1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình vật vờ quá ....hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn ..cuộc sống vật vã quá ..!!
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thế theo mày thế nào là trêu tức, có nhầm ko thế em? Một khi đã làm thì ko hối hận, ko tiếc nuối, mày tưởng người đó lại phải tiếc tao ư? Có nhầm ko thế mày? Ko có gì gọi là đáng tiếc ở đây cả, quá khứ đã là quá khứ rồi.
    Tao nói thật, mày có thù hằn gì với tao ko? Tao thất vọng về mày, coi như tao chưa từng quen 1 một người bạn như mày vậy. Thật chán, tại sao mày luôn nghĩ xấu cho tao thế? Tao làm gì có lỗi với mày sao? Tại sao mày cứ thích hành hạ tao thế nhỉ? Tao muốn quên đi tất cả, bắt đầu 1 cuộc sống mới ko được hay sao? Thực sự bi giờ tao muốn chửi mày đó Phương ạ.
    Mày nghĩ tao làm trò ư? tội quái gì tao phải thế, mày tưởng đáng lắm sao? mày có biết tao ghét nhất là bị người khác hiểu lầm và nói mình làm trò ko hả thằng kia? người ta nói quả ko sai, mày đúng là có chút hấp đấy Phương ạ, thảo nào hồi xưa, trong lớp học của mày, chẳng có 1 đứa nào chơi nổi với mày cả, thao thực tâm coi mày là bạn, vậy mà đây là lần thứ mấy mày nói đểu tao trên diễn đàn rồi? Có cần phải bêu riếu nhau thế ko? tao thực sự, thực sự thất vọng về mày. Ko còn điều gì để nói nữa, ngày hôm nay của tao đủ chán rồi.[​IMG]
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thế theo mày thế nào là trêu tức, có nhầm ko thế em? Một khi đã làm thì ko hối hận, ko tiếc nuối, mày tưởng người đó lại phải tiếc tao ư? Có nhầm ko thế mày? Ko có gì gọi là đáng tiếc ở đây cả, quá khứ đã là quá khứ rồi.
    Tao nói thật, mày có thù hằn gì với tao ko? Tao thất vọng về mày, coi như tao chưa từng quen 1 một người bạn như mày vậy. Thật chán, tại sao mày luôn nghĩ xấu cho tao thế? Tao làm gì có lỗi với mày sao? Tại sao mày cứ thích hành hạ tao thế nhỉ? Tao muốn quên đi tất cả, bắt đầu 1 cuộc sống mới ko được hay sao? Thực sự bi giờ tao muốn chửi mày đó Phương ạ.
    Mày nghĩ tao làm trò ư? tội quái gì tao phải thế, mày tưởng đáng lắm sao? mày có biết tao ghét nhất là bị người khác hiểu lầm và nói mình làm trò ko hả thằng kia? người ta nói quả ko sai, mày đúng là có chút hấp đấy Phương ạ, thảo nào hồi xưa, trong lớp học của mày, chẳng có 1 đứa nào chơi nổi với mày cả, thao thực tâm coi mày là bạn, vậy mà đây là lần thứ mấy mày nói đểu tao trên diễn đàn rồi? Có cần phải bêu riếu nhau thế ko? tao thực sự, thực sự thất vọng về mày. Ko còn điều gì để nói nữa, ngày hôm nay của tao đủ chán rồi.[​IMG]
  4. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
  6. sv_hvan

    sv_hvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tuần nay, từ khi mình tốt nghiệp đến giờ, mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Cả tuần chi ăn với ngủ, rồi đi lang thang, đi chat.... thật là chán lắm rồi. Công việc thì chưa biết là sẽ đi làm ở đâu, đợi mãi sốt cả ruột. Hy vọng ngày mai lên trường sẽ nhận được quyết định công tác và sớm đi làm.
    Minh luôn muốn có công việc để làm, muốn được hoạt động, muốn được cống hiến hết mình cho Đảng và Tổ Quốc, mình không muốn ngồi không mà ăn lương.
    Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại
  7. sv_hvan

    sv_hvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tuần nay, từ khi mình tốt nghiệp đến giờ, mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Cả tuần chi ăn với ngủ, rồi đi lang thang, đi chat.... thật là chán lắm rồi. Công việc thì chưa biết là sẽ đi làm ở đâu, đợi mãi sốt cả ruột. Hy vọng ngày mai lên trường sẽ nhận được quyết định công tác và sớm đi làm.
    Minh luôn muốn có công việc để làm, muốn được hoạt động, muốn được cống hiến hết mình cho Đảng và Tổ Quốc, mình không muốn ngồi không mà ăn lương.
    Sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại
  8. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Phương à!
    mày ko nên như thế, cho dù có đùa cũng đừng quá thể như thế.
    như thế ko được rồi, đừng để tao điên lên là chả có bạn bè gì nữa đâu đó.......
    chả có cái đíu gì mà phải làm trò cả, có đáng đíu đâu, cứ tưởng bở à!!!!!
    về mà mơ tưởng hão huyền đi nha, đừng ngồi đây mà dở hấp ra nữa.
  9. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Phương à!
    mày ko nên như thế, cho dù có đùa cũng đừng quá thể như thế.
    như thế ko được rồi, đừng để tao điên lên là chả có bạn bè gì nữa đâu đó.......
    chả có cái đíu gì mà phải làm trò cả, có đáng đíu đâu, cứ tưởng bở à!!!!!
    về mà mơ tưởng hão huyền đi nha, đừng ngồi đây mà dở hấp ra nữa.
  10. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Mới đi có 3 ngày mà trông cứ như ông già, ở thêm mấy hôm nữa chắc không ai nhận ra quá, nhưng mà cứ như thế lại hay.
    Muốn đi thật lâu, thật lâu ...chơi thật nhiều, nghĩ thật ít...

Chia sẻ trang này