1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ở trên HN gần 2 tháng thì nhớ nhà kinh khủng. Đến ngày về thì chẳng muốn về nữa. Hôm qua đi thi lòng buồn dười dượi ngày SN đã trôi qua lặng lẽ chẳng ai hay, tủi thân quá đi mất. Không 1 lời hỏi thăm, ko 1 lời chúc mừng, nghĩ mà muốn khóc thét. Tự hỏi trong tất cả ai thực sự nhớ đến mình, đến ngày sinh của mình.?
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hic anh bảo em cho anh cái địa chỉ của em mà em ko cho , anh ở Hn mới về hôm qua chả biết nhắn ở đâu nữa ....................... yên tâm là có ít nhất 1 người bạn nhớ Sn của em , về nhà thì gọi anh nhé
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hic anh bảo em cho anh cái địa chỉ của em mà em ko cho , anh ở Hn mới về hôm qua chả biết nhắn ở đâu nữa ....................... yên tâm là có ít nhất 1 người bạn nhớ Sn của em , về nhà thì gọi anh nhé
  4. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Biển trời mưa thật buồn. Được mấy ngày ra Hạ Long chơi thì mưa ầm ĩ. Lại nhớ nhà , dạo này mình hay phải xa nhà kì cục thật. Biển ở đây sao mà lặng lẽ , nước thì xanh ngăn ngắt, bờ biển không 1 bóng người . Cầm 1 cái ô đi trên cát dưới mưa cũng hay hay nhưng sao họ cứ nhìn mình thế nhỉ ( ơ, tôi ko bị sao đâu nhá )
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát.
    Ước gì.........
  5. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Biển trời mưa thật buồn. Được mấy ngày ra Hạ Long chơi thì mưa ầm ĩ. Lại nhớ nhà , dạo này mình hay phải xa nhà kì cục thật. Biển ở đây sao mà lặng lẽ , nước thì xanh ngăn ngắt, bờ biển không 1 bóng người . Cầm 1 cái ô đi trên cát dưới mưa cũng hay hay nhưng sao họ cứ nhìn mình thế nhỉ ( ơ, tôi ko bị sao đâu nhá )
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát.
    Ước gì.........
  6. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ai bảo ! Tớ đấy thui !
    Sinh nhật box mà chán nhở !
  7. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ai bảo ! Tớ đấy thui !
    Sinh nhật box mà chán nhở !
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Em à anh biết em muốn nói gì với anh , anh biết trong đầu em đang nghĩ gì , nhưng anh mong em ko nói điều đó với anh , quá khứ đã là quá khứ tương lai phụ thuộc vào cả 2 người .......... anh đã từng yêu thương em và em đã từng là 1 phận quan trọng trong cuộc sống của anh ...... nhưng rồi sau cái ngày đó , anh suy nghĩ rất nhiều , anh là cái gì của em , với em anh quan trọng đến nhường nào??? đến hôm nay những suy nghĩ đó vẫn còn nhưng câu trả lời không còn quan trọng , vì suốt thời gian qua anh đã cố gắng xếp em vào Album kỉ niệm và anh đã thành công , chúng ta đã là kỉ niệm .......... em hiểu không ??? tạm biệt
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Em à anh biết em muốn nói gì với anh , anh biết trong đầu em đang nghĩ gì , nhưng anh mong em ko nói điều đó với anh , quá khứ đã là quá khứ tương lai phụ thuộc vào cả 2 người .......... anh đã từng yêu thương em và em đã từng là 1 phận quan trọng trong cuộc sống của anh ...... nhưng rồi sau cái ngày đó , anh suy nghĩ rất nhiều , anh là cái gì của em , với em anh quan trọng đến nhường nào??? đến hôm nay những suy nghĩ đó vẫn còn nhưng câu trả lời không còn quan trọng , vì suốt thời gian qua anh đã cố gắng xếp em vào Album kỉ niệm và anh đã thành công , chúng ta đã là kỉ niệm .......... em hiểu không ??? tạm biệt
  10. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng! chúc mừng ! Bạn đã xếp được tớ vào album kỉ niệm. Tớ hiểu rồi ( mà cũng thật đáng khen khi bạn hiểu được tớ định nói gì.) Bạn yên tâm đi tớ sẽ ko bao giờ nói đâu.Giờ này chắc bạn sống vui vẻ thanh thản lắm nhỉ, tớ biết bạn cũng chóng quên thôi. Khi nào buồn bạn nhớ lật lại album để nhớ có 1 người từng tồn tại, được chứ ?Tạm biệt

Chia sẻ trang này