1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 kí sự - những mẩu chuyện tình dễ tin nhất

Chủ đề trong '1984 Public' bởi GurLuver, 30/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có dịp nói chuyện với Death_Eater. Dù không nhìn thấy mặt (vì gọi điện thoại) nhưng nghe giọng của mụ ta vẫn cứ chua chua như mọi khi, rồi nghe như gió thổi í, cứ lí nha lí nhí. Lại còn keo kiệt nữa. Người ta nhờ gửi lời hỏi thăm tới Cannibal cũng đòi công. Điều đó chứng tỏ rằng Death_Eater vẫn không khá hơn kể từ lần gần nhất tớ gặp. Thế mà đòi viết bậy viết bạ gì trên này thế này. Sao thấy dài thế không biết. Nghe Death_Eater ba hoa chích chòe tưởng bài này hay lắm. Nhưng lướt hết mấy trang màn hình liền chẳng thấy tên mình nên ngại đọc quá. Thôi bye bye mọi người đi học bài đây. Đến đêm đọc xem có gí hay ho ko rồi reply lại sau vậy.
    Phạm Minh Tuấn
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chà, tưởng topic này sẽ đông lắm, mọi người lại chán rồi à
    A place where you me
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ờ,viết được một bài thì bị xoá,xoá thế thì cái topic này chỉ dùng để chiêm ngưỡng thôi,.Không biết nếu không bị xoá thì topic này đã dài bao nhiêu trang rùi nhỉ?Can. đâu đi xoá 2 cái bài lạc đề này đi này.[x-)]
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  4. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ờ, xoá nhá, các bạn đừng giận, tớ chỉ làm theo chủ trương của bạn Trưởng làng thôi, mà đã chủ trương thì cứ thế mà làm theo nhá, bất kể quan hay lính
    1...2...3... xoá này!!!
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  5. giantwhitebat

    giantwhitebat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    hờ, biết ngay, mình không đả kích nữa là bọn nó tịt ngòi hết! tập trung thi đê mấy em!
    Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
    Tráng sĩ một đi không trở về
    Burn the bridge behind you
    Leave no retreat
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Muốn khai thác cái mảng đề tài mà ai cũng biết là cái dzì đấy thì hơi khó đấy bởi các bạn chỉ biết chuyện lớp mình trường mình thôi mờ. Chuyện của Marki còn lãng mạn hơn cả Romeo & Juliet ấy chứ, chỉ tiếc ngồi gõ lâu lắm khi nào tiện truyền miệng cho nhanh. Nói chugn là thiên tình sử nổi tiếng nhất trường cấp II chuyên Nguyễn Trường Tộ và cũng nổi tiếng cả trường TP nữa.
    Em ko muốn thể hiện đâu nhưng các bác nổ to wá đi!
    When word is not enough to say how much you feel,
    Just songs can say it all
    Songs bring us to nature and love.
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thể hiện đi xem nào
    A place where there're only you & me ...
  8. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Khà khà mấy tên 84 này zám cậy đông lấy thịt đè người hử?Đợi đấy rồi ta sẽ bỏ từng tên một vào cối xay cho nát nhừ Dưng mà cái chính là nghỉ vào mạng từ hôm đó đến nay đâm ra cảm hứng sáng tác đã bay đi gần hết,với lại hình như các đ/c sắp thi ĐH rồi phải không?Hay là đợi thi xong rồi ta chiến tiếp??
    Hic hic chú Gur mắc phải lỗi trình bày,sao chú lại tống cả 3 kỳ phóng sự của anh vào làm một bài dài loằng ngoằng thế kia?Anh viết ra mà bi giờ nhìn thấy còn hãi không dám đọc lại.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Há há... Bác Marki này hoá ra học Nguyển Trường Tộ cũ hả? Tôi cũng từng nghe dân Nguyễn Trường Tộ nhiều thiên tình sử lắm. Nếu so với các trường chuyên khác (trường thường thì ko rõ) thì có lẽ Nguyễn Trường Tộ là rất nổi tiếng với các thiên tình sử dạng Romeo và Juliet. Bác kể qua đi xem tôi đã nghe chưa. Tôi biết lũ học chuyên Toán NTT cũ với 1 người của chuyên Anh.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hm, em WC bảo anh vào để nghía cái topic đã ngủm từ đời nào thế lày á!

Chia sẻ trang này