1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    có tin roài đấy sắp sửa được về roài để còn chuẩn bị vụ kia nhé bà cà tím .Cạch t­ù nay chẳng beckham gì nũa chán quá
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Được rồi, chắc chắn là sẽ về quê cùng ông mà, yên tâm đi, ông là cũng lắm chuyện lắm cơ, con trai gì mà cứ như.........
    Hôm qua nói chuyện với anh, tất cả mọi chuyện của 2 đứa đều nói hết ra. Mình cảm thấy thoải mái hẳn lên.....Em hiểu được nỗi lo canh cánh trong lòng anh bao nhiêu lâu nay rồi, mong anh đừng nghĩ như vậy nữa nha.......Cái viễn cảnh đó ko bao giờ xảy ra đâu, cái gì đã qua thì ko bao giờ kéo lại được, như em đã nói, tình yêu giống như danh dự, đã 1 lần mất đi thì ko bao giờ quay trở lại........là khi ko yêu thương được nữa, im lặng, tha thứ, thế là bước qua.....Hiện tại tương lai của em là anh chứ ko phải người đó, có về Vn, có gặp lại người đó, thì người ta cũng mãi chỉ là quá khứ của em, để được lựa chọn, em sẽ vẫn cứ lựa chọn anh, anh thừa hiểu điều đó mà, đừng tự ti như vậy nữa nha anh, anh với em quan trọng hơn người đó rất rất nhiều, người ta chỉ là quá khứ mà thôi, đâu ai có thể sống = quá khứ được đúng ko anh? Có thể hiện tại, tình cảm của em chưa thật hoàn toàn dành hết cho anh, nhưng như anh đã nói, anh luôn đợi em mà, anh vẫn cho em thời gian mà, đúng ko anh? Rồi sẽ có lúc anh sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. Đừng nghĩ linh tinh nữa anh nhé.
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Được rồi, chắc chắn là sẽ về quê cùng ông mà, yên tâm đi, ông là cũng lắm chuyện lắm cơ, con trai gì mà cứ như.........
    Hôm qua nói chuyện với anh, tất cả mọi chuyện của 2 đứa đều nói hết ra. Mình cảm thấy thoải mái hẳn lên.....Em hiểu được nỗi lo canh cánh trong lòng anh bao nhiêu lâu nay rồi, mong anh đừng nghĩ như vậy nữa nha.......Cái viễn cảnh đó ko bao giờ xảy ra đâu, cái gì đã qua thì ko bao giờ kéo lại được, như em đã nói, tình yêu giống như danh dự, đã 1 lần mất đi thì ko bao giờ quay trở lại........là khi ko yêu thương được nữa, im lặng, tha thứ, thế là bước qua.....Hiện tại tương lai của em là anh chứ ko phải người đó, có về Vn, có gặp lại người đó, thì người ta cũng mãi chỉ là quá khứ của em, để được lựa chọn, em sẽ vẫn cứ lựa chọn anh, anh thừa hiểu điều đó mà, đừng tự ti như vậy nữa nha anh, anh với em quan trọng hơn người đó rất rất nhiều, người ta chỉ là quá khứ mà thôi, đâu ai có thể sống = quá khứ được đúng ko anh? Có thể hiện tại, tình cảm của em chưa thật hoàn toàn dành hết cho anh, nhưng như anh đã nói, anh luôn đợi em mà, anh vẫn cho em thời gian mà, đúng ko anh? Rồi sẽ có lúc anh sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. Đừng nghĩ linh tinh nữa anh nhé.
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Não hết cả ruột gan....!
  5. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Não hết cả ruột gan....!
  6. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    đọc nghe não hết cả ruột bà này là chúa tâm sự ,cứ anh anh em em mãi nghĩ đến cái thân mình sao thấy tủi thân quá ,buồn 5 phút .Khi nào bà về đây bà kia để tui còn biết mà trả lời mí ông kia
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    đọc nghe não hết cả ruột bà này là chúa tâm sự ,cứ anh anh em em mãi nghĩ đến cái thân mình sao thấy tủi thân quá ,buồn 5 phút .Khi nào bà về đây bà kia để tui còn biết mà trả lời mí ông kia
  8. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em về........................
  9. love_is_any_thinkvn

    love_is_any_thinkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em về........................
  10. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    3 ngày vật vã ..3 ngày ko có lấy 1 chút may mắn ..mọi thứ dồn hết vào mình ..mất tiền ..mất máy tính ..va xe ..loạn hết cả lên ..thi cử ..chán ..biết nói thế nào bây giờ đành hi vọng ngày mai ..chả lẽ ..lại ko may cả đời sao ..

Chia sẻ trang này