1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    ?????
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    ?????
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Uống rượu _ đó là hành động mình nghĩ mình sẽ ko bao giờ làm, vậy mà........mình đã uống, mình chẳng hiểu sao mình lại có đủ dũng khí để uống nhiều rượu như vậy, càng uống càng tỉnh, mặt mũi ko hề thay đổi, mọi người nói trông mình thật lầm lì. T cũng vậy, T đâu biết mình uống nhiều như thế là vì ai? Mình nghĩ T biết đó, chẳng nhẽ qua ánh mắt của mình T ko hiểu sao? Tại sao T lại an ủi mình, lại nghĩ rằng mình uống rượu vì người đó? Quá khứ mãi chỉ là quá khứ, mình sống cho hiện tại cơ mà, T có biết, lúc T chuyển qua ngồi cạnh, giằng lấy cốc rượu trên tay tôi, vuốt tóc tôi, ân cần chăm sóc tôi, tôi chỉ muốn khóc, khóc thật to tại sao T lại trốn tránh sự thực, tại sao T lại như thế.
    Hôm nay T về rồi, ko còn ở bên này nữa, đến thứ 7 mới gặp lại T, sẽ thế nào nhỉ? Tại sao T lại ko làm như những gì T muốn, trong chuyện tình yêu ko có sự nhường nhịn, T phải hiểu điều đó chứ, tại sao T lại làm như thế, để rồi T lại buồn bực, nỗi buồn của T cũng làm cho người khác đau lòng theo, T hiểu chứ. Giá như mình ốm thêm ngày nữa, để T ở lại thêm ngày nữa nhỉ. Hình như mình lại ích kỉ rồi.
    Dạo này đen quá, lại mất ví, tiền để hất trong đó, rõ số mình sui mà, cái tật vứt đồ linh tinh ko bao giờ sửa được, cú......[​IMG]
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Uống rượu _ đó là hành động mình nghĩ mình sẽ ko bao giờ làm, vậy mà........mình đã uống, mình chẳng hiểu sao mình lại có đủ dũng khí để uống nhiều rượu như vậy, càng uống càng tỉnh, mặt mũi ko hề thay đổi, mọi người nói trông mình thật lầm lì. T cũng vậy, T đâu biết mình uống nhiều như thế là vì ai? Mình nghĩ T biết đó, chẳng nhẽ qua ánh mắt của mình T ko hiểu sao? Tại sao T lại an ủi mình, lại nghĩ rằng mình uống rượu vì người đó? Quá khứ mãi chỉ là quá khứ, mình sống cho hiện tại cơ mà, T có biết, lúc T chuyển qua ngồi cạnh, giằng lấy cốc rượu trên tay tôi, vuốt tóc tôi, ân cần chăm sóc tôi, tôi chỉ muốn khóc, khóc thật to tại sao T lại trốn tránh sự thực, tại sao T lại như thế.
    Hôm nay T về rồi, ko còn ở bên này nữa, đến thứ 7 mới gặp lại T, sẽ thế nào nhỉ? Tại sao T lại ko làm như những gì T muốn, trong chuyện tình yêu ko có sự nhường nhịn, T phải hiểu điều đó chứ, tại sao T lại làm như thế, để rồi T lại buồn bực, nỗi buồn của T cũng làm cho người khác đau lòng theo, T hiểu chứ. Giá như mình ốm thêm ngày nữa, để T ở lại thêm ngày nữa nhỉ. Hình như mình lại ích kỉ rồi.
    Dạo này đen quá, lại mất ví, tiền để hất trong đó, rõ số mình sui mà, cái tật vứt đồ linh tinh ko bao giờ sửa được, cú......[​IMG]
  6. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày đẹp trời , nhưng mình chẳng thấy thoải mái tẹo nào . Đã sang đến tháng 5 rồi mà thời tiết vẫn còn gió mùa đông bắc . Tớ muốn nói với mọi người rằng ...............sắp đến my birthday rùi đấy
  7. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày đẹp trời , nhưng mình chẳng thấy thoải mái tẹo nào . Đã sang đến tháng 5 rồi mà thời tiết vẫn còn gió mùa đông bắc . Tớ muốn nói với mọi người rằng ...............sắp đến my birthday rùi đấy
  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Nhớ mời tao nhé nhóc !
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Nhớ mời tao nhé nhóc !
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    trời rét thật , đạp xe mà cóng cả tay.Thời tiết Miền Bác thật kì lạ : mùa hè nóng nực thì lại trở gió rét ngay được .
    Mình khó xử quá đi mất .Thật sự thì chẳng ai có thể chạy trốn tình cảm của mình mãi được .Nhưng ông anh mình nói thẳng : ko yêu đương gì cả " bà chị lại cho những tình cảm của tuổi bọn mình là : một lũ con nít" Hì nhwung bà chị mình thậm chí còn con nít hơn mình khi ở độ tuổi của mình ngày xưa
    nghĩ cũng buồn cười khi người lớn tự cho mình quyền sinh - quyền sát trong tình cảm của giới trẻ. Nhưng họ chẳng làm gì hơn nếu mình muốn !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế nhưng mình cũng chẳng hiểu chính mình ra sao nữa thì làm sao đủ để quyết định tình cảm của mìnhCó lẽ vẫn tự do như thế này ,ko bị rằng buộc tình cảm của bất kì ai lại tốt hơn với mình ,nhỉ girlkèn nhỉTao chúc mày tự tin hơn và vững vàng hơn khi đuổi hắn ra hẳn khỏi cuộc đời mày .Mày cứ coi hắn như chiếc lá đi
    _hắn là chiếc lá vàng đã chết ,mày tiếc nối làm gì???????????

Chia sẻ trang này