1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 năm nay đi đâu về đâu???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi myzuxd, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng tủi thân như Rosy. Bạn ở nhà đứa nào cũng năm nay ra trường, nghĩ lại mình mà sốt hết cả ruột. Rồi tự an ủi, chậm mà chắc vậy Cũng fải đi làm kiếm xiền ăn, làm bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, lúc nào cũng hết xiền. Du học sướng thì sướng đấy nhưng cũng có những cái khổ chẳng biết fải nói thế nào ...
  2. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn chưa bít số phận mình đi đâu về đâu đây, hic hic..., tuy năm sau mới thi tốt nghiệp nhưng cũng bắt đầu thấy lo lo rùi, cái bằng có nhiều "triển vọng" được gọi là TB khá nghe mà buồn phát ốm...,bây h muốn "lội ngược dòng" cũng gian nan wá... Các bạn chuột khác năm nay bận rộn thi cử ko bít trong lòng thấy thế nào nhỉ, đã sẵn sàng để chuyển sang một bước ngoặt quan trọng mới?
  3. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nếu bình thường ra thì hội chuột bọn mình sẽ ra trường rồi đi "kiếm cơm " rồi đây !
    Thế mà bây giờ mình vẫn còn đang năm 2 trên trường này , thế mới khổ chứ ... lặn lội học xong 1 trường , giờ lại chui đầu học tiếp, ai cũng bảo con gái còn trẻ thì cứ cố gắng mà học nhưng bây giờ thấy bạn bè đang hừng hực khí thế chuẩn bị đi làm.. Lại thấy tủi tủi thế nào, đành rằng cũng có income hàng tháng nhưng chẳng đúng như 1 nhân viên đi làm thực thụ gì cả
    Chán cảnh ..
  4. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Bạn cho tớ hỏi khí ko phải, bạn có income từ nguồn nào vậy, ko phải parents đấy chứ? Nếu ko phải chỉ mỗi parents thì chỉ cho tớ nhé, tớ cũng đang muốn cải thiện cái "hầu bao" của mình lắm đây.
  5. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đi làm consultant đấy u ah .... vất vả nắm nắm. Đi làm thì có thêm income nhưng học hành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đấy u ah .
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tớ định học tiếp dĩ nhiên là kết hợp với đi làm nữa.Hix nhưng mà bây zờ lo giải quyết cái luận văn đã
  7. alacheo

    alacheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi cả nhà,khi đi xin việc thì ngoài tấm bằng tốt nghiệp ra còn phải trang bị thêm gì nữa ko ạ?Vi tính,Tiếng anh,hay là cái gì nữa ko?Đến tuổi đi làm rùi mà sao tư tưởng vẫn cứ thích chơi thoai,kekeke.....tương lai sẽ như nào đây
  8. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thích chơi thì gặp Sul nhớ...ko thì liên hệ hội trưởng 84 gặp Scorp,nhớ chưa?? Kiểu này thì lấy chồng là tốt nhất
  9. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đc ngay thì tốt quá
    Còn 2 tháng thôi là ra trường, 1 tháng nữa là hạn nộp Luận văn mà làm chưa đâu vào đâu hết cả. Đi thực tập về mòn hết cả ý chí học hành rồi
    Trời ạ, chả muốn ra trường tẹo nào cả, mà cũng chẳng muốn học hành rì hết nữa, chỉ muốn chơi thôi!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kiểu này là... cùn lên rồi đây hức hức .
  10. em_la_vo_thang_kia

    em_la_vo_thang_kia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Năm nay vẫn ở nhà thôi, đi đâu làm gì cho xa,ở nhà cho lành

Chia sẻ trang này