1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy mày, trông mày vẫn đáng ghét như mọi khi.Mày nhìn chủ mày như nhìn 1 củ khoai luộc dở.Hôm qua có con gián nó bay bay làm chủ mày suýt ngất còn mày thì ngáp 1 cái rùi dơ tay chào hello với nó,đồ xấu xa.Mày chỉ biết ăn với ngủ nên ú na ú nần ngoài ra thì không biết rì hơn. Đến giờ mày đã nặng hơn 7 cân, trông mày vĩ đại quá làm ai cũng tưởng là con chó. Phải rồi người ta thường bảo là đầu óc ngu xi nên tứ chi phát triển chính là mày rùi con mèo phản chủ kia.Đêm hôm nọ chủ mày không ngủ được lò dò xuống nhà tắm, mày rập rình rùi vồ luôn vào chân chủ mày như vồ 1 con chuột cống ấy, mày chán sống rùi hả hay là thích lên nồi ngậm giềng.Tao cũng biết mày ưa hoà bình bởi vì có con chuột nào đến nhà mày cũng đứng phất cờ chào đón nó, chỉ thiếu nước chưa mời nó uống trà thôi.Chủ mày dễ thương bao nhiêu thì mày đáng ghét bấy nhiêu, nhìn bản mặt của mày mà chỉ muốn cắn cho vài cái
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Con này ăn cũng chả được , béo quá nhiều mỡ ăn ngấy lắm . Mà thịt mèo không nấu với Giềng đâu . THôi cứ để nó đấy hôm nào có mấy thằng đi đánh bả chó nó lôi đi cho .
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Con này ăn cũng chả được , béo quá nhiều mỡ ăn ngấy lắm . Mà thịt mèo không nấu với Giềng đâu . THôi cứ để nó đấy hôm nào có mấy thằng đi đánh bả chó nó lôi đi cho .
  4. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con mèo này biéo ăn càng ngậy chứ sao, trông cái mặt nó ngứa mắt lắm dùi. Bình thường nó vẫn thích tắm thế mà hôm nay lôi cổ nó ra nó ***g lộn lên, nhảy như con choi choi ý. Chẳng lẽ lại cho nó vào máy giặt quay vài vòng cho bõ ghét. Mà cái con mèo này đểu lắm nhá do bị xích cổ lâu ngày nên chồn chân ko biết nhảy, hôm nay cho nó đứng trên cái ghế cao khoảng 80 cm mà ko dám nhảy xuống, về sau bị lộn cổ từ trên ghế xuống cái huỵch, mặt mũi ngây ra. À xong dồi nó vồ được 1 con chuồn chuồn, chủ nó thấy lạ sao tên đó lại tiến bộ thế . Ối dời ơi, thì ra con chuồn chuồn bị gãy cánh lao thẳng vào mặt con mèo ngố đó, thế là nó lấy tay đập chan chát vào con chuồn chuồn, con chuồn chuồn lăn ra chết , Tự nhiên nó đứng cách xa trợn mắt nhìn cái xác như nhìn vật thể ko xác định. Thôi chết dồi hay là nó nghĩ nà " Xác ướp trở lại " nên ngồi chờ . Đã bảo dồi đấy là sản phẩm tưởng tượng chỉ có trong phim thôi, con mèo này giàu trí tưởng bở quá ! ( ko biết kiếp trước nó có là con cháu của bác Tưởng Giới Thạch ko mà tưởng tượng hoành tráng thế ) Con mèo này đã từng được chủ nó trao huân chương kháng chiến hạng nhất vì tiêu diệt được 1 con bọ xít và sẽ tiếp tục được nhận huy chương nếu tiêu diệt được gián, sâu, bọ , tất cả những con bay bay....Cuối cùng sẽ xây dựng hẳn 1 tượng đài tưởng niệm nếu nó tiêu diệt đươc 1 con chuột mù nào đó
  5. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con mèo này biéo ăn càng ngậy chứ sao, trông cái mặt nó ngứa mắt lắm dùi. Bình thường nó vẫn thích tắm thế mà hôm nay lôi cổ nó ra nó ***g lộn lên, nhảy như con choi choi ý. Chẳng lẽ lại cho nó vào máy giặt quay vài vòng cho bõ ghét. Mà cái con mèo này đểu lắm nhá do bị xích cổ lâu ngày nên chồn chân ko biết nhảy, hôm nay cho nó đứng trên cái ghế cao khoảng 80 cm mà ko dám nhảy xuống, về sau bị lộn cổ từ trên ghế xuống cái huỵch, mặt mũi ngây ra. À xong dồi nó vồ được 1 con chuồn chuồn, chủ nó thấy lạ sao tên đó lại tiến bộ thế . Ối dời ơi, thì ra con chuồn chuồn bị gãy cánh lao thẳng vào mặt con mèo ngố đó, thế là nó lấy tay đập chan chát vào con chuồn chuồn, con chuồn chuồn lăn ra chết , Tự nhiên nó đứng cách xa trợn mắt nhìn cái xác như nhìn vật thể ko xác định. Thôi chết dồi hay là nó nghĩ nà " Xác ướp trở lại " nên ngồi chờ . Đã bảo dồi đấy là sản phẩm tưởng tượng chỉ có trong phim thôi, con mèo này giàu trí tưởng bở quá ! ( ko biết kiếp trước nó có là con cháu của bác Tưởng Giới Thạch ko mà tưởng tượng hoành tráng thế ) Con mèo này đã từng được chủ nó trao huân chương kháng chiến hạng nhất vì tiêu diệt được 1 con bọ xít và sẽ tiếp tục được nhận huy chương nếu tiêu diệt được gián, sâu, bọ , tất cả những con bay bay....Cuối cùng sẽ xây dựng hẳn 1 tượng đài tưởng niệm nếu nó tiêu diệt đươc 1 con chuột mù nào đó
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Dạo này dỗi không có gì làm ....... nếu chủ con mèo có đủ nhẫn tâm thì tui bảo anh em xuống thịt nó rùi ta làm bữa cơm thân mật có được không nhỉ ???
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Dạo này dỗi không có gì làm ....... nếu chủ con mèo có đủ nhẫn tâm thì tui bảo anh em xuống thịt nó rùi ta làm bữa cơm thân mật có được không nhỉ ???
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Các chú đi đâu hết roài,sao vắng hoe thế này .
    Vào gõ cửa một cái cho nó xôm nào
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Các chú đi đâu hết roài,sao vắng hoe thế này .
    Vào gõ cửa một cái cho nó xôm nào
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Gãi gần đúng chỗ ngứa nhưng cũng đã .......... lâu rồi mới vào 84 viết bài ....... Xem chừng dân tình mình đã hết mặn mà với 84hp ........ buồn nhưng bất lực ...... hứa từ h đến cuối tháng sẽ cải thiện 50%

Chia sẻ trang này