1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà mát giời chứ ko fải là mát dời đâu bạn
    Chevalier de la Balance
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ho` ho`.....ông T7ùng chỉ giỏi soi mói, móc máy người khác thôi, xí.........
    Hôm nay 21 - 3
    Một ngày như mọi ngày..........he he he..........chủ yếu câu bài là chính.............
    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ho` ho`.....ông T7ùng chỉ giỏi soi mói, móc máy người khác thôi, xí.........
    Hôm nay 21 - 3
    Một ngày như mọi ngày..........he he he..........chủ yếu câu bài là chính.............
    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  4. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    hà hà! Tên tớ bạn lại viết thừa số 7 rồi kìa?
    Chevalier de la Balance
  5. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    hà hà! Tên tớ bạn lại viết thừa số 7 rồi kìa?
    Chevalier de la Balance
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ông rõ là chim lợn, là soi mói...........Hic hic............
    Hôm nay 22 - 3 - 2004
    Một ngày đẹp trời cho mọi chuyện, khung cảnh vui nên tâm trạng cũng vui lây.............
    Hôm nay vui thật, đi học cũng vui, đi chơi và đi ăn cũng vui. Hi`.........ăn lẩu xong no quá, hic hic.........tối nay lại có kế hoạch tiếp, chơi thông đêm luôn.
    Xem phim này, ăn này, nói chuyện tán phét này. Hi `hi`........nhưng ko bít có thay đổi gì ko, vì bi giờ đang có kế hoạch khác đây nè. Hic hic.........
    He he he............Vui quá.........
    Sao dạo này tụi mình lắm kế hoạch thế nhỉ.
    Ngày mai anh sang bên này rồi, vui quá. Anh đã hứa mua đồ cho em là phải mang nhé, ko em thất tin với tụi bạn em lắm, dù sao cũng là quà ra mắt tụi nó mà.
    Ko biết dạo này anh như thế nào nhỉ? Có như những gì em còn nhớ ko? Hay anh đã thay đổi. Hy vọng là ko.
    Hy vọng anh đi theo đúng kế hoạch ko thì tụi em mong ngóng cũng vô ích, mong quà của anh ấy chứ chẳng mong gì đâu, đừng có mà ham nhá.
    Hồi hộp nhiều lắm, tụi bạn em còn hồi hộp hơn em nhiều, còn cá xem hôm đó anh mắc áo màu gì nữa cơ, cái Hà đoán anh mặc đồ trắng, em thì ko, em tin và chắc chắn là anh mặc áo màu đen, từ trước đến nay anh vẫn thế mà, lần đầu tiên em gặp anh, anh cũng mặc đồ đen như sát thủ ý, cậy mình trắng chắc.
    Ngày nào em cũng lên mạng để xem kế hoạch của anh như thế nào, vui quá. Giờ anh đi ăn rồi, em cũng chẳng còn ai để chat nữa, hẹn anh ngày kia nhé _ anh trai thân mến.

    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ông rõ là chim lợn, là soi mói...........Hic hic............
    Hôm nay 22 - 3 - 2004
    Một ngày đẹp trời cho mọi chuyện, khung cảnh vui nên tâm trạng cũng vui lây.............
    Hôm nay vui thật, đi học cũng vui, đi chơi và đi ăn cũng vui. Hi`.........ăn lẩu xong no quá, hic hic.........tối nay lại có kế hoạch tiếp, chơi thông đêm luôn.
    Xem phim này, ăn này, nói chuyện tán phét này. Hi `hi`........nhưng ko bít có thay đổi gì ko, vì bi giờ đang có kế hoạch khác đây nè. Hic hic.........
    He he he............Vui quá.........
    Sao dạo này tụi mình lắm kế hoạch thế nhỉ.
    Ngày mai anh sang bên này rồi, vui quá. Anh đã hứa mua đồ cho em là phải mang nhé, ko em thất tin với tụi bạn em lắm, dù sao cũng là quà ra mắt tụi nó mà.
    Ko biết dạo này anh như thế nào nhỉ? Có như những gì em còn nhớ ko? Hay anh đã thay đổi. Hy vọng là ko.
    Hy vọng anh đi theo đúng kế hoạch ko thì tụi em mong ngóng cũng vô ích, mong quà của anh ấy chứ chẳng mong gì đâu, đừng có mà ham nhá.
    Hồi hộp nhiều lắm, tụi bạn em còn hồi hộp hơn em nhiều, còn cá xem hôm đó anh mắc áo màu gì nữa cơ, cái Hà đoán anh mặc đồ trắng, em thì ko, em tin và chắc chắn là anh mặc áo màu đen, từ trước đến nay anh vẫn thế mà, lần đầu tiên em gặp anh, anh cũng mặc đồ đen như sát thủ ý, cậy mình trắng chắc.
    Ngày nào em cũng lên mạng để xem kế hoạch của anh như thế nào, vui quá. Giờ anh đi ăn rồi, em cũng chẳng còn ai để chat nữa, hẹn anh ngày kia nhé _ anh trai thân mến.

    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    23 - 3 - 2004
    Lại một ngày nữa lại bắt đầu. Chẳng hiểu sao dạo này mình cứ đâm đầu vào mấy cái điện thoại, nhìn chúng mà phát thèm, chẳng thấy chán gì cả, P400 ơi, V200 ơi, cả S300 nữa, tao thèm tụi mày quá hà..........Mình phải hỏi kĩ mới được, nếu giá rẻ, biết đâu........
    Hic hic........Nhưng mà mình ở tận bên này, mua làm sao được? Kể cả có gửi tiền được về, thì làm sao gửi sang bên này được nhỉ? Hic hic.......chán thía.
    Minh` mong anh mau sang đến bên này thật sao? Mong đến mức độ là ngày nào cũng phải lên mạng để xem anh có báo là thay đổi kế hoạch hay ko, mình mong anh hay là mong quà của mình nhỉ? Hi`.....chắc là mong quà thôi mà, lâu lắm rồi mình ko gặp người nhà mà.
    Mình ốm quá rồi, hic hic.......ko biết mình còn cầm cự được ko nữa. Tự dưng đến lúc quan trọng thế này lại ốm, rõ là dở hơi mà. Hic hic.....nhưng công nhận mình khoẻ thật, ốm như thế này mà vẫn lết ra Net được thì rõ là tài chứ sao, he he he........lâu ko được ốm, ốm tí có sao đâu nhở, thế mới biết giữ gìn chứ bộ. Tụi nó bảo mình ốm thì nên nghỉ ngơi, hôm nay nghỉ học cũng được, vậy mà tranh thủ lúc ko có ai, mình lại té ra Net, tí về nhà thế nào cũng bị chửi cho xem, hic hic.........
    Ko biết ở nhà có việc gì ko nhỉ? Mình hơi lo,hơi sốt ruột 1 tí, công việc của mẹ dạo này thế nào nhỉ? Có suôn sẻ ko? Gặp trục trặc gì thì mẹ ốm mất, lo quá, giá như ...........

    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    23 - 3 - 2004
    Lại một ngày nữa lại bắt đầu. Chẳng hiểu sao dạo này mình cứ đâm đầu vào mấy cái điện thoại, nhìn chúng mà phát thèm, chẳng thấy chán gì cả, P400 ơi, V200 ơi, cả S300 nữa, tao thèm tụi mày quá hà..........Mình phải hỏi kĩ mới được, nếu giá rẻ, biết đâu........
    Hic hic........Nhưng mà mình ở tận bên này, mua làm sao được? Kể cả có gửi tiền được về, thì làm sao gửi sang bên này được nhỉ? Hic hic.......chán thía.
    Minh` mong anh mau sang đến bên này thật sao? Mong đến mức độ là ngày nào cũng phải lên mạng để xem anh có báo là thay đổi kế hoạch hay ko, mình mong anh hay là mong quà của mình nhỉ? Hi`.....chắc là mong quà thôi mà, lâu lắm rồi mình ko gặp người nhà mà.
    Mình ốm quá rồi, hic hic.......ko biết mình còn cầm cự được ko nữa. Tự dưng đến lúc quan trọng thế này lại ốm, rõ là dở hơi mà. Hic hic.....nhưng công nhận mình khoẻ thật, ốm như thế này mà vẫn lết ra Net được thì rõ là tài chứ sao, he he he........lâu ko được ốm, ốm tí có sao đâu nhở, thế mới biết giữ gìn chứ bộ. Tụi nó bảo mình ốm thì nên nghỉ ngơi, hôm nay nghỉ học cũng được, vậy mà tranh thủ lúc ko có ai, mình lại té ra Net, tí về nhà thế nào cũng bị chửi cho xem, hic hic.........
    Ko biết ở nhà có việc gì ko nhỉ? Mình hơi lo,hơi sốt ruột 1 tí, công việc của mẹ dạo này thế nào nhỉ? Có suôn sẻ ko? Gặp trục trặc gì thì mẹ ốm mất, lo quá, giá như ...........

    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  10. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Sao ko cho thêm mấy chú p900 với s700 vào hả bạn!
    Chevalier de la Balance

Chia sẻ trang này