1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 kí sự - chân dung lũ chuột ngày về...

Chủ đề trong '1984 Public' bởi leRomeo, 12/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    84 kí sự - chân dung lũ chuột ngày về...

    Thế là đã 1 năm trôi qua, kể từ ngày mấy con chuột cống từ biệt nhau, mỗi con một ngả, lên núi tu hành, chuẩn bị cho kì tuyển chọn chuột khoẻ chuột đẹp toàn quốc đầu tháng 7/2002. Chúng đành bỏ lại hang ổ, hẹn nhau một năm sau quay lại tu sửa. Tất nhiên vẫn có đứa ở lại trông hang, đó là con chuột đực còm nhom Gurluver, vì nó chưa đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi chuột quốc gia. Con Gur không được đi tu luyện đành nằm bẹp ở nhà chờ đến năm sau:

    Con chuột này ở nhà một mình, không có bạn chơi nên chẳng chịu dọn dẹp hang ổ. Khách đến chơi nó cũng mặc. Cái hang ngày một tồi tàn. Thỉnh thoảng có con cún Scorpion đi qua ngó vào hang nhưng không thấy ai, nó thè lưỡi, bỏ đi!

    Sau cuộc thi chuột, lũ chuột lần lượt kéo nhau trở lại hang. Chúng đã tu luyện 1 năm trên núi nên học được khá nhiều phép thuật. Khi ra đi, đứa nào cũng có dạng chuột nhưng trở về, chỉ một số đứa vẫn còn là chuột. Hầu hết bọn chúng phải biến hình thành các con khác để phù hợp, thích nghi với điều kiện sống trên núi.
    Con chuột trở về hang sớm nhất là con Rce. Thấy chưa ai về tới nơi, nó ra sức dọn dẹp hang ổ, kêu gọi các con khác nhanh chóng trở về. Con Rce vừa phải tham gia cả cuộc thi chuột lẫn cuộc thi thú hoang toàn quốc nên nó đã phải lên rừng luyện tập rất nặng nhọc. Ở rừng kiếm ăn khó lắm, nó luyện mãi mới hoá được thành con beo để đi săn giun cho dễ. Bây giờ về hang, nó trở thành con chuột khoẻ nhất, lúc nào cũng cầm dùi cui đuổi đánh lũ gián trong gầm giường.

    Về hang chuột không chỉ có những con chuột cũ mà còn có cả những con chuột hoang mới toanh. Bọn nó kéo nhau trên rừng xuống, vì thấy bảo ở đây ấm áp hơn. 1 trong số đó là con Binhminh. Con này nghe nói có võ, không hiểu học thầy nào mà cứ gặp ai cũng đòi tẩn cho 1 trận. Híc, ai cũng sợ nó vì nó hoá thành con hổ to lắm (nhưng không có móng chân móng tay, chỉ cắn được thôi).

    Nó thề sẽ cắn cho con Gur 1 trận, can tội bây h vẫn đang trên máy bay giấy đi du lịch ở tận đâu đâu, ko chịu coi nhà coi cửa, nhỡ trộm vào thì chết.

    Romeo vừa bước vào hang chuột kiểm tra thì tí nữa bị con Binhminh cắn chết, ghê quá. Vừa lúc ấy thì con Cannibal, 1 con chuột cống to lù từng sống trong hang này từ lâu bay về. Sự bay của nó thu hút con Binhminh, thế là Romeo thoát chết. Sở dĩ con Can là chuột nhưng lại có thể bay vì như mọi người đều biết, trước khi ra đi nó đã luyện được phép hoá thành 1 bà già mặc váy hồng cụt 1 chân, có đôi cánh chim cánh cụt đằng sau lưng để đi lừa mọi người.
    [​IMG]
    Khi lên núi tu luyện, trên đấy chả có ai mà lừa nên nó biến hoá thành con vẹt để dễ kiếm kiến ăn. Con vẹt này mắt cũng to hơn để soi mói được dễ hơn, có 2 chân để đỡ phải đứng 1 chân và chỉ còn 3 sợi tóc trên đầu để sáng dậy đỡ phải chải đầu.

    Nghe tin bọn chuột kéo về, mọi người từ khắp đến hang chuột để chúc mừng và dụ dỗ. Trong số đó có lão phù thuỷ già Trư-Đămbơđo.

    Lão này là chuyên gia quỵt tiền của mọi người. Chính lão ta đã từng cá với Romeo 50K trận Hàn Quốc - Tây Ban Nha. lão thua, và không giả. Đểu thật, như Romeo là Romeo tìm đến tận nhà giả ngay.
    Hề hề, Romeo đứng chờ mãi, cuối cùng con WC, con chuột mà ai cũng biết là ai đấy, cũng đã mò về. Không biết nó đi tu luyện kiểu gì mà từ 1 con chuột bé tí, xấu òm
    biến thành con chuột to đùng, vẫn xấu, da tím
    Về đến nơi, nó hoá thành con thỏ, lăn quay ra ngủ.

    Thấy thế, Romeo cũng hoá thành con thỏ.

    Sau đó, chuyện xảy ra như thế này đây:

    Xong thì Romeo mệt quá rồi, hic hic, gần 1 h trưa rồi, Romeo đi ngủ đây, mai viết tiếp.



    Baptised in Blood


    Half of what I say is meaningless, but I say it is just to reach you, Julia...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ sao lắm chuột thế vớ đc miếng bở rùi em là moè nè he he he vui quá kiếm đc cái tổ chuột đây rùi hi` hi` nhưng sao chẳng có con chuột nào chui từ cống chui lên nha hi` hi` hi`
    I am a cat
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  3. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hình minh hoạ xấu quá (trừ cái avatar của Can)
    [​IMG]
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thế là đẹp dồi! lắm chiện!

    Baptised in Blood

    Half of what I say is meaningless, but I say it is just to reach you, Julia...
  5. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ông anh ỉn leromeo này viét kí sự hay ghê , viết tiếp đi hay ra phết vote cho 1 cái nào

    TO BE Or not TO BE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này