1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 năm nay đi đâu về đâu???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi myzuxd, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nói lo thì lo thế thôi, chứ chơi thì vẫn chơi đều đều đấy chứ
    Chơi chán chơi chê rồi lại lo. Lo mãi chả dc việc rì lại ... tặc lưỡi -> thôi cố mà chơi nốt đi <~~ vòng luẩn quẩn
  2. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nói lo thì lo vậy thôi, chứ vẫn chơi đều đều à.
    Chơi chán chơi chê rùi lại lo. Lo mãi mà chả đến đâu cả lại .. tặc lưỡi .. thôi cố chơi nốt đi <~~ cái vòng luẩn quẩn
  3. TimeHN

    TimeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ nghĩ tranh thủ chơi nốt bây giờ đi. Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, lúc ra trường tha hồ xin việc. Tớ giờ cũng không máu đi làm nữa.. giờ chỉ muốn có 1 khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trên đời để sau này đi làm còn có gì để nhớ
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cứ như đi làm thì không chơi được ấy! Có khi chơi còn nhiều hơn
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có chí hướng khác nhau mà ^^ bàn những cái cụ thể làm gì.
    Quan niệm của tớ là thế này. Ai cũng có một việc gì đó mà mình muốn theo đuổi suốt đời.
    Để làm được việc đó thì cần những thứ A, B, C, ....
    Tớ sẽ đi làm, hoặc đi học, hoặc đi chơi :D để kiếm đủ những thứ đó và làm cái việc kia ^^
    Bạn có thể không đi làm, không đi học, nhưng mà kiếm được đủ những thứ cho cái đích cuối cùng của mình là okie rồi. :D
  6. 0982863168

    0982863168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Còi quá.
    [​IMG]
    Tẩm bổ thêm đi.
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nếu lon ton giang hồ mà gặp được Thần điêu đại hiệp thì tớ cũng đi . Nhưng chốn giang hồ bây giờ còn hiểm ác hơn cả thời Thần điêu ...
  8. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ra trường chẳng biết có dùng đến chuyên môn không nhỉ? Nhiều khi thấy phí 4 năm ĐH. Tớ ko thích đi làm nhà nước, ngày nào cũng như ngày nào. Tại sao cứ quan niệm là phải có 1 công việc ổn định nhỉ? Tớ thích làm nhiều nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau, để cho đời thêm thú vị
  9. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!!!
    Gần 2 tuần nay mình không biết đến cái tivi, cái đài là rì chứ đừng nói là máy vi tính nhé. Vừa về nhà là "kết nối" lại mạng ngay...
    Đi thực tập ở 1 vùng thuần nông, khu ở chơi vơi giữa cánh đồng, thiếu thôn đủ thứ.. híc, phải trốn về nhà vài ngày...
    Không biết bà con mình đã ai cũng phải đi thực tập chưa nhỉ. Mới có hơn 1 tuần thôi mà tớ cảm thấy yêu nghề phết rồi đấy. hị hị
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này