1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ghớm! mày làm giè mà bảo vệ thế, cho tao cũng ko thèm nha, xí! giữ lấy bên mình đi, tự ái đầy mình roài....
    Úi trời ơi! động lòng roài! he he he..........
    nhìn cái chữ ký, biết ngay
    Sướng quá còn giè........
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc bài trong cái topic này , thấy có nhiều thứ thay đổi quá , có nhiều chuyện mà cũng không hiểu lắm , hay nói đúng hơn là có hiểu chút ít nhưng cũng không dám đoán mò vì chả bit có đúng không .
    Nhưng có một điều thấy vui vì 84 HP bi h :) , có nhiều ngưòi vào hơn , post bài nhiều hơn ,và quan trọng hơn là có nhiều hơn những người thật lòng muốn xây dựng box 84 HP :) .
    Hè năm nay không bit 84 HP có tổ chức sinh nhật nữa không nhỉ ? không bit hè này liệu có về HP được nữa không :) , chắc chắn là sẽ về , nhưng sẽ không về lâu được và không bit có còn đầy đủ những khuân mặt cũ của năm ngoái không nhỉ :).
    Hì tự nhiên thấy nhớ mọi người trong box wá , nhớ Hải Phòng wá :P.
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc bài trong cái topic này , thấy có nhiều thứ thay đổi quá , có nhiều chuyện mà cũng không hiểu lắm , hay nói đúng hơn là có hiểu chút ít nhưng cũng không dám đoán mò vì chả bit có đúng không .
    Nhưng có một điều thấy vui vì 84 HP bi h :) , có nhiều ngưòi vào hơn , post bài nhiều hơn ,và quan trọng hơn là có nhiều hơn những người thật lòng muốn xây dựng box 84 HP :) .
    Hè năm nay không bit 84 HP có tổ chức sinh nhật nữa không nhỉ ? không bit hè này liệu có về HP được nữa không :) , chắc chắn là sẽ về , nhưng sẽ không về lâu được và không bit có còn đầy đủ những khuân mặt cũ của năm ngoái không nhỉ :).
    Hì tự nhiên thấy nhớ mọi người trong box wá , nhớ Hải Phòng wá :P.
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ..."Đêm đêm nằm mơ phố ,bao con đường mưa xoá ,đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà..
    ...Lạy trời giông bão dậy lên
    Biến tôi thành đá để thôi nhớ.... nhà ( từ này môđifê đi một tí cho nó hợp tình hehe)..."
    Vừa ngủ mơ vừa nghe bài nì , mơ hồ ,mơ hồ thấy mình đã đuợc ở nhà ,đang đi chợ ăn quà , mặc thằng em ở nhà ,khà khà...
    Mộng đang đẹp thì mụ béo dở trò tra tấn thời Trung cổ đánh thức dậy . Con điên! Vừa mở mắt ra nhìn thấy cái đầu xù xì xấu xí của nó cắm lên cái cổ thật chẳng khác cái chổi lau nhà là mấy. hãi hùng! k lẽ téng nó một cái vỡ mẹt bánh đa
    Muh nhìn ngoài trời thấy mưa to mới kinh chứ (thảo nèo ngủ ngon thía ) ,hay thật ,chân lại tê tê ,chắc đè nén nó qué k nhúc nhích đuợc nên h biến thành cái xúc xích
    Hay! biến chân mình thành xúc xích ,làm cho trời có tí mưa zó.Chắc trời hỉu được tấm chân tình của mình hí hí,roài đồng cảm một tí,Ông lão cho thời gian chạy nhanh một tẹo để ta mau đc vìa nhà là okie.Sướng!
    Còn có 6 môn nữa,phải cố, kiếm tí công danh để hè nì đưa mấy cái projet vào thi công .Nam tiến hử? Khoái !rì chứ chủ nghĩa " xê dịch " là ta mê roài.
    Đếm típ...
    12 ngày nữa...
    Pama con đang vìa
    thêm một tí :Sáng ni nghe con Hiền nhắc đến cái rì đó dính dáng đến 2 chữ Hải Phòng tự nhin thấy... rộn ràng hehe

  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ..."Đêm đêm nằm mơ phố ,bao con đường mưa xoá ,đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà..
    ...Lạy trời giông bão dậy lên
    Biến tôi thành đá để thôi nhớ.... nhà ( từ này môđifê đi một tí cho nó hợp tình hehe)..."
    Vừa ngủ mơ vừa nghe bài nì , mơ hồ ,mơ hồ thấy mình đã đuợc ở nhà ,đang đi chợ ăn quà , mặc thằng em ở nhà ,khà khà...
    Mộng đang đẹp thì mụ béo dở trò tra tấn thời Trung cổ đánh thức dậy . Con điên! Vừa mở mắt ra nhìn thấy cái đầu xù xì xấu xí của nó cắm lên cái cổ thật chẳng khác cái chổi lau nhà là mấy. hãi hùng! k lẽ téng nó một cái vỡ mẹt bánh đa
    Muh nhìn ngoài trời thấy mưa to mới kinh chứ (thảo nèo ngủ ngon thía ) ,hay thật ,chân lại tê tê ,chắc đè nén nó qué k nhúc nhích đuợc nên h biến thành cái xúc xích
    Hay! biến chân mình thành xúc xích ,làm cho trời có tí mưa zó.Chắc trời hỉu được tấm chân tình của mình hí hí,roài đồng cảm một tí,Ông lão cho thời gian chạy nhanh một tẹo để ta mau đc vìa nhà là okie.Sướng!
    Còn có 6 môn nữa,phải cố, kiếm tí công danh để hè nì đưa mấy cái projet vào thi công .Nam tiến hử? Khoái !rì chứ chủ nghĩa " xê dịch " là ta mê roài.
    Đếm típ...
    12 ngày nữa...
    Pama con đang vìa
    thêm một tí :Sáng ni nghe con Hiền nhắc đến cái rì đó dính dáng đến 2 chữ Hải Phòng tự nhin thấy... rộn ràng hehe

  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic........hôm nay thấy mệt và chán thế. Hôm qua vui là thế, hôm nay thì.........
    Hôm nay anh phải về rồi, ko còn được ở bên này nữa. Anh hứa năm sau sẽ ra ngoài ở, ở cùng KTX với mình cho vui, như thế cũng đỡ, nhưng mà......chờ đến học kì sau thì còn những mấy tháng nữa cơ, lâu bỏ xừ.
    Lúc anh về, ko gặp được anh để trêu tức anh khó chịu quá, tại em có tật hay lượn đường, nên ko kịp về chào anh, mà cũng tại anh cơ, về sớm thế, phải chờ em về rồi mới được về chứ, nhắn tin cho em cũng thế thôi mà. Nhận được tin nhắn của anh buồn ơi là buồn, em biết bác anh khó tính, ko muốn anh ngủ ngoài nhiều, nhưng mà.....cố chờ em về ko được à? Mà cũng tại anh cơ, cứ ham đá bóng, ko đi cùng với em được, nên mới thế chứ bộ. Ko biết ngày mai có gặp được anh ko nhỉ? hay phải chờ đến thứ 2 mới được gặp? Chán quá, anh thấy lỗi của anh chưa? Tại vì anh nên đang là 1 ngày vui vẻ mà em giờ chán hết cả người đó. Chán quá cơ, rời ơi, chị gái quê ơi là chị gái quê, hic hic.........
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic........hôm nay thấy mệt và chán thế. Hôm qua vui là thế, hôm nay thì.........
    Hôm nay anh phải về rồi, ko còn được ở bên này nữa. Anh hứa năm sau sẽ ra ngoài ở, ở cùng KTX với mình cho vui, như thế cũng đỡ, nhưng mà......chờ đến học kì sau thì còn những mấy tháng nữa cơ, lâu bỏ xừ.
    Lúc anh về, ko gặp được anh để trêu tức anh khó chịu quá, tại em có tật hay lượn đường, nên ko kịp về chào anh, mà cũng tại anh cơ, về sớm thế, phải chờ em về rồi mới được về chứ, nhắn tin cho em cũng thế thôi mà. Nhận được tin nhắn của anh buồn ơi là buồn, em biết bác anh khó tính, ko muốn anh ngủ ngoài nhiều, nhưng mà.....cố chờ em về ko được à? Mà cũng tại anh cơ, cứ ham đá bóng, ko đi cùng với em được, nên mới thế chứ bộ. Ko biết ngày mai có gặp được anh ko nhỉ? hay phải chờ đến thứ 2 mới được gặp? Chán quá, anh thấy lỗi của anh chưa? Tại vì anh nên đang là 1 ngày vui vẻ mà em giờ chán hết cả người đó. Chán quá cơ, rời ơi, chị gái quê ơi là chị gái quê, hic hic.........
  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Oai ! tự dưng hôm nay nhận 1 tín nhắn . Thấy cứ thế nào ấy nhỉ ...
    Con Thuỷ có vẻ khoe hàng để thằng ... Tiếc chứ gì .
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Oai ! tự dưng hôm nay nhận 1 tín nhắn . Thấy cứ thế nào ấy nhỉ ...
    Con Thuỷ có vẻ khoe hàng để thằng ... Tiếc chứ gì .
  10. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình vật vờ quá ....hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn ..cuộc sống vật vã quá ..!!

Chia sẻ trang này