1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Ngồi đây viết bài thì cũng thấy thường thường nhưng đến 5h sáng ko biết đời mình sẽ sao ............... ko biết có nên cầu trời không nhỉ ??? mong sao mọi chuyện sẽ suôn sẻ 1 chút
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, những gì mình cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là con số 0.Chán, khóc,rồi lại đi.Ngồi trên tàu không biết đi đâu.Xuống đây vào Net.Định đi thư viện nhưng lúc đấy ra cung đóng cửa.Chị,em mình online nhưng không có hứng chat chit,để off.Về thế nào cũng bị mẹ mắng.Chả hiểu trưa nay có chuyện gì.Định đi cắt tóc nhưng lại thôi.Tí về thế nào cũng bị mắng tiếp.Chán quassssssssssssssssssssss
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, những gì mình cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là con số 0.Chán, khóc,rồi lại đi.Ngồi trên tàu không biết đi đâu.Xuống đây vào Net.Định đi thư viện nhưng lúc đấy ra cung đóng cửa.Chị,em mình online nhưng không có hứng chat chit,để off.Về thế nào cũng bị mẹ mắng.Chả hiểu trưa nay có chuyện gì.Định đi cắt tóc nhưng lại thôi.Tí về thế nào cũng bị mắng tiếp.Chán quassssssssssssssssssssss
  4. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vào lại cái nick của nhóc,thấy đã đổi pass nhưng Sak vẫn có thể biết được vì pass đó quá quen thuộc.Những gì nhóc hứa chắc sẽ mãi chỉ là những lời hứa,vậy thôi.
  5. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vào lại cái nick của nhóc,thấy đã đổi pass nhưng Sak vẫn có thể biết được vì pass đó quá quen thuộc.Những gì nhóc hứa chắc sẽ mãi chỉ là những lời hứa,vậy thôi.
  6. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 3 rồi mà sao chưa thấy mail của chị P nhỉ?2 người vui quá mà quên mail cho em sao?Noel sắp đến rồi,chẳng hiểu tại sao càng đến gần ngày Noel,em lại càng nhớ mọi ngườiChúc anh chị có một Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé.Đừng quên gửi mail cho em đó.
  7. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 3 rồi mà sao chưa thấy mail của chị P nhỉ?2 người vui quá mà quên mail cho em sao?Noel sắp đến rồi,chẳng hiểu tại sao càng đến gần ngày Noel,em lại càng nhớ mọi ngườiChúc anh chị có một Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé.Đừng quên gửi mail cho em đó.
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    vừa thực hiện 1 giấc ngủ 14 tiếng đồng hồ nghĩ mà choáng ngủ dậy mà vẫn phê
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    vừa thực hiện 1 giấc ngủ 14 tiếng đồng hồ nghĩ mà choáng ngủ dậy mà vẫn phê
  10. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lên mạng một thời gian đủ lâu để có thể viết một cái gì đó, cho một ai đó, và cho chính mình. Nhưng rồi lại không biết phải viết cái gì, không biết phải bắt đầu từ đâu......
    Mình đã tự cuốn mình đi theo cuộc sống, không bao giờ, và chưa bao giờ ngoảnh đầu lại..... Mình bây giờ và mình ngày xưa có gì khác nhỉ ????
    Ngày xưa, mình bồng bột và mềm yếu, nói, làm và hành động theo trái tim...... theo những gì mình cho là đúng.
    Nhưng bây giờ thì khác...
    Ngày xưa mình tự ti và buồn chán
    Nhưng bây giờ thì khác...
    Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, mình không còn là mình nhưng lại có nhiều thứ khác nhiều hơn những thứ thuộc về mình. Sự đánh đổi nhiều khi thực sự đáng giá......
    Mình đang đi trên một con đường chưa biết lối ra, một con đường đòi hỏi mình phải cố gắng rất nhiều ...mà có thể chẳng có một kết quả rõ ràng............. Nhưng mình đã chọn nó.........
    Và điều tuyệt vời nhất là mình có thể ngẩng cao đầu và nói rằng " tôi đã vượt qua"
    Đôi khi, bạn không thể " giành " được một thứ gì đó, mà chỉ có thể "vươn tới" nó. Khi bạn " vươn tới" nó, bạn sẽ thấy thanh thản khi có được nó, tự hào khi có được nó......
    .......................................................
    Gửi tới những người bạn box 84HP những lời chúc tốt đẹp trong một mùa xuân mới...........

Chia sẻ trang này