1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay 12 - 5
    Vừa ăn bát sắn dây, đau bụng quá, vào trong box còn đau bụng hơn vì buồn cười quá. Các bạn mình, rõ là vui tính. Mà vì sao mình lại đau bụng nhỉ, đúng là KHÔNG CÓ LỬA LÀM SAO CÓ KHÓI. Về phải mua thuốc trị thôi, mà phải loại thuốc đặc trị hẳn hoi chứ ko lại NHẦM mất, ko lại KHỔ CÁI BỤNG ĐANG BỊ OAN.
  2. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    To Girl : Hey sis.......Mọi chuyện đâu có đó mà....hợp tan tan hợp là lẽ thường ở đời mà....Cố gắng giảm thiểu tối đa mọi thứ đi sis...Đơn giản hoá nó đi....Tội gì.....Cố gắng làm bạn nhé..Okie ????
    Em mí cả D cũng có thời gian .......uhm`....chia tay á....Nhưng đâu có sao.Lúc đó vẫn coi nhau là bạn ....hì....cho đến bây giờ,thí sis biết rồi đấy...
    Okie ???? Vui vẻ đi sis ..Chúc sis khỏe mạnh và càng ngày càng tím.....hahha
  3. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    To Girl : Hey sis.......Mọi chuyện đâu có đó mà....hợp tan tan hợp là lẽ thường ở đời mà....Cố gắng giảm thiểu tối đa mọi thứ đi sis...Đơn giản hoá nó đi....Tội gì.....Cố gắng làm bạn nhé..Okie ????
    Em mí cả D cũng có thời gian .......uhm`....chia tay á....Nhưng đâu có sao.Lúc đó vẫn coi nhau là bạn ....hì....cho đến bây giờ,thí sis biết rồi đấy...
    Okie ???? Vui vẻ đi sis ..Chúc sis khỏe mạnh và càng ngày càng tím.....hahha
  4. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán ghê. Chả hỉu tại sao, cả 1 quãng đường dài mà 2 đứa nói với nhau được mấy câu. Hic, tại mình à. ừ chắc thế. Mình luôn gây ra mọi chuyện mà. Tối hôm qua đang ngồi học, thằng em tí lại vào mượn cái này cái kia. Có thế thôi mà cũng phải hét ầm lên. Hừm, sao mình lại thế nhỉ.Chán quá. Ông trời ghét mình là phải rồi.
    Mai không biết có viết Klausur DV không nữa? Kệ cũng chả khó lắm. Cứ xem qua 1 tí, mất gì đâu. Blahblah. Hừm, 1 người mà từ trước đến giờ mình rất quý và thần tượng. Nhưng bây giờ thần tượng đó đã bị sụp đổ rồi. Tưởng khác những đứa mà mình từng gặp. Nhưng giống nhau hết. Không giống với những gì mình nghĩ về.... trước đây Chán nhờ, giá như khôg bít những điều đó có phải tốt hơn không
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán ghê. Chả hỉu tại sao, cả 1 quãng đường dài mà 2 đứa nói với nhau được mấy câu. Hic, tại mình à. ừ chắc thế. Mình luôn gây ra mọi chuyện mà. Tối hôm qua đang ngồi học, thằng em tí lại vào mượn cái này cái kia. Có thế thôi mà cũng phải hét ầm lên. Hừm, sao mình lại thế nhỉ.Chán quá. Ông trời ghét mình là phải rồi.
    Mai không biết có viết Klausur DV không nữa? Kệ cũng chả khó lắm. Cứ xem qua 1 tí, mất gì đâu. Blahblah. Hừm, 1 người mà từ trước đến giờ mình rất quý và thần tượng. Nhưng bây giờ thần tượng đó đã bị sụp đổ rồi. Tưởng khác những đứa mà mình từng gặp. Nhưng giống nhau hết. Không giống với những gì mình nghĩ về.... trước đây Chán nhờ, giá như khôg bít những điều đó có phải tốt hơn không
  6. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời mua to quá ..ngập cả bánh xe ..vừa ra to Hiệu cái xe con nó ..té cho ..ướt hết..nhục mặt ..bực cái nỗi ...ngày lễ tết mà chả đc đi đâu chả lẽ lủi thủi một mình ...chán quá đi mất ..!
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời mua to quá ..ngập cả bánh xe ..vừa ra to Hiệu cái xe con nó ..té cho ..ướt hết..nhục mặt ..bực cái nỗi ...ngày lễ tết mà chả đc đi đâu chả lẽ lủi thủi một mình ...chán quá đi mất ..!
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không viết Dv. May thế. Không ôn kĩ lắm. Tí kt english. Mình có học gì đâu nhỉ. Nhưng thường thì nhưng bài nào mình học kĩ thì bị điểm Còn hôm nào không học thì y như rằng Chả hỉu nữa. Hôm nay tự dưng dậy sớm. Nhìn đồng hồ thế nào mà cứ nhầm thành 6h45. Vội vàng dậy. Cứ nghĩ hôm nay thế nào cũng đi học muộn. Xong đâu đấy vào phòng nhìn lại lúc đó mới là 6h30. Chả biết làm gì để cho qua 30 phút. Ra xem TV. Giờ mới phát hiện ra. Sáng sớm trên TV có nhiều bài hay. Nhìn trời hôm nay âm u. Cứ như định mưa. Dũng cảm mặc áo ngắn tay đi học. Bi giờ ngồi trong lớp co ro phải khoác áo khoác. Ngại thế. Hôm nay học 4h trong phòng máy tính Ngồi đau hết cả mắt. Làm xong rùi. Cám ơn mày nhá
  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không viết Dv. May thế. Không ôn kĩ lắm. Tí kt english. Mình có học gì đâu nhỉ. Nhưng thường thì nhưng bài nào mình học kĩ thì bị điểm Còn hôm nào không học thì y như rằng Chả hỉu nữa. Hôm nay tự dưng dậy sớm. Nhìn đồng hồ thế nào mà cứ nhầm thành 6h45. Vội vàng dậy. Cứ nghĩ hôm nay thế nào cũng đi học muộn. Xong đâu đấy vào phòng nhìn lại lúc đó mới là 6h30. Chả biết làm gì để cho qua 30 phút. Ra xem TV. Giờ mới phát hiện ra. Sáng sớm trên TV có nhiều bài hay. Nhìn trời hôm nay âm u. Cứ như định mưa. Dũng cảm mặc áo ngắn tay đi học. Bi giờ ngồi trong lớp co ro phải khoác áo khoác. Ngại thế. Hôm nay học 4h trong phòng máy tính Ngồi đau hết cả mắt. Làm xong rùi. Cám ơn mày nhá
  10. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Trời đất......Sao nặng lời quá...Lừa dối gì ở đây thế hả Sis Hằng ?? Mọi chuyện cho nó qua đi.Tất cả đều là quá khứ mà ( Mỗi mình sướng....Có vợ đẹp lại ngoan .... )

Chia sẻ trang này