1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi, ngày mai là tròn 3 tháng. Hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Thấy nhớ nhóc quá.
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lại một mùa hè nữa đã đến rồi, mình thực sự chẳng muốn đc nghỉ hè, chẳng muốn đc về VN gì cả. Chán thật đấy. Mình có phải là hơi bất hiếu ko nhỉ?
    Hôm nay lên mạng, nhận đc thư của chồng Nhím thân yêu, chồng lãng mạn kinh khủng, cảm động kinh, tuy chỉ là vợ hờ của chồng thôi, nhưng thời gian qua, chồng đã nói chuyện với vợ, chồng có biết giúp vợ rất nhiều ko. Bài hát của chồng gửi hay lắm. Nhưng ko biết đến bao giờ vợ mới gặp bạch mã hoàng tử tốt với vợ như vây đây?
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Lại một mùa hè nữa đã đến rồi, mình thực sự chẳng muốn đc nghỉ hè, chẳng muốn đc về VN gì cả. Chán thật đấy. Mình có phải là hơi bất hiếu ko nhỉ?
    Hôm nay lên mạng, nhận đc thư của chồng Nhím thân yêu, chồng lãng mạn kinh khủng, cảm động kinh, tuy chỉ là vợ hờ của chồng thôi, nhưng thời gian qua, chồng đã nói chuyện với vợ, chồng có biết giúp vợ rất nhiều ko. Bài hát của chồng gửi hay lắm. Nhưng ko biết đến bao giờ vợ mới gặp bạch mã hoàng tử tốt với vợ như vây đây?
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    báo cho mọi người tin buồn nhé .Tổng đại lý , trụ sở chính của box 84hp - 84điện biên phủ đã thành 1 nơi kinh doanh điện thoại rùi .Chán khinh khủng .Hôm nay đi qua mà thấy buồn.thế là box 84 mãi ko có 1 nơi họp mặt vui như thế nữa
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    báo cho mọi người tin buồn nhé .Tổng đại lý , trụ sở chính của box 84hp - 84điện biên phủ đã thành 1 nơi kinh doanh điện thoại rùi .Chán khinh khủng .Hôm nay đi qua mà thấy buồn.thế là box 84 mãi ko có 1 nơi họp mặt vui như thế nữa
  6. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua..........
    Trời buông nắng
    Lá thu bay bay
    con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi...........
    Từng làn mây bay gió lay, mặt nước lặng trôi tới nơi xa xôi
    Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về anh.............
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày, và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau, mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    cho nhau tình nồng ấm
    Chẳng còn cách xa................
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau......
    Anh ơi, nhớ chăng ?????
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh thức giấc bao đêm
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    và ta sẽ mãi luôn có nhau......
    TRỌN ĐỜI >

    EYA - JU
  7. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua..........
    Trời buông nắng
    Lá thu bay bay
    con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi...........
    Từng làn mây bay gió lay, mặt nước lặng trôi tới nơi xa xôi
    Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về anh.............
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
    Quên tháng ngày, và quên hết bao buồn đau
    Cầu mong những năm về sau, mình mãi gần nhau như phút ban đầu
    cho nhau tình nồng ấm
    Chẳng còn cách xa................
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau......
    Anh ơi, nhớ chăng ?????
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh thức giấc bao đêm
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    và ta sẽ mãi luôn có nhau......
    TRỌN ĐỜI >

    EYA - JU
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Mình thật sự cũng chẳng hiểu nổi mình như thế nào nữa. Tại sao mình cứ tự hành hạ mình, hành hạ người khác vậy. Anh cho em xin lỗi, em cũng ko muốn làm phiền đến anh, đến hạnh phúc của anh đâu. Nhưng em biết làm sao bi giờ, trong khi em còn yêu, còn nhớ đến anh vô cùng. Trong đầu em lúc nào cũng thắc mắc, vì sao tụi mình chia tay trong khi cả 2 vẫn còn yêu, hay tại hồi đó anh đã hết yêu em rồi, tại sao anh ko cho em 1 lời dứt khoát mà anh cứ lặng lẽ bỏ đi, tại sao anh ko nói với em 1 lời, cứ để em sống trong sự hy vọng, em muốn chúng ta đối diện với nhau, nói về việc này, chứ nếu ko, anh cứ im lặng như vậy, thì đến bao giờ anh mới giải thoát cho em đây?
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thật kỉ lục.....đã lâu lắm rồi ko thấy số người vào diễn đàn đông như thế, 109 người tất cả,bằng đúng con số may mắn của mình, lẽ nào.....tối nay mình nhặt đc tiền..........
  10. hp_hn_hp

    hp_hn_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình sao thế nhỉ, sao cứ oải hết cả người ra thế này, cứ thẫn thờ như người ko có hồn ấy. Đã tự bảo là phải cố gắng lên, thế mà lại ko điều khiển được mình.
    Thôi thì đành tự nhủ cái nữa là phải cố gắng lên vậy, vì "tạm thời" ko có ai bên mình!
    Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên

Chia sẻ trang này