1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    i''m all out of love , i so lost without you , i know you were right , believing for so long . I''m all out of love , what am i without you , i can be to late , to say i was so wrong .........................what are you thinking of ...what are you thinking of...what are you thinking of ............................ohhhhhhhhhhhhhh
  2. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tính ra là mình sẽ phải ở đây gần 2 tháng, thật khủng khiếp, nhớ nhà và mọi người quá đi mất. Hắt xì , hắt xì...Dạo này hắt hơi nhiều quá, chắc ở quê có ai nói xấu mình . Dạo này càng ngày càng gầy và đen, mình về chắc chẳng ai nhận ra nổi đâu, lại tưởng có con bé nào ở bên châu Phi về thì chết. Nhớ nhất là con mèo ú na ú nần của mình, mình đi rồi chẳng ai tắm cho nó. Mèo ơi mày có nhớ tao ko, còn tao mỗi lần nhìn thấy quán :" Hổ đồng bằng " là lại nhớ mày. Trước khi đi tao ôm mày 1 tí mà mày cho tao vài đường cào cơ bản, mày thật xấu xa và đáng ghét nhưng tao yêu mày nhiều lắm mèo ơi ! Đợi tao về sẽ cho mày lên nồi ngậm giềng . Mèo ơi là mèo tao buồn quá giá như có mày ở bên cạnh, sao ko ai mang lại niềm vui đến cho tao , toàn khiến tao buồn thôi
  3. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tính ra là mình sẽ phải ở đây gần 2 tháng, thật khủng khiếp, nhớ nhà và mọi người quá đi mất. Hắt xì , hắt xì...Dạo này hắt hơi nhiều quá, chắc ở quê có ai nói xấu mình . Dạo này càng ngày càng gầy và đen, mình về chắc chẳng ai nhận ra nổi đâu, lại tưởng có con bé nào ở bên châu Phi về thì chết. Nhớ nhất là con mèo ú na ú nần của mình, mình đi rồi chẳng ai tắm cho nó. Mèo ơi mày có nhớ tao ko, còn tao mỗi lần nhìn thấy quán :" Hổ đồng bằng " là lại nhớ mày. Trước khi đi tao ôm mày 1 tí mà mày cho tao vài đường cào cơ bản, mày thật xấu xa và đáng ghét nhưng tao yêu mày nhiều lắm mèo ơi ! Đợi tao về sẽ cho mày lên nồi ngậm giềng . Mèo ơi là mèo tao buồn quá giá như có mày ở bên cạnh, sao ko ai mang lại niềm vui đến cho tao , toàn khiến tao buồn thôi
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    khiếp nói giề mà dùng từ ghê quá vậy ,thiệt là đáng sợ quá .Hôm nay đang chát ở trong quán có 1 cô bé vào mà làm cả quán xôn xao ,úi giời xinh ghê gớm
  5. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    khiếp nói giề mà dùng từ ghê quá vậy ,thiệt là đáng sợ quá .Hôm nay đang chát ở trong quán có 1 cô bé vào mà làm cả quán xôn xao ,úi giời xinh ghê gớm
  6. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ai cũng khen xinh, Tuấn ơi! nói nhỏ thôi, ko quả làm mối của tôi đi tong đó, lại ko được nhận quà thì bùn cho tôi quá
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi, bùn nhỉ?
    Hôm nay gặp thằng bạn, nó bảo trông mình khác nhiều quá
    chắc xinh hơnchuyện, mình mà lị
  7. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ai cũng khen xinh, Tuấn ơi! nói nhỏ thôi, ko quả làm mối của tôi đi tong đó, lại ko được nhận quà thì bùn cho tôi quá
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi, bùn nhỉ?
    Hôm nay gặp thằng bạn, nó bảo trông mình khác nhiều quá
    chắc xinh hơnchuyện, mình mà lị
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay trời lại mưa.......Mưa tầm tã như trút nước......Nhìn mưa tự dưng lại trạnh lòng, lại buồn. Từ hôm qua đến giờ chẳng hiểu sao mình như người điên dở thế này, chán........Buồn cho sự đời mau chóng đổi thay, buồn cho tất cả......
    Ngày mai lại bắt đầu 1 tuần mới, sẽ rất là vất vả đây.......Sắp thi rồi, mình mới chỉ ôn được 1 chút, ko biết từ giờ đến lúc thi có ôn cẩn thận được ko nhỉ? làm bài điểm ko được như mong muốn thì chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà nữa.......Hic hic.......
    Nhưng lúc thế này, nhớ...nhớ lắm........làm sao bình tĩnh được.......
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay trời lại mưa.......Mưa tầm tã như trút nước......Nhìn mưa tự dưng lại trạnh lòng, lại buồn. Từ hôm qua đến giờ chẳng hiểu sao mình như người điên dở thế này, chán........Buồn cho sự đời mau chóng đổi thay, buồn cho tất cả......
    Ngày mai lại bắt đầu 1 tuần mới, sẽ rất là vất vả đây.......Sắp thi rồi, mình mới chỉ ôn được 1 chút, ko biết từ giờ đến lúc thi có ôn cẩn thận được ko nhỉ? làm bài điểm ko được như mong muốn thì chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà nữa.......Hic hic.......
    Nhưng lúc thế này, nhớ...nhớ lắm........làm sao bình tĩnh được.......
  10. sv_hvan

    sv_hvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các bạn 84HP thân mên. Vậy là từ ngày mai mình phải tạm thời xa cách các bạn rồi, phải xa quê nhà, đến một vùng đất mới hoàn toàn xa lạ đối với mình. Từ ngày mai mình đã bắt đầu đi làm, mọi công việc phía trước đang đợi mình, công an tỉnh ĐăcLăck đang cần mình và nghĩa vụ của mình là thực hiện quyết định này. Đến ĐăcLăc có lẽ mình sẽ rất nhớ về HP, nhớ mọi người trong gia đình, nhớ con bexjê nữa...Mình hy vọng mọi điều tốt sẽ đến với mình và sớm có ngày về Hải Phòng

Chia sẻ trang này