1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hey,thế là thi xong rồi,khoẻ re.Khỏi lo nghĩ đến nó nữa.Tuần sau đi học tiếp rồi,chán nhở,đầu tuần mà học 9 tiết,sáng 6 tiết, chiều 3 tiết ,thế này chạy sao kịp
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hồi hộp, hoang mang.......Mong mỏi lắm, nhưng cũng sợ hãi lắm. Mọi việc cái gì đến sẽ đến.......Ko thể trốn tránh sự thực ấy mãi đc, phải biết chấp nhận và vượt qua nó mà thôi. Hãy nghĩ đến mặt tích cực của nó, rồi mọi chuyện sẽ lại như trước thôi mà. Bình tĩnh tự tin ko cay cú........
    Hẹn gặp lại "Sài Gòn" nhá.........Chỉ còn 1 tuần nữa thôi.......

  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hồi hộp, hoang mang.......Mong mỏi lắm, nhưng cũng sợ hãi lắm. Mọi việc cái gì đến sẽ đến.......Ko thể trốn tránh sự thực ấy mãi đc, phải biết chấp nhận và vượt qua nó mà thôi. Hãy nghĩ đến mặt tích cực của nó, rồi mọi chuyện sẽ lại như trước thôi mà. Bình tĩnh tự tin ko cay cú........
    Hẹn gặp lại "Sài Gòn" nhá.........Chỉ còn 1 tuần nữa thôi.......

  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thật buồn ! Mình chẳng hiểu nổi mình nữa, lại cãi nhau. Chẳng hiểu nổi mình nữa. Tại sao lại thế? Tại sao mỗi lần lên Mạng là mình lại có tâm trạng như thế này. Mình đã dặn lòng như thế, tại sao mình vẫn buồn. Mình phải cố gắng lên thôi. Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền mà thôi.
    Quên làm sao, nhớ làm sao
    Muốn nhớ hay quên có đc nào
    Nhớ thì thêm buồn, quên cũng tội
    Quên thì ko nỡ, nhớ càng đau.
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thật buồn ! Mình chẳng hiểu nổi mình nữa, lại cãi nhau. Chẳng hiểu nổi mình nữa. Tại sao lại thế? Tại sao mỗi lần lên Mạng là mình lại có tâm trạng như thế này. Mình đã dặn lòng như thế, tại sao mình vẫn buồn. Mình phải cố gắng lên thôi. Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền mà thôi.
    Quên làm sao, nhớ làm sao
    Muốn nhớ hay quên có đc nào
    Nhớ thì thêm buồn, quên cũng tội
    Quên thì ko nỡ, nhớ càng đau.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    lâu lâu rùi ko viết nhật kí cho box.................Thế là hai năm đã qua mà box mình vẫn chưa có một sự tiến triển :Hôm nọ cái Thanh nói với mình có lẽ tại vì box ko có chung nhwũng sở thích để có thể tồn tại -mình nghĩ có lẽ , nó nói đúng.Khi mất đi sự gắn kết , và cùng chung sở thích họ dễ dàng ccáh xa nhau hơn....................
    Sắp đến ngày 8/3 rùi , hôm nay bọn mình đi chơi từ sáng đến bây giờ , lúc này đáng nhẽ pphải có mặt ở nhà thì mình lại không muốn về
    Mùng8/3 mình ước gì ,bnạ trở về .Chẳng mong một cái gì đó của bạn chỉ mong sự có mặt của bạn mà thôi.......Những lúc như thế này mình cần sự có mặt của bạn bè bên cạnh vô cùng.........................
    Nhân tiện đây xin chúc chị em nhà chuột có một ngày đầy niềm vui , và các anh em nhà chuột cố gắng xứng đang để làm cho các chị em luôn vui nhé

  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    lâu lâu rùi ko viết nhật kí cho box.................Thế là hai năm đã qua mà box mình vẫn chưa có một sự tiến triển :Hôm nọ cái Thanh nói với mình có lẽ tại vì box ko có chung nhwũng sở thích để có thể tồn tại -mình nghĩ có lẽ , nó nói đúng.Khi mất đi sự gắn kết , và cùng chung sở thích họ dễ dàng ccáh xa nhau hơn....................
    Sắp đến ngày 8/3 rùi , hôm nay bọn mình đi chơi từ sáng đến bây giờ , lúc này đáng nhẽ pphải có mặt ở nhà thì mình lại không muốn về
    Mùng8/3 mình ước gì ,bnạ trở về .Chẳng mong một cái gì đó của bạn chỉ mong sự có mặt của bạn mà thôi.......Những lúc như thế này mình cần sự có mặt của bạn bè bên cạnh vô cùng.........................
    Nhân tiện đây xin chúc chị em nhà chuột có một ngày đầy niềm vui , và các anh em nhà chuột cố gắng xứng đang để làm cho các chị em luôn vui nhé

  8. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Biết trước là sẽ có chuyện như thế mà vẫn thấy bất ngờ, không tin được khi mà mọi chuyện thay đổi chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Những lời nói của ngày mùng 3 và những lời nói của hôm qua sao mà mâu thuẫn nhau thế? Con bé ngố thật, sao lại thế cơ chứ?
  9. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Biết trước là sẽ có chuyện như thế mà vẫn thấy bất ngờ, không tin được khi mà mọi chuyện thay đổi chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Những lời nói của ngày mùng 3 và những lời nói của hôm qua sao mà mâu thuẫn nhau thế? Con bé ngố thật, sao lại thế cơ chứ?
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Xin chào các bạn chuột thân mến của tớ ... đã đến lúc tớ phải ra đi tớ sẽ nhớ các bạn nhiều nhiều lắm ... 1 ngày nào đó tớ sẽ quay lại và lại vui cùng các bạn ... cảm ơn các bạn đã cho tớ những kỉ niệm tuyệt vời ......
    Tớ yêu các bạn nhiều ... tạm biệt các bạn hẹn gặp lại

Chia sẻ trang này