1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Em hỏi anh , có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi
    Anh trả lời em rằng , một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô .
    Em hỏi anh , có khi nào , đám mây kia thôi ngừng bay. Anh trả lời em rằng , mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt .
    Em hỏi anh , có bao giờ , anh thôi không còn yêu em .Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình , không bao gio tan .
    Em hỏi anh , đến khi nào anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng , tình yêu đôi ta mãi chung một đường .
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi như con sông kia đến lúc cạn khô . Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày , mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia.
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời , tình yêu đôi ta đến lúc tàn phai , cho con tim xót xa mong chờ , trời tan cơn mưa , mây sẽ lại bay.............
    Trời tan cơn mưa, anh sẽ quay về...............

  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không post bài, mọi thứ vẫn thế, vắng vẻ hơn một chút nhưng lại không có biến động rì nhiều. Lâu rồi không lên mạng, có lên cũng chỉ tạt vào xem có tình hình rì mới ko, lên để gặp mấy người bạn đã lâu lắm rồi không gặp :). Vào ttvn cũng thấy " rừng rực " trong lòng lém, nhớ cái hồi " ăn chơi " ngày xưa lém, nhưng mà bi h mún đi cũng chả đi được nữa rồi, mình bị " đào thải " mất roài :).
    Mấy hôm nay trời nóng kinh, chả mún làm rì cả, chả mún ra đường, khổ nỗi là vẫn phải đi học, mà toàn phải đi học chiều thôi, amen kinh khủng, thật là kinh khủng nếu phải ra ngoài đường tầm từ 10h--16h, hix nóng thì không chê vào đâu được. Mún đi chơi lém nhưng mà thời tiết như vậy thì cũng chịu .
    Lâu lém rồi ko gặp ai trong box 84Hp ( trừ USA ), không chat chit vì mình cũng có lên mạng đâu, hehe hum nọ đang invi gặp ngay girltim , bà này cũng invi, gửi tin nhắn cho mình đúng lúc mình đang trên mạng hehe, nói chuyện một chút thôi nhưng cũng thấy nhớ nhớ HP, nhớ cái lần đầu tiên về HP, nhớ .. nhà girltim . Bit đến bao h tớ mới có dịp đến nhà Girl lần nữa nhỉ, bao h được mẹ girl nấu cơm cho ăn nữa .
    Girl ah, đọc được bài này thì cho tớ gửi lời hỏi thăm mama nhé, nói với mama là tớ nhớ mấy hum ăn cơm nhà bác lém, bác nấu cơm ngon lém, cảm ơn bác dùm tớ nhé, Nếu có dịp nhất định tớ sẽ ghé nhà girl chơi
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không post bài, mọi thứ vẫn thế, vắng vẻ hơn một chút nhưng lại không có biến động rì nhiều. Lâu rồi không lên mạng, có lên cũng chỉ tạt vào xem có tình hình rì mới ko, lên để gặp mấy người bạn đã lâu lắm rồi không gặp :). Vào ttvn cũng thấy " rừng rực " trong lòng lém, nhớ cái hồi " ăn chơi " ngày xưa lém, nhưng mà bi h mún đi cũng chả đi được nữa rồi, mình bị " đào thải " mất roài :).
    Mấy hôm nay trời nóng kinh, chả mún làm rì cả, chả mún ra đường, khổ nỗi là vẫn phải đi học, mà toàn phải đi học chiều thôi, amen kinh khủng, thật là kinh khủng nếu phải ra ngoài đường tầm từ 10h--16h, hix nóng thì không chê vào đâu được. Mún đi chơi lém nhưng mà thời tiết như vậy thì cũng chịu .
    Lâu lém rồi ko gặp ai trong box 84Hp ( trừ USA ), không chat chit vì mình cũng có lên mạng đâu, hehe hum nọ đang invi gặp ngay girltim , bà này cũng invi, gửi tin nhắn cho mình đúng lúc mình đang trên mạng hehe, nói chuyện một chút thôi nhưng cũng thấy nhớ nhớ HP, nhớ cái lần đầu tiên về HP, nhớ .. nhà girltim . Bit đến bao h tớ mới có dịp đến nhà Girl lần nữa nhỉ, bao h được mẹ girl nấu cơm cho ăn nữa .
    Girl ah, đọc được bài này thì cho tớ gửi lời hỏi thăm mama nhé, nói với mama là tớ nhớ mấy hum ăn cơm nhà bác lém, bác nấu cơm ngon lém, cảm ơn bác dùm tớ nhé, Nếu có dịp nhất định tớ sẽ ghé nhà girl chơi
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    TÌnh cờ, lại là tình cờ, hum ni có nhiều chuyện tình cờ quá :). Tình cờ thấy lại những kỉ niệm ngày xưa, tình cờ gặp lại ... một người bạn :), mún nói chuyện lém lém, nhưng cứ có cảm giác như bạn đang giận mình, lại có cảm giác mình có lỗi, chẳng dám nói rì cả . Không bit bi h bạn tớ thế nào nhỉ, tớ chẳng dám nói rì, chẳng dám hỏi rì chỉ vì sợ bạn đang giận mình, thấy bạn nói " gặp một người bạn nên ở lại chat "... nghe câu này thấy bùn lém, cứ nghĩ mình không còn là một người bạn nữa sao ???, nhưng rồi lại thôi, mình cũng tệ thật, bặt vô âm tín, mất hút, lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi, lúc nào cũng có một tâm trạng như vậy... Bùn, nhưng thui có lẽ bạn tớ dạo nì vẫn vui vẻ, nghe bạn nói chỉ mấy câu thui nhưng tớ cũng hình dung được, bạn của tớ bi h đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi :). Tớ mừng vì điều đó, dù bạn có giận tớ, có trách tớ thì tớ vẫn mong tớ.. luôn là bạn của bạn và bạn cững.. luôn là bạn của tớ :).Tớ hiểu, tớ biết và tớ cũng biết là tớ đã làm bạn buồn, làm bạn thất vọng về tớ... :). Nhưng có lẽ có một điều mà có lẽ tớ biết rất rõ và rất chắc chắn rằng, tình bạn của tớ đối với bạn trước ra sao thì nay cũng vẫn như vậy :), con người dù có thay đổi thì tâm tư và tình cảm cũng sẽ không bao h đổi thay :).
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    TÌnh cờ, lại là tình cờ, hum ni có nhiều chuyện tình cờ quá :). Tình cờ thấy lại những kỉ niệm ngày xưa, tình cờ gặp lại ... một người bạn :), mún nói chuyện lém lém, nhưng cứ có cảm giác như bạn đang giận mình, lại có cảm giác mình có lỗi, chẳng dám nói rì cả . Không bit bi h bạn tớ thế nào nhỉ, tớ chẳng dám nói rì, chẳng dám hỏi rì chỉ vì sợ bạn đang giận mình, thấy bạn nói " gặp một người bạn nên ở lại chat "... nghe câu này thấy bùn lém, cứ nghĩ mình không còn là một người bạn nữa sao ???, nhưng rồi lại thôi, mình cũng tệ thật, bặt vô âm tín, mất hút, lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi, lúc nào cũng có một tâm trạng như vậy... Bùn, nhưng thui có lẽ bạn tớ dạo nì vẫn vui vẻ, nghe bạn nói chỉ mấy câu thui nhưng tớ cũng hình dung được, bạn của tớ bi h đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi :). Tớ mừng vì điều đó, dù bạn có giận tớ, có trách tớ thì tớ vẫn mong tớ.. luôn là bạn của bạn và bạn cững.. luôn là bạn của tớ :).Tớ hiểu, tớ biết và tớ cũng biết là tớ đã làm bạn buồn, làm bạn thất vọng về tớ... :). Nhưng có lẽ có một điều mà có lẽ tớ biết rất rõ và rất chắc chắn rằng, tình bạn của tớ đối với bạn trước ra sao thì nay cũng vẫn như vậy :), con người dù có thay đổi thì tâm tư và tình cảm cũng sẽ không bao h đổi thay :).
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    viết nhật kí một chút chứ nhỉ
    đã lâu rùi hp mới có một cơn mưa to như thế.Mình trở về nhà khi đã ướt hết.......như chuột lột .Hì....Lại nhớ kỉ niệm học trò bận rộn với những cơn mưa và mùa thi và bay giờ mình cũng đang vậy.............Mình đã cao hơn ngày xưa chút ít nhưng tâm tư và những điều khó đổi thay thật.Có đôi lúc lại thèm về quê..............thèm được ra ao bắt cá, thèm ăn khoai ,và thích cả việc trèo cây chặt mít nữa................THế là hè năm nay thằng em mình và gia đình nó chưa về được ,Nghe giọng hắn , mình đoán chắc nó to hơn ngày xưa nhiều lắm .BÉ con ơi , lúc nào kể cả em có cao lớn hơn nữa , với chị -em vẫn chỉ là :bé nhỏ....................Hãy nhớ điều đáy nhé!!!!!!!!!Và chị vẫn chỉ là chị của em~!!!!
    hp sẽ lại có nắng và lại có hoa phượng và mình vẫn tin1 ngày nào đó box 84 sẽ họp mặt đông đủ như ngày nào
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    viết nhật kí một chút chứ nhỉ
    đã lâu rùi hp mới có một cơn mưa to như thế.Mình trở về nhà khi đã ướt hết.......như chuột lột .Hì....Lại nhớ kỉ niệm học trò bận rộn với những cơn mưa và mùa thi và bay giờ mình cũng đang vậy.............Mình đã cao hơn ngày xưa chút ít nhưng tâm tư và những điều khó đổi thay thật.Có đôi lúc lại thèm về quê..............thèm được ra ao bắt cá, thèm ăn khoai ,và thích cả việc trèo cây chặt mít nữa................THế là hè năm nay thằng em mình và gia đình nó chưa về được ,Nghe giọng hắn , mình đoán chắc nó to hơn ngày xưa nhiều lắm .BÉ con ơi , lúc nào kể cả em có cao lớn hơn nữa , với chị -em vẫn chỉ là :bé nhỏ....................Hãy nhớ điều đáy nhé!!!!!!!!!Và chị vẫn chỉ là chị của em~!!!!
    hp sẽ lại có nắng và lại có hoa phượng và mình vẫn tin1 ngày nào đó box 84 sẽ họp mặt đông đủ như ngày nào
  8. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    e hèm, ngồi buồn, tự dưng nhấn nút nối mạng, tự dưng nhơ nhớ tê tê vê en, tự dưng vô box 84, click vào trang nhật ký, post trả lời, và đọc được mấy dòng đầu tiên mình biết trong cuốn nhật ký mới nè. Nghe bùn cưới qué.
    Soi lại gương thấy mặt mình (so với hồi đó) hình như có nhăn nhở hơn một chút, bị bóc tới 3/4 tem bảo đảm, và ........ đang có nhiều chuyện khác ngoài chuyện lên mạng, chat và post bài. hi hi
    Nhưng không sao, chẳng nhẽ vô thăm box cũ lại không nói vài lời ...... không post vài dòng cảm nghĩ cho những kỷ niệm đã qua.
    Mình vẫn còn nhớ girltim tóc dài, đeo kính, người cũng...... dài dài , nói nhiều và được nhìu người theo đuổi. Girl này, tớ quí bạn nhất trong box 84 đấy. Tin không ???? Hồi ấy đi "Chai nơ", tớ đã dày công sưu tầm mấy bài viết của box và in cho ấy. Ấy còn cầm không đấy. Bản duy nhất và chất nhất đấy. e hèm.
    Người mình nhớ tiếp theo chắc là người mà mình hay nói chuyện và tâm sự nhất trong box roài. Tớ nói nè, tớ có giận dỗi gì đâu ( chuyện thường ngày ở bản mà ). Đừng giận, đừng buồn nhé. Chỉ đôi lúc hơi hơi thắc mắc vì dạo này không thấy liên lạc, nhưng ấy không biết là tớ đã tự trừng phạt ấy bằng cách.... cũng chẳng liên lạc gì với ấy đó thôi. Chúng ta huề nhau rùi nhé....... Không bít ấy dạo này thế nào nhỉ
    Người nhớ tiếp theo lại là USA mới bùn cười chớ, vì anh là người newest đã gặp em mà ( hồi B về Hp đó, nhớ không ? ) . Hehe. Không bít đã có việc làm chưa???? Nếu có rùi chắc là đang rủng rỉnh lém. Hơ hơ, chả bù cho mình, lúc nào cũng phải " tiền là giấy, ai ném đi mình xin"
    Người nhớ tiếp nữa là......... Quyên, người cùng tên với miềng. Tự nhiên hôm thi thực hành tiếng ở trung tâm lại nhớ ra, ngồi cùng phòng thi mới bùn cười chớ. Có điểm lâu roài đấy. Ấy biết điểm chưa ??? Tớ chẳng học hành gì cả, nghỉ tới 70% số buổi, và may mắn vượt qua với 4 điểm : 6677 ( xấu xấu, bẩn bẩn m hic hic nhưng không sao, chuyện nhỏ phải không ????
    Ngồi đây kể tên thì nhièu lắm nhỉ, còn nhớ Robinhood- nịnh mãi mới lên làm Mod, rùi có trách nhiệm ghê, nhớ tên hầu hết các thành viên trong box. Nhớ em thuhanguoc, nhớ tranger, nhớ Long râu, nhớ laudaico,......... nhìu qué, kể không hết nữa......
    Những người muôn năm cũ...
    " hồn" ở đâu bây giờ ????
    Nhưng không sao, dù mọi người đang ở nơi nào thì cũng xin
    chúc mọi người vui vẻ, bình an, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, và đặc biệt là phải " Khiêm tốn, thật thà dũng cảm " nhé.

  9. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    e hèm, ngồi buồn, tự dưng nhấn nút nối mạng, tự dưng nhơ nhớ tê tê vê en, tự dưng vô box 84, click vào trang nhật ký, post trả lời, và đọc được mấy dòng đầu tiên mình biết trong cuốn nhật ký mới nè. Nghe bùn cưới qué.
    Soi lại gương thấy mặt mình (so với hồi đó) hình như có nhăn nhở hơn một chút, bị bóc tới 3/4 tem bảo đảm, và ........ đang có nhiều chuyện khác ngoài chuyện lên mạng, chat và post bài. hi hi
    Nhưng không sao, chẳng nhẽ vô thăm box cũ lại không nói vài lời ...... không post vài dòng cảm nghĩ cho những kỷ niệm đã qua.
    Mình vẫn còn nhớ girltim tóc dài, đeo kính, người cũng...... dài dài , nói nhiều và được nhìu người theo đuổi. Girl này, tớ quí bạn nhất trong box 84 đấy. Tin không ???? Hồi ấy đi "Chai nơ", tớ đã dày công sưu tầm mấy bài viết của box và in cho ấy. Ấy còn cầm không đấy. Bản duy nhất và chất nhất đấy. e hèm.
    Người mình nhớ tiếp theo chắc là người mà mình hay nói chuyện và tâm sự nhất trong box roài. Tớ nói nè, tớ có giận dỗi gì đâu ( chuyện thường ngày ở bản mà ). Đừng giận, đừng buồn nhé. Chỉ đôi lúc hơi hơi thắc mắc vì dạo này không thấy liên lạc, nhưng ấy không biết là tớ đã tự trừng phạt ấy bằng cách.... cũng chẳng liên lạc gì với ấy đó thôi. Chúng ta huề nhau rùi nhé....... Không bít ấy dạo này thế nào nhỉ
    Người nhớ tiếp theo lại là USA mới bùn cười chớ, vì anh là người newest đã gặp em mà ( hồi B về Hp đó, nhớ không ? ) . Hehe. Không bít đã có việc làm chưa???? Nếu có rùi chắc là đang rủng rỉnh lém. Hơ hơ, chả bù cho mình, lúc nào cũng phải " tiền là giấy, ai ném đi mình xin"
    Người nhớ tiếp nữa là......... Quyên, người cùng tên với miềng. Tự nhiên hôm thi thực hành tiếng ở trung tâm lại nhớ ra, ngồi cùng phòng thi mới bùn cười chớ. Có điểm lâu roài đấy. Ấy biết điểm chưa ??? Tớ chẳng học hành gì cả, nghỉ tới 70% số buổi, và may mắn vượt qua với 4 điểm : 6677 ( xấu xấu, bẩn bẩn m hic hic nhưng không sao, chuyện nhỏ phải không ????
    Ngồi đây kể tên thì nhièu lắm nhỉ, còn nhớ Robinhood- nịnh mãi mới lên làm Mod, rùi có trách nhiệm ghê, nhớ tên hầu hết các thành viên trong box. Nhớ em thuhanguoc, nhớ tranger, nhớ Long râu, nhớ laudaico,......... nhìu qué, kể không hết nữa......
    Những người muôn năm cũ...
    " hồn" ở đâu bây giờ ????
    Nhưng không sao, dù mọi người đang ở nơi nào thì cũng xin
    chúc mọi người vui vẻ, bình an, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, và đặc biệt là phải " Khiêm tốn, thật thà dũng cảm " nhé.

  10. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Sao không thấy em xương cá nhắc đến mình nhẩy. Chắc ghét mình roài.
    Cái Thuỷ được đấy. Cứ thí thoảng vào đây post mấy bài thơ cho có thằng đau tim mà day dứt, he he .

Chia sẻ trang này