1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 năm nay đi đâu về đâu???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi myzuxd, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ nhiều mệt đầu mệt óc. Làm gì mình thích, làm gì mình muốn đi
  2. Peterpan_2410_new

    Peterpan_2410_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    xu hướng bi giờ là : kiếm ai đó nhà giàu, bố làm to, nhà mặt phố , nhất là phố cổ càng tốt , lấy về ngồi nhà uống nước cho khoẻ .
  3. hey190050

    hey190050 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thấy các ấy nói về vụ ra trường làm gì mà tớ ngậm ngùi quá .Tớ bây h cũng năm thứ tư roài nhưng muốn ra ko được mà ở cũng chả xong. Mai thi rùi nhưng nghĩ đến cảnh ra trường ứ được lấy bằng, chán chả muốn học nữa.
  4. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ko muốn học nữa thì bỏ đi, học làm gì. keke
  5. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sống mà ko làm việc thì còn gì ý nghĩa cuộc sống, chơi mãi rồi cũng chán thôi bác ơi
  6. Tokuei

    Tokuei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới post bài lại 1984hn, bị vướng mắc vào vụ thi tốt nghiệp chỉ chui vào đọc 1 tẹo là out. Chẹp chẹp, rắc rối hết mức, Nhưng may là cũng Thoát rồi....
    Giờ sống xả láng, công việc thì có rùi, 84 tụi mình năm nay bắt đầu phải lao đầu vào làm nhiều hơn rùi đó nhỉ. Tui vẫn thấy có 1 số ông bà giờ vẫn còn chơi phởn phơ lắm, trong hội 1984 này thì chắc chắn ko phởn lắm so với mấy thằng hoặc mấy con giờ vẫn còn ăn bám ba mẹ, suốt ngày chạy xe rong chơi, nhuộm tóc vàng choé, rú ga ngoài đường, ăn uống nhậu nhẹt, vào sàn nhẩy. Chẹp, sao nhìn cchúng nó không biết nghĩ gì cho tương lai nhỉ ?
    Đi làm rùi, thấy mọi thứ vẫn hồng tuy vậy thỉnh thoảng vẫn bị đá đằng sau nhiều phát cay cú lắm nhưng cũng chỉ biết vậy làm bài học thôi...
    Tớ thấy các bác cũng có người đi làm rùi, có người đang học cho xong, ai học mấy ngành dễ kiếm tiền thì kiếm trước đi cho nó có kinh nghiệm, chứ đừng như em, đi làm thì có, nhưng chả ai công nhận, vào công ty phải ăn cái mức lương thấp nhất ( vì chưa có kinh nghiệm ).
    Thui đi ngủ, bùn ngủ quá, chúc các bác cuối tuần vui vẻ !
    [​IMG]
    Chuyên ĐỒNG HỒ đeo tay
    Website : HTTP://WWW.DONGHOHANOI.COM
    Xem hình ảnh tại : http://photobucket.com/albums/f12/donghohanoi/
    Hoặc tại :http://www.flickr.com/photos/donghohanoi/
    HÀNG ĐỘC - CỰC ĐỘC - KỊCH ĐỘC - NẾU CHƯA CÓ GIÁ THÌ ĐÓ SẼ LÀ MẶT HÀNG SẮP ĐƯỢC ĐƯA RA ĐẤU GIÁ - THEO DÕI TẠI CHI TIẾT http://thitruong.ttvnol.com/f_363/600193/trang-32.ttvn

    Điện thoại : 0983170279 - hoặc 0983101284
    Yahoo Messenger (Not e-mail) : hanoiman84
    E-Mail : DONGHOVIETNAM@Yahoo.com.vn
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, bài thì có 1 mẩu mà chữ kí thì dài ngoằng...hik...sợ.
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Nếu là con gái thì khả năng sẽ về nhà chồng...Nếu là trai đang thất nghiệp thì đi nghĩa vụ quân sự rèn luyện cho nó khoẻ khoắn, nâng cao bản lĩnh chí khí đàn ông một cái (tất nhiên có nhiều cách để nâng cao bản lĩnh đàn ông)Mà tóm lại kiếm việc làm là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Có tiền để tiêu, cưa cẩm, sắm sửa...Ai có ý kiến gì không ?
  9. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ờ hen, 84 năm nay cũng đã năm 4 rồi đấy. Chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Chẹp... cứ thấy các ấy tốt nghiệp là tớ thấy vui lém rùi. Chẳng buồn như tớ bây giờ. Vẫn lẹt đẹt mãi năm 1 ĐH bên này. Đúng là chết cái tội du học . Mà còn oái oăm du học Pháp nữa chứ (tớ từ bé học tiếng Anh chứ học tiếng Pháp bao giờ đâu), sang đây phải học tiếng Pháp. Thôi các ấy học xong cứ đi làm thoải mái đi nhé. Tớ còn phải học thêm 2 năm nữa cơ. Lâu phết...
    Ở bên Pháp cuộc sống đơn giản lắm, nhất là cái tỉnh quê ơi là quê mà tớ đang sống nữa chứ (chỉ được cái đời sống và khí hậu ở đây giống ở VN) Tớ cũng đang đi làm thêm. Nói chung cuộc sống ko đến nỗi cầu bất cầu bơ cho lém. Nhưng nói thực với các ấy là đến cái độ tuổi này, thấy các ấy học xong hết tớ thấy tủi thân thế nào í. hix hix... Chat với mấy đứa bạn ở VN, đứa nào cũng khoe là đi làm rồi. Tớ cũng đành phải khoe là tớ cũng đi làm, nhưng chỉ là làm thêm thôi. Làm thêm để chi trả cho cuộc sống bên này ,chứ bố mẹ cũng ko thể suốt ngày gửi tiền sang cho được. Nghĩ mà thấy tủi thân
    Ước gì cho mình học xong sớm... Chúc các ấy bạn nào kiếm được việc làm rồi thì chóng được lên lương, bạn nào chưa kiếm được việc thì mau mau kiếm đi không thì tớ về lại tranh nhau thì chết
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Học hành bù đầu quên hẳn mất khái niệm bao giờ mình được ra trường...! Vẫn đi chơi điên cuồng và học hành như 1 con cún...mệt !

Chia sẻ trang này