1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Sao không thấy em xương cá nhắc đến mình nhẩy. Chắc ghét mình roài.
    Cái Thuỷ được đấy. Cứ thí thoảng vào đây post mấy bài thơ cho có thằng đau tim mà day dứt, he he .
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    sabâg này , cậu có nhất thiết phải chọc gỉltim thế ko?griltim tức lên thì phiền đấy
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    sabâg này , cậu có nhất thiết phải chọc gỉltim thế ko?griltim tức lên thì phiền đấy
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Đúng là lâu lắm rồi, những member lâu năm cũ rích của box mình mới hội tụ ở đây đó nhỉ. Thật vui, và cũng thật tiếc, ko biết đến bao giờ tụi mình mới đc như hồi xưa. Kỉ niệm mãi mãi sẽ chỉ là kỉ niệm, nhưng chúng ta chắc ai cũng sẽ nhớ mãi những ngày đã qua phải ko? kỉ niệm quá đẹp, đâu phải lúc nào cũng có đâu. Mình nhớ mọi người quá, nhớ ngày xưa làm sao, giờ đây tuy rằng mình đã có cuộc sống mới, bạn bè mới nhiều hơn, nhưng trong sâu thẳm mình vẫn nhớ, vẫn hoài niệm cái tuổi mà sẽ ko bao giờ quay trở lại.
    Tuyển văn của box mình dạo này bặt tăm bặt tích ghế, tớ vẫn giữ quyển sổ kỉ niệm mà Quyên tặng, mất làm sao đc chứ, thời gian đầu tớ vẫn thường lôi nó ra để xem, để ôn lại kỉ niệm đó.
    Cu Phương ko đcj nhắc đến rồi ghen ăn tức ở với tau mà kháy tao thế hở? He he he.....rất tiếc là tau lại no xi nhê gì nhá.Người mà mày nói đến hổng thèm xem đâu, mà có xem thì cũng no cảm xúc, he he he. Bạn bè mà, có sao đâu, với lại tao có nói gì người nào đâu mày, mày đúng là có tật giật mình mà.............

  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Đúng là lâu lắm rồi, những member lâu năm cũ rích của box mình mới hội tụ ở đây đó nhỉ. Thật vui, và cũng thật tiếc, ko biết đến bao giờ tụi mình mới đc như hồi xưa. Kỉ niệm mãi mãi sẽ chỉ là kỉ niệm, nhưng chúng ta chắc ai cũng sẽ nhớ mãi những ngày đã qua phải ko? kỉ niệm quá đẹp, đâu phải lúc nào cũng có đâu. Mình nhớ mọi người quá, nhớ ngày xưa làm sao, giờ đây tuy rằng mình đã có cuộc sống mới, bạn bè mới nhiều hơn, nhưng trong sâu thẳm mình vẫn nhớ, vẫn hoài niệm cái tuổi mà sẽ ko bao giờ quay trở lại.
    Tuyển văn của box mình dạo này bặt tăm bặt tích ghế, tớ vẫn giữ quyển sổ kỉ niệm mà Quyên tặng, mất làm sao đc chứ, thời gian đầu tớ vẫn thường lôi nó ra để xem, để ôn lại kỉ niệm đó.
    Cu Phương ko đcj nhắc đến rồi ghen ăn tức ở với tau mà kháy tao thế hở? He he he.....rất tiếc là tau lại no xi nhê gì nhá.Người mà mày nói đến hổng thèm xem đâu, mà có xem thì cũng no cảm xúc, he he he. Bạn bè mà, có sao đâu, với lại tao có nói gì người nào đâu mày, mày đúng là có tật giật mình mà.............

  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    viết nhật kí một chút chứ nhỉ?
    hp.........ngày ...............tháng .............năm...........
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn ............hoom nay chợt nhìn những cánh phượng vĩ................và mùa hè đã đến rùi đấy nhỉ.Tự nhiên xemlại những là mail cũ, ko còn lại nhiều nhưng cũng đủ khơi dậy trong lòng mình 1 nỗi nhớ,...................ko biết là từ đâu nữa...............Buồn vô cùng .MÌnh chọt nhớ lại 1 người bạn thân ,chẳng hiểu saomình vẫn ko đủ dũng cảm để nói :"Mình giận cạu ...........vì sao????"Khi nhìn vào cái mặt đáng ghét đó.MÌNh rất sợ viết và viết quá nhiều ........chẳng để làm gì và cũng chnẳg bớt buồn hơn chút nào , có đôi khi ta phải tự biết làm nhiều hơn thế...................................Kỉ niệm , chợt đến và chợt đi................................như nhwũng cơn mưa mùa hạ vậy.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    viết nhật kí một chút chứ nhỉ?
    hp.........ngày ...............tháng .............năm...........
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn ............hoom nay chợt nhìn những cánh phượng vĩ................và mùa hè đã đến rùi đấy nhỉ.Tự nhiên xemlại những là mail cũ, ko còn lại nhiều nhưng cũng đủ khơi dậy trong lòng mình 1 nỗi nhớ,...................ko biết là từ đâu nữa...............Buồn vô cùng .MÌnh chọt nhớ lại 1 người bạn thân ,chẳng hiểu saomình vẫn ko đủ dũng cảm để nói :"Mình giận cạu ...........vì sao????"Khi nhìn vào cái mặt đáng ghét đó.MÌNh rất sợ viết và viết quá nhiều ........chẳng để làm gì và cũng chnẳg bớt buồn hơn chút nào , có đôi khi ta phải tự biết làm nhiều hơn thế...................................Kỉ niệm , chợt đến và chợt đi................................như nhwũng cơn mưa mùa hạ vậy.
  8. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đã qua luôn là những ngày đẹp nhất.
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi........
    Quên tháng ngày...và quên hết bao buồn đau.........
  9. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đã qua luôn là những ngày đẹp nhất.
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi........
    Quên tháng ngày...và quên hết bao buồn đau.........
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thật là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ mà, tự dưng hôm nay mình lại online và đọc đc nhiều điều bổ ích phết. Phải cảm ơn ông chồng ngốc thân yêu của mình đã rủ mình vào Net đấy

Chia sẻ trang này