1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 năm nay đi đâu về đâu???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi myzuxd, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, bình tĩnh đi, đến khi ra trường rùi thì cái gì đến sẽ đến, biết trc thì tốt, có thời gian chuẩn bị, ko biết trc cũng chẳng sao, vì dù thế nào nó vẫn đến.
  2. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh thôi, đường ta thì ta đi. Con người ta có khi có cả một đời để "học". Hoặc theo đuổi những điều hay giá trị mà mình trân trọng. Hạnh phúc không phải là cảm giác khi về đích. Hạnh phúc là sự trải nghiệm niềm vui và lỗi buồn, đắng cay và ngọt bùi trên mỗi bước chân mà ta đi. Cậu đang đi trên đường, vậy là cậu đang rất hạnh phúc đấy.
    Tất nhiên! Đứng nói với tớ rằng cậu còn lo lấy chồng. Chết luôn! Không còn câu gì để nói nữa:-(
    Vài dòng suy nghĩ của một chiến sĩ nhân mã!
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn luận hay nhỉ? Thế đã ai ra trường chưa? Kinh nghiệm gì ko, nói các bạn nghe xem lào
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, kinh nghiệm là chuẩn bị tinh thần để ko bị choáng trc những kiến thức mình đã đc học và những kiến thức mình sẽ phải học.
  5. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn chưa ra trường, nhưng đã tập xác định là sẽ làm trái ngành trái nghề
    thật ra đi làm có cái hay là tiền rủng rỉng, nhưng mất hết thời gian, ko còn thời gian đi chơi nữa, ko bùng làm như bùng học nữa
    may mà làm nghề ko quản lí thời gian nhưng vẫn bị sức ép cơm áo gạo tiền
  6. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tiền biết thế nào là rủng rỉnh hả bồ???
    Ngày trước (4 tháng trước ^^) cứ lo xa rồi cứ nhặng xị lên thế chứ bây h thì thường thôi, ko biết có phải là do cùn rồi ko?
    H chỉ nghĩ mỗi cái là sắp ra trường rồi, ko phải đi học nữa hẹ hẹ, ngán đến tận cổ rồi

Chia sẻ trang này