1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterheart123

    winterheart123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, tí viết kt rồi mà mới học được 1 nửa. Nghe bài Hoa trwáng buồn quá . Đi hoc tiếp thôi
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thích viết nhỉ.Lên mà không thấy online, trêu con em 1 tí.Em sweet lắmKhông vui, không buồn. À có buồn ngủ. Chiều đang định ngủ thì chị Tâm rủ đi cắt tóc.Cũng không đói để ăn. Chán nhờ lúc đói thì cóc có gì ăn bi giờ không muốn ăn thì lại bi nhiu thứ. Thật hâm....Hâm ui, trốn đâu rùi
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thích viết nhỉ.Lên mà không thấy online, trêu con em 1 tí.Em sweet lắmKhông vui, không buồn. À có buồn ngủ. Chiều đang định ngủ thì chị Tâm rủ đi cắt tóc.Cũng không đói để ăn. Chán nhờ lúc đói thì cóc có gì ăn bi giờ không muốn ăn thì lại bi nhiu thứ. Thật hâm....Hâm ui, trốn đâu rùi
  4. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thật là bực quá đi............chán
    ko biết sẽ đi tới đâu.
    chẳng nhẽ lại po'' tay
  5. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thật là bực quá đi............chán
    ko biết sẽ đi tới đâu.
    chẳng nhẽ lại po'' tay
  6. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chán thế , trả có tiền nhểy
  7. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chán thế , trả có tiền nhểy
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Chỉ còn hôm nay nữa thôi, chiều mai là anh đã về Vn rồi lại đi Thái Lan rồi. Hic hic....chán nhỉ. Mấy ngày hôm nay, tâm trạng ai hình như cũng có 1 chút gì đó buồn bực luyến tiếc. Tất cả mọi người ai ai cũng dành hết thời gian cho nhau, ở bên nhau, nói chuyện với nhau, vui đùa cùng nhau, ko biết đến bao giờ mọi người mới tập chung đông đủ để được vui vẻ như thế này. Chồng nói rằng chồng sẽ nhớ vợ và mọi người lắm, chồng có biết vợ cũng sẽ nhớ chồng lắm ko? Chồng đi rồi thì vợ sẽ "dê" ai đây, ai sẽ đùa, sẽ trêu em. Anh nói rằng, em ko được buồn, anh nói rằng tháng 8 anh lại sang, nhưng em thật khó tin qua, đã đi làm ăn rồi, thì anh còn có thể sang bên này cùng với tụi em nữa sao? Anh bảo anh chỉ đi có 2 tháng thôi mà, nhưng 2 tháng cũng là quá dài đó anh ạ. Anh bảo hè này nhất định em phải về, vâng, em sẽ về với anh và mọi người, bọn mình sẽ đi chơi như đã bàn bạc anh nhé. Chúc anh lên đường bình an, ngày mai em ko muốn tiễn anh đâu, vì em ko muốn ai nhìn thấy em khóc, chồng ơi, thời gian vừa qua nhờ có chồng và mọi người mà em vui vẻ lên nhiều, giờ chồng đi thì em bấu víu vào ai đây? Em sẽ nhớ chồng nhiều nhiều lắm, chỉ còn tối nay nữa thôi, ngày mai....ngày mai.........
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Chỉ còn hôm nay nữa thôi, chiều mai là anh đã về Vn rồi lại đi Thái Lan rồi. Hic hic....chán nhỉ. Mấy ngày hôm nay, tâm trạng ai hình như cũng có 1 chút gì đó buồn bực luyến tiếc. Tất cả mọi người ai ai cũng dành hết thời gian cho nhau, ở bên nhau, nói chuyện với nhau, vui đùa cùng nhau, ko biết đến bao giờ mọi người mới tập chung đông đủ để được vui vẻ như thế này. Chồng nói rằng chồng sẽ nhớ vợ và mọi người lắm, chồng có biết vợ cũng sẽ nhớ chồng lắm ko? Chồng đi rồi thì vợ sẽ "dê" ai đây, ai sẽ đùa, sẽ trêu em. Anh nói rằng, em ko được buồn, anh nói rằng tháng 8 anh lại sang, nhưng em thật khó tin qua, đã đi làm ăn rồi, thì anh còn có thể sang bên này cùng với tụi em nữa sao? Anh bảo anh chỉ đi có 2 tháng thôi mà, nhưng 2 tháng cũng là quá dài đó anh ạ. Anh bảo hè này nhất định em phải về, vâng, em sẽ về với anh và mọi người, bọn mình sẽ đi chơi như đã bàn bạc anh nhé. Chúc anh lên đường bình an, ngày mai em ko muốn tiễn anh đâu, vì em ko muốn ai nhìn thấy em khóc, chồng ơi, thời gian vừa qua nhờ có chồng và mọi người mà em vui vẻ lên nhiều, giờ chồng đi thì em bấu víu vào ai đây? Em sẽ nhớ chồng nhiều nhiều lắm, chỉ còn tối nay nữa thôi, ngày mai....ngày mai.........
  10. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở một nơi cách HP hơn 100 Km chẳng xa mấy nhưng sao mà buồn quá. Ngày ngày nhìn 4 bức tường lạnh lẽo thấy sởn cả gai ốc . Những tưởng sẽ chẳng nhớ gì nhưng ngược lại thì nhớ kinh khủng, mấy ngày nay trời lại u ám , mưa liên miên . Tất cả . tất cả những gì đã qua thì nay như 1 cuốn phim tua lại, gặm nhấm từng nỗi buồn , từng sự việc đã xảy ra trong quá khứ . Những điều tưởng chừng như đơn giản thì càng làm cho mình nhớ nhiều . Ôi trời ơi , biết làm sao đây !

Chia sẻ trang này