1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 năm nay đi đâu về đâu???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi myzuxd, 08/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đấy là gửi đến người khác đồng chí ạ ! Tớ học cái nghề đến già vẫn chưa xong he he
  2. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Học bất kể cái rì cũng vậy, bao h mới hết dc. Vậy nên người ta luôn nói nghế luôn đi cùng với nghiệp chứ. "nghề nghiệp"
    Bây h thì cứ nghĩ sau này ra trường đi làm đều đều 8 tiếng là thích, vậy sao các anh các chị đi làm như vậy rồi ngày ngày vẫn kêu nhàm chán ầm ầm kia kìa. Híc, chả hỉu nổi. Các em sinh viên chưa đi làm thì cứ máu đi làm, các anh chị "già" đi làm rồi thì cứ ngồi mà mơ ước với nhau dc quay lại thủa đi học. Chịu
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấm thía cái câu " tốt số hơn bố cho", chẹp, nghề với chả nghiệp!!!!
  4. free_times007

    free_times007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    theo tớ các bạn cứ bình tĩnh không có gì phải lo lắng như vậy đâu ... rồi kiểu gì cũng tìm được việc làm mà! chỉ có điều việc làm có tốt hay không thôi,
    tớ thấy nếu bố mẹ lo việc cho được thì tốt quá ! mình cứ làm tốt thì chẳng có ý kiến gì đâu , có việc làm là tốt rồi
  5. complicated_girl

    complicated_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hix, tớ chả biết mọi người nghĩ thế nào chứ tớ thì không nghĩ được đi làm 8 tiếng là thích đâu.
    mới ra trường, trình độ thì chưa đến đâu, tự xin việc thì khó, bố mẹ thì chỉ thích tống vào nhà nước cho nhàn nhã. Nói thật, tớ thấy đi làm 8 tiếng lương chưa đến nổi 1T thì ứ sống được. Chẳng lẽ bây giờ đi làm rồi, đã phải nhờ bố mẹ xin việc rồi còn ngửa tay xin tiền tiêu vặt à??
    Nói túm lại là tớ kiên quyết xin........đi học tiếp ( ăn bám tiếp mới đúng chứ nhể )
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cách đây vài năm thì cũng lý tưởng này nọ lắm , nhưng mà đến h thì càng già càng lười phấn đấu
    chẳng bao h có ước mơ được làm đúng nghề, đơn giản là vì ko thích cái công việc mà mình đang học
    chắc là cũng ko thích cái công việc ngày làm 8 tiếng ( vì chắc nhàn hạ, lương thấp, đơn điệu ), chỉ mong làm việc mà mình thấy hứng thú ( vốn là người cả thèm chóng chán mà lị )
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ra trường cả năm rồi mà vẫn ở nhà đây này vẫn ở nhà mà chờ chỗ bố mẹ mong muốn đây này Rồi thì vẫn cố mà học thêm cái mà mình chả thích nhưng có vẻ khả quan hơn ngành đã học
    Trước và giờ vẫn quyết tâm, nhưng cái quyết tâm nó đi đâu ý, cứ phiên phiến mọi chuyện, thấy mệt vì mình
    Học sắp xong hay vừa xong, ý chí cao ngút zời, muốn thế này thế kia......uh thì cứ biết thế đi vậy
    Thôi, nghỉ đã, viết lin ta lin tin
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ ra trường mà lấy chồng luôn á? Sớm quá, lấy chồng rồi nhanh già lắm
    Sướng quá mình vẫn còn "phải" học mấy năm nữa
    Học hoc nữa học mãi học đến bao h hết tiền để học thì đi kiếm tiền
  9. nothing_lasts_4ever

    nothing_lasts_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng rồi, lấy làm gì, cứ chơi cho bõ đã chứ. Nhìn mấy đứa bạn cũ có chồng con rồi mà phát chán, hix, trong khi mình còn đang lon ta lon ton đi chơi, xin việc, nó lại chẳng dám đi đâu, lúc nào cũng chồng với chẳng con, sốt ruột
    Không biết sau này có chồng rồi mình sẽ thế nào nhỉ, có thể bận, nhưng chắc chẳng như bọn kia đâu, thờ chồng con vừa vừa phải phải thôi, cái gì quá cũng không tốt đâu
  10. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thích đi phiêu bạt giang hồ các Pác ạ! Dù cho giang hồ hiểm ác!!!!!!!!
    Phiêu bạt giang hồ ,khắp chân trời góc bể không biết nơi đâu là nhà!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này