1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hôm nay lại mất tự do rùi
  2. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ẶC ẶC, chắc lại thằng Nam buôn hả??? Có cái j` đâu ma`.. Uh`,thé hè cố về nhé
  3. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ẶC ẶC, chắc lại thằng Nam buôn hả??? Có cái j` đâu ma`.. Uh`,thé hè cố về nhé
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Cái con bé này, chẳng có ai buôn ở đây cả, con đừng có mà đánh trống lảng, mẹ biết hết rồi nhé, con có biết con là ai ko? Con là con gái đó, con hiểu chưa? Mẹ muốn nói chuyện riêng với con, sao con ko online hử?
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Cái con bé này, chẳng có ai buôn ở đây cả, con đừng có mà đánh trống lảng, mẹ biết hết rồi nhé, con có biết con là ai ko? Con là con gái đó, con hiểu chưa? Mẹ muốn nói chuyện riêng với con, sao con ko online hử?
  6. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tao buôn cái gì ?
  7. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tao buôn cái gì ?
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua gặp...nói chuyện linh tinh. ....làm cho em hư hỏng đấy nhé, chứ không phải em.Hừm,toàn nói chuyện dở hơi thôi nhỉ?Nói chuyện với ...rồi, không hiểu được người khác nói rì nữa. Chán quá. Hâm thật, đúng là...hâm mà...Được nghỉ 2 ngày, xuống chỗ bố mẹ cũng không làm được gì. Chạy lên chạy xuống có khi còn làm vướng chân người khác. Lần đầu mà, chắc lần sau sẽ khác. Vietnam khó hỉu thật. Hôm qua em blue em ý nói mình"không hay đâu" làm mình choáng. Chưa gì đã nói chị thế à. Hiểu chị được bao nhiêu rồi mà nói câu đấy. Mà cũng kệ, đến bọn bạn còn chả hiểu mình được, nói chi đến người khác. Chỉ 1 người duy nhất hiểu được mình thôi, cả bố mẹ nữa là 3. Thế là đủ rồi. Sắp sn Huyền rồi, vậy mà chả biết bi giờ nó thế nào. Nhớ lại ngày xưa vui thế.Bi giờ nó còn bao chuyện để lo, chắc cũng không nhớ đâu. Hôm qua hẹn với L mà lại không có nhà. Chắc cú mình lắm. Hôm thứ 5 đến đã phải đứng ngoài chờ, chán rồi về. Thế mừ...Hôm qua cũng mệt nhưng gặp hâm rồi thấy vui vui. hư hỏng, dám kéo theo cả takky à. JLD.Hôm nay lại phải dọn nhà. Mình ghét công việc này. Sáng mẹ mở cửa hỏi. Hôm nay có xuống đấy nữa không?."Hôm nay con phải học rùi". "Thế thì ở nhà lau cửa kính, bàn ghế..." hừm.Lại còn phải đi mua đồ. Bao nhiêu là việc thế mà bi giờ vẫn ngồi đây viết linh tinh. Chắc nay không gặp đâu. Hôm nay mình cũng chả online nữa. Lâu lắm rùi không xem Smallville. Hôm nay phải xem thôi. Lại còn cái phim đang xem dở. Scream, cũng hơi sợ. Thôi bắt đầu 1 ngày mới đi.
  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua gặp...nói chuyện linh tinh. ....làm cho em hư hỏng đấy nhé, chứ không phải em.Hừm,toàn nói chuyện dở hơi thôi nhỉ?Nói chuyện với ...rồi, không hiểu được người khác nói rì nữa. Chán quá. Hâm thật, đúng là...hâm mà...Được nghỉ 2 ngày, xuống chỗ bố mẹ cũng không làm được gì. Chạy lên chạy xuống có khi còn làm vướng chân người khác. Lần đầu mà, chắc lần sau sẽ khác. Vietnam khó hỉu thật. Hôm qua em blue em ý nói mình"không hay đâu" làm mình choáng. Chưa gì đã nói chị thế à. Hiểu chị được bao nhiêu rồi mà nói câu đấy. Mà cũng kệ, đến bọn bạn còn chả hiểu mình được, nói chi đến người khác. Chỉ 1 người duy nhất hiểu được mình thôi, cả bố mẹ nữa là 3. Thế là đủ rồi. Sắp sn Huyền rồi, vậy mà chả biết bi giờ nó thế nào. Nhớ lại ngày xưa vui thế.Bi giờ nó còn bao chuyện để lo, chắc cũng không nhớ đâu. Hôm qua hẹn với L mà lại không có nhà. Chắc cú mình lắm. Hôm thứ 5 đến đã phải đứng ngoài chờ, chán rồi về. Thế mừ...Hôm qua cũng mệt nhưng gặp hâm rồi thấy vui vui. hư hỏng, dám kéo theo cả takky à. JLD.Hôm nay lại phải dọn nhà. Mình ghét công việc này. Sáng mẹ mở cửa hỏi. Hôm nay có xuống đấy nữa không?."Hôm nay con phải học rùi". "Thế thì ở nhà lau cửa kính, bàn ghế..." hừm.Lại còn phải đi mua đồ. Bao nhiêu là việc thế mà bi giờ vẫn ngồi đây viết linh tinh. Chắc nay không gặp đâu. Hôm nay mình cũng chả online nữa. Lâu lắm rùi không xem Smallville. Hôm nay phải xem thôi. Lại còn cái phim đang xem dở. Scream, cũng hơi sợ. Thôi bắt đầu 1 ngày mới đi.
  10. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ hôm qua sẽ không gặp được. Ai ngờ...đang ngồi nghịch trêu bà DA thì vào. Làm cho tim gần rơi ra ngoài. Đúng là hâm mà. Cũng chả nói được nhiều. Tại cái mang dở hơi của mình. Chắc bị virus rồi. Hâm quá đi mất. Hâm hâm hâm.Còn hỏi mình hình dung thế nào? Hình dung gì chứ. Đen xì, đen lắm đó....Mỗi thế thôi à....Giá mà không bao giờ gặp nhỉ? Không hỉu nữa. Không hỉu với cả chính mình. Rồi sẽ thế nào nhỉ? Không biết. Chỉ biết bây giờ........Buồn cười bà chị mình. Hỏi tên là gì? Ừm...tên là hâm...Chị chưa thấy ai tên là hâm...Em nói đùa chị à. Hihi, thế mà cũng tin sao. Mình chỉ muốn hè nhanh lên thôi. Hè này cũng không ai về nhìu. Em mình nó cũng chả muốn về. Hic, Trangii thì không biết. Hic, 1 mình mình về á? Dù đấy là Vn nhưng có gì đó hơi sợ. Mấy người nhồi nhét toàn cái xấu về Vn nên...Đúng là mất gốc mà
    Mưa rơi...mưa rơi mưa hát ru đêm buồn,
    em ôm cô đơn cho nhớ thương đong đầy,
    anh yêu nơi nao anh có hay lòng em!
    Em yêu anh thôi, em chỉ yêu anh thôi!
    Khi bao đam mê mang mãi anh đi rồi,
    khi câu yêu thương anh đã trao bao người,
    Em không tin anh nhưng biết tin vào ai?
    Con tim thơ ngây đau nỗi đau đầu đời!
    Vì sao vì sao vì sao, em quá yếu lòng?
    Vì sao vì sao vì sao, em không thể quên anh?
    Tình yêu là chi, là chi đối với anh!
    Em biết em biết nước mắt không thể mang anh quay về,
    với ai đó nơi nao anh đã quên tình mình,
    Cớ sao vẫn mong chờ dù chẳng còn chi nữa!
    Mưa vẫn cứ rơi mãi rơi mãi,
    em vẫn trông đợi chờ,
    vẫn trong ngóng bên hiên mong bóng anh trở về!
    Ai cũng nói em quá dại khờ
    nhưng em vẫn cứ mãi cuộc tình,
    chỉ yêu mình anh,
    chỉ vì em yêu anh!
    Em vẫn biết dẫu mất vẫn mong chờ anh quay về!
    Em vẫn biết 1 lần yêu 1 lần yêu là 1 lần đau!
    Em cũng không biết trông biết đợi chờ ai...

    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 23/05/2004

Chia sẻ trang này