1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko thấy ai ví đen như than cả trish ạ . . nó toàn ví đen như .....
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Không ai viết thì trish viết vậy cho nó khác người mà.
    Hic, tiết sau viết hoá rồi mà chưa học gì. Hôm qua học về muộn, qua nhà bác ăn cơm. Ăn xong về nhà ngủ. Để đồng hồ 4h dậy hoc. Hic, sáng tắt đồng hồ lúc nào không biết. Ngủ quên đến 6h45. Vậy là hết học. Bố mẹ về vn dặn dò đủ thứ. Vậy mà cuối cùngHic, chán quá. .Bao nhiêu chuyện đen đủi đều đến với mình. Ghét ông trời này thế. Muốn chít lắm nhưng lại nghĩ đến câu. Chết thì dễ chứ sống thì khó lắm.Lại thôi.Phải sống để xem ông trời bao giờ mới tha cho mình.
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 17/11/2004
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Không ai viết thì trish viết vậy cho nó khác người mà.
    Hic, tiết sau viết hoá rồi mà chưa học gì. Hôm qua học về muộn, qua nhà bác ăn cơm. Ăn xong về nhà ngủ. Để đồng hồ 4h dậy hoc. Hic, sáng tắt đồng hồ lúc nào không biết. Ngủ quên đến 6h45. Vậy là hết học. Bố mẹ về vn dặn dò đủ thứ. Vậy mà cuối cùngHic, chán quá. .Bao nhiêu chuyện đen đủi đều đến với mình. Ghét ông trời này thế. Muốn chít lắm nhưng lại nghĩ đến câu. Chết thì dễ chứ sống thì khó lắm.Lại thôi.Phải sống để xem ông trời bao giờ mới tha cho mình.
    Được Trish_ger sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 17/11/2004
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi không thấy cái topic nhắn tin đâu cho nhắn nhờ một phát vào đây nhá các đồng chí Mod.
    Nhắn phát cho Trí@
    1) Hỏi thăm sức khoẻ thằng bạn cái hôm nọ lên Hà Nội nhưng không gặp được
    2) Hôm nào lên Hà Nội chơi đê , mấy anh em gặp nhau nhậu nhẹt phát cho nó hoành tráng, sắp tết rồi . Ko biết năm nay mấy đồng chí kia có về HP được không nhỉ.
    3) Hôm nọ thấy bảo lên HN chơi với HPC HN à?? sao kônhg thấy nhắn rì cho bạn hehe
    4) tạm thời thế nhé, có rì nhắn tiếp
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi không thấy cái topic nhắn tin đâu cho nhắn nhờ một phát vào đây nhá các đồng chí Mod.
    Nhắn phát cho Trí@
    1) Hỏi thăm sức khoẻ thằng bạn cái hôm nọ lên Hà Nội nhưng không gặp được
    2) Hôm nào lên Hà Nội chơi đê , mấy anh em gặp nhau nhậu nhẹt phát cho nó hoành tráng, sắp tết rồi . Ko biết năm nay mấy đồng chí kia có về HP được không nhỉ.
    3) Hôm nọ thấy bảo lên HN chơi với HPC HN à?? sao kônhg thấy nhắn rì cho bạn hehe
    4) tạm thời thế nhé, có rì nhắn tiếp
  6. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi học về,có việc nên phải online.Đọc dòng tin nhắn của đứa bạn,thấy nó nói trời HP lạnh rồi.Tự dưng thấy nhớ nhà kinh khủng.Trời SG vẫn đang nắng nóng,đêm có mát hơn nhưng vẫn bật quạt rồi đắp chăn ngủ cho đỡ nhớ cái lạnh ở HP.
    Tối hôm qua đi ngang qua Thảo Cầm Viên chợt thoáng ngửi thấy mùi hương giống hương hoa sữa,lại tự hỏi chẳng biết những cây hoa sữa trên đường Trần Phú bây giờ có còn không.Lại nhớ ngày xưa,mỗi lần đi học tối về ngang qua con đường đó,cả bọn cố đạp xe thật chậm để hít hà cho đã mùi hoa sữa.Mới đó mà đã mấy năm rồi,nhanh thật.
    Mấy hôm nay mình cứ như con ngố ấy,toàn suy nghĩ những chuyện lung tung,rồi lại việc trên lớp,việc offline của HPCN,chán thật.Giá bây giờ có ai ngồi chọc cho mình cười nhỉ?
    Ah quên,N nó nhắn tin nói rằng :"mùa đông này có ai đó thì cũng hay nhỉ?"Lại chợt buồn,chả biết Noel năm nay có ai để đi cùng không.
    Hôm nay lại gặp NA ngay chân cầu thang,mình nhìn thôi chứ chẳng nói gì.Bao giờ chả thế,mà dạo này sao mình hay bất chợt gặp NA thế nhỉ?Hôm qua lên phòng lớp mình học chỉ để kêu lớpQT9 sao đăng ký tham gia ít người thế,hihi,trong khi đó lớp mình chỉ có 15 người tham gia mà ông ấy chưa nói gì.Kệ,nói gì cũng chịu thôi,đăng ký tham gia có vậy vì chúng nó còn về quê nữa mà,có đứa nào ở lại nữa đâu.
    Được sakurahp sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 18/11/2004
  7. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi học về,có việc nên phải online.Đọc dòng tin nhắn của đứa bạn,thấy nó nói trời HP lạnh rồi.Tự dưng thấy nhớ nhà kinh khủng.Trời SG vẫn đang nắng nóng,đêm có mát hơn nhưng vẫn bật quạt rồi đắp chăn ngủ cho đỡ nhớ cái lạnh ở HP.
    Tối hôm qua đi ngang qua Thảo Cầm Viên chợt thoáng ngửi thấy mùi hương giống hương hoa sữa,lại tự hỏi chẳng biết những cây hoa sữa trên đường Trần Phú bây giờ có còn không.Lại nhớ ngày xưa,mỗi lần đi học tối về ngang qua con đường đó,cả bọn cố đạp xe thật chậm để hít hà cho đã mùi hoa sữa.Mới đó mà đã mấy năm rồi,nhanh thật.
    Mấy hôm nay mình cứ như con ngố ấy,toàn suy nghĩ những chuyện lung tung,rồi lại việc trên lớp,việc offline của HPCN,chán thật.Giá bây giờ có ai ngồi chọc cho mình cười nhỉ?
    Ah quên,N nó nhắn tin nói rằng :"mùa đông này có ai đó thì cũng hay nhỉ?"Lại chợt buồn,chả biết Noel năm nay có ai để đi cùng không.
    Hôm nay lại gặp NA ngay chân cầu thang,mình nhìn thôi chứ chẳng nói gì.Bao giờ chả thế,mà dạo này sao mình hay bất chợt gặp NA thế nhỉ?Hôm qua lên phòng lớp mình học chỉ để kêu lớpQT9 sao đăng ký tham gia ít người thế,hihi,trong khi đó lớp mình chỉ có 15 người tham gia mà ông ấy chưa nói gì.Kệ,nói gì cũng chịu thôi,đăng ký tham gia có vậy vì chúng nó còn về quê nữa mà,có đứa nào ở lại nữa đâu.
    Được sakurahp sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 18/11/2004
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    1 ngày lại 1 ngày đợi em trong vô vọng không biết bao giờ em mới đến bên anh ....... anh nhớ em lắm em biết không hỡi cô gái họ Bao của anh
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    1 ngày lại 1 ngày đợi em trong vô vọng không biết bao giờ em mới đến bên anh ....... anh nhớ em lắm em biết không hỡi cô gái họ Bao của anh
  10. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trời ah! Mod cũng "lâu rồi mới vào " thì kêu members sao đượcBác sẽ chấn chỉnh box thế nào đây?Cũng phải nói thật rằng box nhà mình dạo này buồn thế,ít member post bài quá.Mọi người đi đâu cả rồi?

Chia sẻ trang này