1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 năm nay đi đâu về đâu???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi myzuxd, 08/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    84 năm nay đi đâu về đâu???

    Một năm bước ngoặt của 84 ( những người học 4 năm, còn những người học 5 năm thì ... năm sau nhé )
    Nửa năm nữa thoai là ra trường, đi kiếm việc, suôn sẻ thì đi làm, ko suôn sẻ thì nằm ở nhà thất nghiệp. Con gái là năm nay lấy chồng được rùi đấy chứ. Híc híc, sợ quá đi mất.
    Nghĩ cái cảnh đi làm đều đều cũng chán, cái cảnh nằm nhà lại càng hãi hùng. Có người nói với tui rằng, bây h đang ngồi trên giảng đường, còn nhìn cuộc sống ... màu hồng. Nhưng khi bước chân ra trường là dẫm xuống vũng bùn ngay. Cố vùng vẫy thế nào mà thoát được ra là tốt nếu không lại càng lún sâu xuống bùn thôi
    Thật sự là mới đầu năm đã bị mất phương hướng rùi! 6 tháng nữa mình đang làm rì và ở đâu nhỉ ????
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy chả có tí anh sáng nào cả ha ha !
  3. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 84, nhưng bị đúp mất 1 năm nên còn 1 năm rưỡi nữa ăn bám bố mẹ, xin chia sẻ nỗi lo lắng.
    Tại sao chúng ta không lập một nhóm để tìm kiếm việc làm cho chính chúng ta ? Mình nghĩ đây là một ý tưởng không tồi.Nếu năng động và đủ khao khát thì chính chúng ta có thể tự đi tìm việc. Và thậm chí là cùng nhau góp sức tự tạo việc làm. Hì, mọi thứ chỉ là ý tưởng.
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! Tớ học 6 năm đồng chí ạ he he
  5. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải chứ bồ có nói "thật" ko đấy, sao bảo năm nay thi tiếp vào đâu cơ mà
    To haihap: Thì ra trường chả tự đi tìm việc, hay bồ vẫn thích bố mẹ lo cho. Rồi đi làm dù có năng lực đến mấy cũng bị dèm pha là "ô này dù nọ"..
  6. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    To myzuxd: ý mình là cùng nhau tìm hiểu về các công ty và nhu cầu việc làm, sau đó chia sẻ thông tin với nhau. Như kiểu các trung tâm giới thiệu việc làm ấy, có điều là thông tin chúng ta chia sẻ cho nhau, nên free, và đảm bảo, không bị lừa như khi đăng kí ở một số trung tâm giới thiệu việc làm. Hiện có nhiều trung tâm giới thiệu việc làm, nhưng mà không biết nơi nào tốt, nơi nào xấu, lúc nào là thật, lúc nào là giả.
    Bạn đồng ý không ? Mình đang cố gắng xây dựng một nhóm SV như thế, cùng nhau đến các xí nghiệp, các công ty để tìm đề tài và lĩnh vực để học thêm, tranh thủ sự chỉ bảo của các thầy trong trường khi còn đang học. Vì bọn mình mới năm thứ 3 mà.
    Hì, chia sẻ ý tưởng như vậy, không biết bạn nghĩ sao.
    À, mà mình cũng chơi guitar đấy, không biết có thể giao lưu không nhỉ, và nếu hợp, có thể thành lập band của box 84 đấy, và có thể phục vụ cho các buổi offline của box, nhỉ, biết đâu. hì.
  7. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    tớ chuẩn bị ra nhập đội quân nông dân
  8. chicacu01

    chicacu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chị em năm nay chắc là đi lên xe tăng tiến về nhà chồng rùi,nhớ mời nhé
  9. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, nghe ý tưởng thì hay nhưng mà độ khả thi thì hức hức...
    Còn đánh đàn thì tớ chỉ thuộc dạng "hóng hớt" thôi hìhì
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đi làm ngày 8 tiếng cũng tốt, cuộc sống đều đặn không lăn tăn, tự chủ, tự tin hơn.

Chia sẻ trang này