1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. Mấy câu hỏi này cũng chả khó vậy mà mãi cũng không xong. Hừm, có phải lúc sắp chết mới biết được người đó thế nào với mình. Hâm quá, nói linh tinh. Sao hôm qua mình nóng nẩy vậy nhỉ? Cũng có gì to tát, nghiêm trọng đâu. Sao lại mất bình tĩnh như vậy chứ. Sorry, thật sự không muốn nói những điều như thế đâu. Tuần sau, tuần sau nữa....Không bít nó có tha thứ cho mình không. Chắc là có, vì chưa bao giờ kéo dài 2 ngày mừ. Hi vọng vậy. Nghe bài triệu đoá hồng hay thế. Mặc dù chả hỉu gì. Ghét bọn Nga ngố, ghét luôn tiếng Nga, nhưng bài này hay. Ngoại lệ vậy.
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán thế nhờ, mai cần rùi mà chưa thấy tăm hơi đâu. Không lẽ lại gọi điện, ngại bỏ xừ. Từ giờ đến tối hi vọng là se nhận được. Hôm nay trong giờ toán tự dưng nhìn ra cửa sổ. Cái cây hoa mới hôm nọ chỉ có nụ mà bi giờ nở ra hoa rồi. Khác với mong đợi. Hoa xấu bở xừ. Ngồi trong lớp chả chịu nghe gì cả. Toàn ngồi nhìn ra cửa sổ xem auto của giáo viên, cây cỏ Không bít cái môn Gmk của cuối năm được mấy. Năm trước học được mừ. Năm nay không thích học môn này lắm. Tai này vào, mai lại chui ra tai kia. May mà hôm nay không kt tiếng Pháp, nếu không chắc cũng không lầm được. Học qua loa mừ, cái tội để đồng hồ sớm dậy học bài , cuối cùng tắt đi ngủ quên luôn. Bao nhiêu lần hại mình rồi. Ừm.
    Hôm qua ngại thế, mình chỉ sợ ông ý lại nghĩ mình là fan của ông ấy thì chít. Nghịch ngợm cho lắm vào. Bi giờ không thể làm nó mất đi được. Thôi kệ. Tuần này không kt nhiều nhưng bài tập nhìu.
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán thế nhờ, mai cần rùi mà chưa thấy tăm hơi đâu. Không lẽ lại gọi điện, ngại bỏ xừ. Từ giờ đến tối hi vọng là se nhận được. Hôm nay trong giờ toán tự dưng nhìn ra cửa sổ. Cái cây hoa mới hôm nọ chỉ có nụ mà bi giờ nở ra hoa rồi. Khác với mong đợi. Hoa xấu bở xừ. Ngồi trong lớp chả chịu nghe gì cả. Toàn ngồi nhìn ra cửa sổ xem auto của giáo viên, cây cỏ Không bít cái môn Gmk của cuối năm được mấy. Năm trước học được mừ. Năm nay không thích học môn này lắm. Tai này vào, mai lại chui ra tai kia. May mà hôm nay không kt tiếng Pháp, nếu không chắc cũng không lầm được. Học qua loa mừ, cái tội để đồng hồ sớm dậy học bài , cuối cùng tắt đi ngủ quên luôn. Bao nhiêu lần hại mình rồi. Ừm.
    Hôm qua ngại thế, mình chỉ sợ ông ý lại nghĩ mình là fan của ông ấy thì chít. Nghịch ngợm cho lắm vào. Bi giờ không thể làm nó mất đi được. Thôi kệ. Tuần này không kt nhiều nhưng bài tập nhìu.
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ngày mai là tụi nó về rồi, chỉ còn ngày hôm nay là quyết định thôi, nên về hay ở lại, tụi nó mong mình về cùng, vì tụi nó sợ mình ở đây 1 mình ko an toàn, nhưng vẫn còn mấy người bên KTX cũ nữa cơ mà, có phải họ về hết đâu, tối mình sang bên đó ngủ cũng được mà. Mình ko muốn về cho lắm, nhưng lại muốn gặp mẹ và ăn cơm VN, chẳng biết thế nào. Nhưng có lẽ mình sẽ ko về, vì thời gian quá gấp, hôm nay học nhiều quá, ko đi chụp ảnh được, ngày mai phải đi chụp ảnh để gửi về cho nó thôi, cũng tội nghiệp, học 3 năm ĐH rồi mà chưa bao giờ có ai gửi thư cho nó cả.
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ngày mai là tụi nó về rồi, chỉ còn ngày hôm nay là quyết định thôi, nên về hay ở lại, tụi nó mong mình về cùng, vì tụi nó sợ mình ở đây 1 mình ko an toàn, nhưng vẫn còn mấy người bên KTX cũ nữa cơ mà, có phải họ về hết đâu, tối mình sang bên đó ngủ cũng được mà. Mình ko muốn về cho lắm, nhưng lại muốn gặp mẹ và ăn cơm VN, chẳng biết thế nào. Nhưng có lẽ mình sẽ ko về, vì thời gian quá gấp, hôm nay học nhiều quá, ko đi chụp ảnh được, ngày mai phải đi chụp ảnh để gửi về cho nó thôi, cũng tội nghiệp, học 3 năm ĐH rồi mà chưa bao giờ có ai gửi thư cho nó cả.
  6. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ ! hôm nay đã được đồng ý chuyển sang khoa lái rồi . vui vaiz hòn . Thế là sau này được đút súng vào người , được đi biển , và đặc biệt , vợ con không nheo nhóc nữa rồi . Anh yêu biển và em nhiều lắm .
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ ! hôm nay đã được đồng ý chuyển sang khoa lái rồi . vui vaiz hòn . Thế là sau này được đút súng vào người , được đi biển , và đặc biệt , vợ con không nheo nhóc nữa rồi . Anh yêu biển và em nhiều lắm .
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tiễn tụi nó ra bên xe để về nước, tự dưng thấy buồn quá, buồn muốn khóc, nên ko dám tiễn ra tận nơi, mình chỉ đưa tụi nó lên xe taxi rồi quay lại, buồn ghê, bắt đầu từ hôm nay đến CN tuần sau, mình phải ở 1 mình trong KTX buồn, ko có 2 đứa nó, cũng buồn và cô đơn lắm chứ, nhưng ko sao, vẫn còn .... mà. Vừa vào quán chat, anh Khánh đã hỏi luôn, bọn nó đi chưa, tối sang chỗ tụi anh mà ngủ, hi`......em biết các anh quan tâm đến em, nhưng he.....em sẽ lên 633 cơ, hi`........dù sao cũng cám ơn mọi người.
    T à, sao hum nay lại lấy ảnh của tui? Hi`....tui vui lắm đó, nhưng đừng nói như thế, tôi ngại lắm. Hôm nay gặp T, vui ghê, bọn mình cũng sắp đi chơi rồi nhỉ, thú thực ko muốn đi lắm, nhưng nếu T đi, tui cũng đi, ho` ho`.......có theo voi ăn bã mía tí nào ko ấy nhở? Ho` ho`.......Buồn ngủ thế, ngáp hoài, kiểu này ngồi câu nốt cái vàng vào là tờ e te sắc té thôi. [​IMG]
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tiễn tụi nó ra bên xe để về nước, tự dưng thấy buồn quá, buồn muốn khóc, nên ko dám tiễn ra tận nơi, mình chỉ đưa tụi nó lên xe taxi rồi quay lại, buồn ghê, bắt đầu từ hôm nay đến CN tuần sau, mình phải ở 1 mình trong KTX buồn, ko có 2 đứa nó, cũng buồn và cô đơn lắm chứ, nhưng ko sao, vẫn còn .... mà. Vừa vào quán chat, anh Khánh đã hỏi luôn, bọn nó đi chưa, tối sang chỗ tụi anh mà ngủ, hi`......em biết các anh quan tâm đến em, nhưng he.....em sẽ lên 633 cơ, hi`........dù sao cũng cám ơn mọi người.
    T à, sao hum nay lại lấy ảnh của tui? Hi`....tui vui lắm đó, nhưng đừng nói như thế, tôi ngại lắm. Hôm nay gặp T, vui ghê, bọn mình cũng sắp đi chơi rồi nhỉ, thú thực ko muốn đi lắm, nhưng nếu T đi, tui cũng đi, ho` ho`.......có theo voi ăn bã mía tí nào ko ấy nhở? Ho` ho`.......Buồn ngủ thế, ngáp hoài, kiểu này ngồi câu nốt cái vàng vào là tờ e te sắc té thôi. [​IMG]
  10. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đen, chán không chịu được. Sao số mình nó đen thế. Động phải cái gì cũng sui xẻo. Làm cái gì cũng không xong. Thế thì sống làm gì nhỉ. Tí nữa đi đập đầu vào gối tự tử. Chán quá. Chán tất cả. Chán không muốn chết nữa.

Chia sẻ trang này