, hic hic....ghét cái tụi phòng đối diện thế, đùa nghịch 1 tí có sao đâu, mấy đêm trước tụi nó còn khóc rống lên mà chẳng hiểu vì sao thì sao? Lúc đó mình đang ngủ mà cũng phải tỉnh đậy, tối nay tụi ta sẽ cho tụi mi biết tay thế nào là sinh viên VN. Xí...........
    Ho` ho`..........mấy hôm nay mình thấy là lạ.........khác hồi trước..........thay đổi rồi có khác, nhưng mình sẽ sớm thích nghi được thôi, giờ đã thích nghi được tẹo rồi đó.
    Hi chic........còn con Hằng, lâu lắm rồi nó chẳng ra chat với mình, nó quên mình rồi hay sao ý, chán ghê, buồn quá, tao có nhiều thay đổi lắm rồi đó, mày có biết ko hở? hay bi giờ mày đang có tình yêu đẹp rồi quên tao hử. Chán..........

    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  8. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    vậy là mọi người đã trở lại diễn đàn ....tuy đây mới chỉ là một sự bắt đầu nhỏ thôi nhưng mọi người chưa đến mức quay lưng lại với box ..mong rằng ..mọi thứ sẽ lại bắt đầu lại như những gì nó vốn có ...

  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    vậy là mọi người đã trở lại diễn đàn ....tuy đây mới chỉ là một sự bắt đầu nhỏ thôi nhưng mọi người chưa đến mức quay lưng lại với box ..mong rằng ..mọi thứ sẽ lại bắt đầu lại như những gì nó vốn có ...

  10. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nha`
    Có lẽ cũng đã rất lâu rui` mình mới quay lại box va chắc là cũng chẳng ai còn nhớ mình.Thôi chúc box ta có thể trở lại như ngày xưa
    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào

Chia sẻ trang này