1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay chán thế. Làm bài kt gmk cũng bt. May mà mình học. Câu cuối không được vollständig lắm aber egal. Sáng nay gặp 1 người mà lâu không gặp. Thấy cũng vui nhưng cũng thấy bt như bao người khác. Tự dưng ông thầy giáo bắt làm bài kt mới hâm chứ. Ngốc quá, mình có xem qua gì đâu. Chắc 0 pkt. rồi. Môn này cố gắng điểm đang okie tự dưng có bài kt này chắc mình chết mất. Toàn kể chuyện trường thôi à. Hừm thì từ sáng đến chiều ở trường. Về đến nhà là ở nhà, có chuyện trời đất gì đâu mà kể. Tệ thật.Bố mẹ thì cuối tuần mới ngồi cùng ăn cơm. Cũng không có chuyện gì để nói. Ngày xưa còn hay kể chuyện với bố. Nhưng bi giờ hình như khoảng cách nó cứ xa dần kiểu gì ý. Nhưng vẫn thấy bố am groYartigsten.18 người có 1 mình mình. Cảm giác như bị ai theo dõi. Sợ quá. .
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    chữ khó đọc quá
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    chữ khó đọc quá
  4. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hình như bố đã không nói cho mẹ. Tính mẹ nóng tính mờ. Nhưng vẫn cám ơn bố. Thật ra thì chuyện không chỉ dừng lại có thế đâu mẹ ơi. Lớn gấp mấy chục lần ý chứ. Bi giờ mấy đứa chắc đến BL. chưa chỉ? Anh H hâm đang kêu bên kia. Mình qua đây. Mà ngay từ đầu mình cũng có ý định đi đâu. Cũng chả tiếc làm gì. Blahblah. Hi vọng hôm nay kiếm được tí chút. Hic, tự dưng phải đổi cách xưng hô với 1 người. Mình quen gọi bằng chú rồi. Bi giờ chú Đ với chị M cưới xong mình lại thay đổi cách xưng hô. Hay thật đấy. Mọi người cứ phải quan trọng cách xưng hô. Gọi chú thì có chết ai đâu. Nhưng tiếc là cháu không thay đổi được chú ạ. Mà kể cũng hay. Mình gọi mọi người cứ loạn cả lên. Ít tuổi hơn bố thì có người mình chào bằng bác. Còn già hơn đôi khi lại gọi bằng chú. Còn trương hợp này thì không bao giờ. Trước thế nào bi giờ vẫn gọi thế. Mà mình cũng có muốn như vậy đâu. Đọc đến đây chắc chỉ 1 mình mình hiểu. Hôm qua kéo thằng bạn vào đây. Nó nói nó đọc không hiểu được mình viết gì. Hì
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hình như bố đã không nói cho mẹ. Tính mẹ nóng tính mờ. Nhưng vẫn cám ơn bố. Thật ra thì chuyện không chỉ dừng lại có thế đâu mẹ ơi. Lớn gấp mấy chục lần ý chứ. Bi giờ mấy đứa chắc đến BL. chưa chỉ? Anh H hâm đang kêu bên kia. Mình qua đây. Mà ngay từ đầu mình cũng có ý định đi đâu. Cũng chả tiếc làm gì. Blahblah. Hi vọng hôm nay kiếm được tí chút. Hic, tự dưng phải đổi cách xưng hô với 1 người. Mình quen gọi bằng chú rồi. Bi giờ chú Đ với chị M cưới xong mình lại thay đổi cách xưng hô. Hay thật đấy. Mọi người cứ phải quan trọng cách xưng hô. Gọi chú thì có chết ai đâu. Nhưng tiếc là cháu không thay đổi được chú ạ. Mà kể cũng hay. Mình gọi mọi người cứ loạn cả lên. Ít tuổi hơn bố thì có người mình chào bằng bác. Còn già hơn đôi khi lại gọi bằng chú. Còn trương hợp này thì không bao giờ. Trước thế nào bi giờ vẫn gọi thế. Mà mình cũng có muốn như vậy đâu. Đọc đến đây chắc chỉ 1 mình mình hiểu. Hôm qua kéo thằng bạn vào đây. Nó nói nó đọc không hiểu được mình viết gì. Hì
  6. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chữ vẫn khó đọc quá !
  7. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chữ vẫn khó đọc quá !
  8. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Phần tâm sự của người ta, đọc được cũng chả thể nào được, vậy thì kêu ca để làm gì chứ, đúng là buồn cười
  9. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Phần tâm sự của người ta, đọc được cũng chả thể nào được, vậy thì kêu ca để làm gì chứ, đúng là buồn cười
  10. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mình thích lấy màu này. Bạn sabaga không đọc đưộc à. Đọc được chắc bạn cũng không hỉu đâu. Sáng ra tự dưng bị mắng. Không bít tại sao nữa.Hic, mình đã làm nhiều điều sai lắm thì phải. Hic Lại một mình với 18 người dấu nick. Hết sợ rồi. Mai viết Tiếng Pháp. Mình chả sợ môn này. Chỉ lo cho môn Physik. Bao nhiêu là bài học. [Thôi chán quá chả muốn viết nữa. Đi ăn cái gì, từ sáng đến giờ ăn mỗi cái hamburger+ cốc sữa. Đói méo mặt.
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 16/05/2004

Chia sẻ trang này