1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Đã nhận được tin nhắn của tụi nó, tụi nó đã v ề đến Việt Nam rồi, bi giờ tụi nó chắc đang trên tàu từ Lào Cai về HN đây, tụi nó vui thật đấy, được về nhà, được ăn cơm VN, mình thèm canh sấu quá, thèm cả cá kho, thịt kho tàu của mẹ nữa, hu hu hu......nhớ mẹ quá cơ.[​IMG]
    Tụi nó hỏi cái con bé Thái lan mới chuyển vào phòng thế nào, cẩn thận ko nó bắt nạt, ôi rời, có nhầm ko thế, tụi nớ thừa biết làm gì có ai bắt nạt nối đứa bạn của tụi nó 1 khi girl đây ko muốn bị bắt nạt chứ, ho` ho`....đanh đá nhất phòng chứ bộ.[​IMG]
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    mấy ngày nay mang tiếng được nghỉ mà cắm trại mệt chết ,mình lại còn mang tiếng "ôm rơm nặng bụng "nữa chứ .nhưng nếu ai cũng ỳ ra thì còn gì là tập thể nữa...........Không thể đổ hết lên đầucủa bí thư được : tội nghiệp bạn ấy vất vả suốt cả ngày mà chẳng ai hiểu cho
    Hì mình chán thật : có đi thi nhảy mà cũng bị loại lại còn suýt nữa bị ngã nữa.............
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    mấy ngày nay mang tiếng được nghỉ mà cắm trại mệt chết ,mình lại còn mang tiếng "ôm rơm nặng bụng "nữa chứ .nhưng nếu ai cũng ỳ ra thì còn gì là tập thể nữa...........Không thể đổ hết lên đầucủa bí thư được : tội nghiệp bạn ấy vất vả suốt cả ngày mà chẳng ai hiểu cho
    Hì mình chán thật : có đi thi nhảy mà cũng bị loại lại còn suýt nữa bị ngã nữa.............
  4. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Không muốn làm cái gì nữa cả. Muốn buông xuôi mọi chuyện. Muốn được điên cũng được. Người điên lúc nào cũng cười. Dù nụ cười đó có ngô nghê đi chăng nữa. Muốn được như ngày xưa. Muốn như 1 đứa trẻ, không phải nghĩ chuyện gì.Muốn....Ghét hết tất cả. Hôm nay ông thầy dạy sport còn nói. Nếu không thích tập thì ra khỏi lớp. Chán, không muốn tập. Mấy động tác của bọn lớp 1. Hôm nào cũng phải tập. May mà điểm volleyball cũng được, dù so với bọn trong lớp vẫn kém. Nhưng điểm spỏt với mình thế là okie rồi. Hic
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Không muốn làm cái gì nữa cả. Muốn buông xuôi mọi chuyện. Muốn được điên cũng được. Người điên lúc nào cũng cười. Dù nụ cười đó có ngô nghê đi chăng nữa. Muốn được như ngày xưa. Muốn như 1 đứa trẻ, không phải nghĩ chuyện gì.Muốn....Ghét hết tất cả. Hôm nay ông thầy dạy sport còn nói. Nếu không thích tập thì ra khỏi lớp. Chán, không muốn tập. Mấy động tác của bọn lớp 1. Hôm nào cũng phải tập. May mà điểm volleyball cũng được, dù so với bọn trong lớp vẫn kém. Nhưng điểm spỏt với mình thế là okie rồi. Hic
  6. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Soi mói not xoi mói
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Soi mói not xoi mói
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic GnR loáng thoáng tí chứ.
    Hôm nay như ****, con béo nói nhiều, không thể chịu được. Stop đê. Hừm rõ ràng nick sáng mà gọi chả thấy nói gì. Không thích thì thôi, đâu phải cần vậy. Hâm hết chỗ nói. Hừm, bla
  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic GnR loáng thoáng tí chứ.
    Hôm nay như ****, con béo nói nhiều, không thể chịu được. Stop đê. Hừm rõ ràng nick sáng mà gọi chả thấy nói gì. Không thích thì thôi, đâu phải cần vậy. Hâm hết chỗ nói. Hừm, bla
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Mấy ngày suy nghĩ, có lẽ mình sẽ ở lại bên này, ko về VN nữa , vì về cũng chẳng có trò gì cả, ở lại tranh thủ học, tháng 12 còn thi cử, ko thi đuwọc thì ê cái mẹt dầy này lắm. Mình ở lại cũng vui, mọi người cũng ở lại gần hết mà, T với S cũng bảo ko về, thôi mình ở lại với tụi nó cho vui cũng được, về tốn tiền lắm, tiết kiệm là quốc sách hàng đầu của thế kỉ mà. Ho `ho`.....Tèng teng......hôm qua thật vui, hôm nay cũng vậy, hình như trong con người mình đang có sự biến đổi kì diệu, cám ơn nhé T, cám ơn vì tất cả.

Chia sẻ trang này