1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì Sak sẽ mong mọi thứ sẽ suôn sẻ để USA không biến mất (biến mất sao lấy được quà chứ)
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Usa cũng hi vọng mọi chuyện suôn sẻ lắm chứ nhưng mọi việc không do mình quyết định chỉ biết cố gandws hết sức thui
    Mà Sa sao lại ko thể về HP nhỉ đang lẩn trốn ai ah
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Usa cũng hi vọng mọi chuyện suôn sẻ lắm chứ nhưng mọi việc không do mình quyết định chỉ biết cố gandws hết sức thui
    Mà Sa sao lại ko thể về HP nhỉ đang lẩn trốn ai ah
  4. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không có,Sak đâu có lẩn trốn ai đâu.Chỉ là vì tết này,mama của Sak sẽ vào trong Sg với Sak nên Sak không về HP được.Buồn thế đấy.Trong khi đó,bạn Sak là người SG mà Tết này lại về HP,mình là người HP mà lại không về,chán nhỉ?
    USA có chuyện gì mà nghe vẻ bất mãn thế?
  5. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không có,Sak đâu có lẩn trốn ai đâu.Chỉ là vì tết này,mama của Sak sẽ vào trong Sg với Sak nên Sak không về HP được.Buồn thế đấy.Trong khi đó,bạn Sak là người SG mà Tết này lại về HP,mình là người HP mà lại không về,chán nhỉ?
    USA có chuyện gì mà nghe vẻ bất mãn thế?
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    he chả có gì bất mãn gì đâu chỉ là gặp chuyện khó khăn nên tâm trạng hơi tiêu cực thôi
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    he chả có gì bất mãn gì đâu chỉ là gặp chuyện khó khăn nên tâm trạng hơi tiêu cực thôi
  8. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái đề cương Lịch sử Đảng dài như dãy Trường Sơn,cuối cùng thì cũng tụng được gần xong.Thứ 6 thi môn cuối cùng này nữa là khoẻ rồi.Seo nhà trường không cho nghỉ Tết luôn đi nhỉ?Bắt học thêm 2 tuần nữa mới cho nghỉ,chết cho đứa nào có lover ở quê,hehe,những là mong đợi ngậm ngùiTuần đầu tiên của học kì mới,đố đứa nào ho he dám bùng,thầy nổi hứng điểm danh,chết như chơi.
    To USA : cố gắng vượt qua nhé USA,con trai HP tự tin lắm mà chẳng lẽ đến you lại nhụt chí sao.Chúc mọi điều tốt lành.
  9. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái đề cương Lịch sử Đảng dài như dãy Trường Sơn,cuối cùng thì cũng tụng được gần xong.Thứ 6 thi môn cuối cùng này nữa là khoẻ rồi.Seo nhà trường không cho nghỉ Tết luôn đi nhỉ?Bắt học thêm 2 tuần nữa mới cho nghỉ,chết cho đứa nào có lover ở quê,hehe,những là mong đợi ngậm ngùiTuần đầu tiên của học kì mới,đố đứa nào ho he dám bùng,thầy nổi hứng điểm danh,chết như chơi.
    To USA : cố gắng vượt qua nhé USA,con trai HP tự tin lắm mà chẳng lẽ đến you lại nhụt chí sao.Chúc mọi điều tốt lành.
  10. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hey,thế là thi xong rồi,khoẻ re.Khỏi lo nghĩ đến nó nữa.Tuần sau đi học tiếp rồi,chán nhở,đầu tuần mà học 9 tiết,sáng 6 tiết, chiều 3 tiết ,thế này chạy sao kịp

Chia sẻ trang này