1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic.......chat xong thì về, vậy thì mình cũng làm gì cho hết cả buổi tối này đây? Buồn lắm cơ, buổi tối bên này dài quá, ko như hồi mình ở VN, chỉ mong thới gian trôi thật chậm.
    Tối nay ở phòng chỉ có mình với Hương thôi, chán ghê.
    Càng ngày khoảng cách giữa mình và tụi nó càng xa, mình ko hợp với cách sống tự do và buông thả của tụi nó, mình cố gắng hoà hợp nhưng ko được, bởi vì mình ko thể sống như tụi nó, thế đấy, cũng là con gái với nhau, vậy mà mỗi đứa một kiểu, mình muốn nhắc tụi nó, con gái sống phải giữ gìn, phải cẩn thận, nhưng mình ko thể, nhắc nhiều rồi nhưng tụi nó có hiểu cho mình đâu, rồi lại nghĩ mình thế nọ thế kia, thôi kệ đi, mình đối xử thế là quá tốt rồi, tụi nó ko chịu sửa dổi cũng chịu thôi. Mình đã hoàn thành trách nhiệm, thế là xong. teng` teng..........
    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ho , buồn , vui , nhí nhố chả ra làm sao
    Coi như số nó đen rồi , dám động vào mình ​
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ho , buồn , vui , nhí nhố chả ra làm sao
    Coi như số nó đen rồi , dám động vào mình ​
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic..........chán...........chờ anh 2,5 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu cả, hic hic.........chán quá, lại có việc gì đây, chán.....nói tóm lại là chán, chẳng nhẽ lại như lần trước à? 
    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic..........chán...........chờ anh 2,5 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu cả, hic hic.........chán quá, lại có việc gì đây, chán.....nói tóm lại là chán, chẳng nhẽ lại như lần trước à? 
    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ ko còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau....
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Anh đây cún ơi ! Hôm qua anh có việc không online được mà không phải như lần trước đâu cưng ạ, xin lỗi cưng nha. Hôm nay anh online đây này nhưng mà chưa thấy em đâu cả hay là bị ốm mất rồi ?
  7. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Anh đây cún ơi ! Hôm qua anh có việc không online được mà không phải như lần trước đâu cưng ạ, xin lỗi cưng nha. Hôm nay anh online đây này nhưng mà chưa thấy em đâu cả hay là bị ốm mất rồi ?
  8. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    thời tiết kiểu rẻ rách gì thế ..mình ghét trời rét ..

  9. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    thời tiết kiểu rẻ rách gì thế ..mình ghét trời rét ..

  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay là mùng 1 -4 ngày cá nói dối, ngày này năm ngoái mình còn đang vui vẻ ở nhà, vậy mà giờ thì mình lại ở nơi này, rõ là ko muốn nhưng biết làm sao? Nhớ nhà quá, chỉ muốn được về ngay VN thôi, hoặc là đóng hộp được anh, chuyển sang bên này làm bạn với em thì hay quá, thực sự càng ngày em càng thấy cô đơn trong chính căn phòng KTX này. Cuộc sống con người thật là phức tạp quá, mọi mối quan hệ ko thể cân bằng.
                                 I laugh because i must not cry

Chia sẻ trang này