1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, 2 lần, cứ mỗi lần viết được mấy dòng, máy lại shutdown. Hic, hôm nay sao đen thế. Đã cháy túi rồi. Lại phải lôi 10, ra vào việc không đâu. Cũng tại cái tính hay quen & bề bộn của mình. Không viết được Physik phải nghỉ. Lại phải lấy Termin für das Nachschreiben. Mình chỉ đến muộn có 15 phút thôi mà. Điên quá đi mất. Chán không thèm ăn nữa. Hab echt die Schnauze voll eh. Hôm qua cũng nghỉ 2 tiết WL, sao dạo này mình bị sao thế. Thời gian nó cứ thế nào ý. Học hành kiểu này chắc bỏ thi quá. Không biết hè có được về Vn không? Bi giờ lại muốn về. Chán ở đây lắm rồi. Hic, mình thật khó hiểu và đáng ghét. Hình như ai cũng muốn xa lánh thì phải. Hic, chỉ có mỗi con bạn mình là tốt với mình thôi. Không biết sau này 2 đứa mỗi đứa 1 nơi thì sẽ thế nào nhỉ. Chắc là không đâu. Bưục mình thật. Đang định viết hôm nọ nhìn thấy bà ở Vn qua kamera chú Đức mang sang thì máy báo sắp bị shutdown lần nữa. Hừm điên khùng. Bà ui, ich vemisse euch. Con mèo điên đáy. Nó rủ mình vào, kể cho mình chuyện cực hay khiến mình tò mò. Mà cũng tò mò thật. Hic, nó dám lấy pic mình làm ava rồi còn bảo peinlich nữa chứ. Hic, ngại quá mai cóc dám đi học nữa bi giờ. Hic. Hừm. Đã thế post quả pic lên cho mày chết thì thôi
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 18/05/2004
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 18/05/2004
  2. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
  3. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
  4. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chán thất vọng với mọi người với chả chính mình. Warum fühlt man sich nicht peinlich, wenn man lügt. Hừm, kann langsam nichts mehr verstehen. Trốn học, không biết gì hết nữa. Ngoài trời giớ to vậy mà hôm qua nỡ hẹn chiều nay đến. Đương đến trương mình đẹp thật. Cây xanh, rậm rạp. Lúc đi về chỉ sợ gió to qua thổi cả mình đi. Tự dưng thích bay, như con chim ý. Tự dưng lúc sang đường, mình chỉ mong có cái xe nào đâm mình thôi. Vượt đèn đỏ, mà chả cần nhìn xem có xe nào đang đến. Mọi ngày thì chả dám thế. Hay thật. Chỉ sợ một lúc nào đó, không tự chủ được. Mà mình chết thì sao nhỉ? Chắc chả ai thương tiếc một con bé đáng ghét như mình. Chỉ thấy có lỗi với bố mẹ. Chưa bao giờ mình như thế này. Ngày xưa sao thấy nhẹ thế. Bây giờ tự dưng thấy mọi chuyện komplizierter hơn. Chán thế rồi, lên tầu gặp thằng dở hơi cười với mình. Quen biết gì nó đâu. Đang chán chỉ muốn bẻ gẫy răng đứa đó. Chỉ sợ...sợ lắm....sợ....một lúc nào đó sẽ không còn là mình. Không còn là con bé của ngày xưa .
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 19/05/2004
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chán thất vọng với mọi người với chả chính mình. Warum fühlt man sich nicht peinlich, wenn man lügt. Hừm, kann langsam nichts mehr verstehen. Trốn học, không biết gì hết nữa. Ngoài trời giớ to vậy mà hôm qua nỡ hẹn chiều nay đến. Đương đến trương mình đẹp thật. Cây xanh, rậm rạp. Lúc đi về chỉ sợ gió to qua thổi cả mình đi. Tự dưng thích bay, như con chim ý. Tự dưng lúc sang đường, mình chỉ mong có cái xe nào đâm mình thôi. Vượt đèn đỏ, mà chả cần nhìn xem có xe nào đang đến. Mọi ngày thì chả dám thế. Hay thật. Chỉ sợ một lúc nào đó, không tự chủ được. Mà mình chết thì sao nhỉ? Chắc chả ai thương tiếc một con bé đáng ghét như mình. Chỉ thấy có lỗi với bố mẹ. Chưa bao giờ mình như thế này. Ngày xưa sao thấy nhẹ thế. Bây giờ tự dưng thấy mọi chuyện komplizierter hơn. Chán thế rồi, lên tầu gặp thằng dở hơi cười với mình. Quen biết gì nó đâu. Đang chán chỉ muốn bẻ gẫy răng đứa đó. Chỉ sợ...sợ lắm....sợ....một lúc nào đó sẽ không còn là mình. Không còn là con bé của ngày xưa .
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 19/05/2004
  6. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nizza, zum Sie zu treffen , Trish
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nizza, zum Sie zu treffen , Trish
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay đã là 20 rồi nhỉ, 2 ngày đã trôi qua từ hôm đó. Mấy hôm nay nhớ con Hằng kinh khủng, chắc hiểu tại sao mình lại sốt ruột như thế này, vừa sốt ruột vừa lo lắng, chẳng hiểu mình lại nghĩ ra cái khỉ gì đây.
    Dạo này đầu có mình cứ thế nào ấy, mình đang lưỡng lự, chọn con đường nào đây, khó ghê.
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay đã là 20 rồi nhỉ, 2 ngày đã trôi qua từ hôm đó. Mấy hôm nay nhớ con Hằng kinh khủng, chắc hiểu tại sao mình lại sốt ruột như thế này, vừa sốt ruột vừa lo lắng, chẳng hiểu mình lại nghĩ ra cái khỉ gì đây.
    Dạo này đầu có mình cứ thế nào ấy, mình đang lưỡng lự, chọn con đường nào đây, khó ghê.
  10. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chán quá , từ đây lại tự do rùi !

Chia sẻ trang này