1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84du.com.vn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp....mở đầu thế nào nhỉ???nhưng mà chủ đề này là nói về những vụ đi chơif của những người trong hội nhưng chưa chắc đã là cả hội......em mạn phép làm một bài ngắn trước nhé!Sau này có ai đú đi ăn chơi phè phởn ở đâu thì về post cho những người không được hưởng thèm nhờ....để họ thấy tiếc cả đời....hehe....

    Mở màn là vụ đú của:CBHN ,SC,fan,WC,Scor,Startmoon,tictactoetop....vào hồi 6h chiều đúng vào ngày hôm nay ...hehhe...chẳng biết bao nhiêu nhề???đang phê nên chẳng nhớ nữa...á....27/2(ngày thầy thuốc hẳn hoi nhé)....

    Đầu tiên là CBHN (là tớ đấy ạ )cùng với SCFan chờ SCScor đến ở chỗ chờ xe buýt trước cổng VDC....vì cũng chẳng định đi thế này đâu nhưng thấy nhau trên mạng rồi lại không rủ đi thì cũng ngại ...thế là anh em không hẹn mà hè nhau đi ăn,cụng nhau vài ly ...phè phỡn một tí mừng ngày thầy thuốc VN....hi`...(tớ hơi môniphê một tí)....Chờ mãi mới thấy SCScor...sau đấy là bạn tictac(một cô giáo tương lai của nền giáo dục VN nhé)....bạch bạch....SC lên gọi Startmoon nhập bọn....Cả hội kéo nhau lên Hàng Bạc(tụ điểm đú số 1).....về đến đây rồi mà cứ nghĩ đến là vẫn còn thấy thèm cơ....thông cảm cho em dứt cơn cái đã...chẹp chẹp....ngon quá cơ.....ai không đi đúng là phí cả đời....Bốn cái xe máy không bảo nhau mà đồng loạt cái nào cũng cõng theo 2 cái xẻng to đùng đằng trước(chắc là hôm trước xem tivi )....cũng sợ nên về lắp xẻng cho an toàn chứ không lại làm cho 30 ngày thì cũng tội....hehe........Trên đuờng đi tớ và bà SC cứ cãi nhau mãi về cái vụ nó chết từ bao giờ...tớ đã bảo là nó chết từ khi tớ vào rồi mà nó chẳng tin gì cả...có gì mọi người làm chứng dùm tớ cái.....

    Tại tụ điểm số 1(120 Hàng Bạc...hình như thế vì cũng chẳng nhớ rõ lắm):Mấy cái xe vừa đỗ xịch một cái thì cũng vừa là lúc SC chễm chệ ở một cái ghế giữa quán...CBHN cũng chẳng kém cạnh nên kiếm cái ngồi kế bên....đâu đấy thì mọi người bẽn lẽn mỗi người một chỗ(cũng chẳng bẽn lẽn đâu nhưng tớ nói thế cho lịch sự)...nhẩy???...."20 cái nem rán anh nhé"...chẳng biết ai phát ngôn câu đấy ý nhẩy....Trong lúc chờ đợi thì bà SCmiệng ngọt xớt....nhất định đòi ăn cái nem chẳng rán chẳng nướng gì cả...tức là định ăn tươi nuốt sống ý mà...cứ như là thổ dân không bằng ýnhưng rồi cả hội cũng có ai đồng ý đâu cơ chứ....Lúc sau trước mặt là 2 đĩa củ đậu trắng nhởn...chiến nào anh em nhỉ???lão Scor ăn chấm với tương ớt có bao giờ không...để tớ giải thích cho nhé:tương ớt chứ không phải là muối ớt đâu nhé...là một loại chất lỏng ý...trong đấy có thêm cả tỏi nữa...chỉ chấm nem thôi chứ chưa có ai ăn với củ đậu bao giờ cả....tớ mới nhìn thấy lão Scor ăn lần đầu đấy....20' sau....khi mà cơn thèm của SC lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc ông anh hiền lành con bà chủ quán lật đật đem nem ra....gọi 20 mà mang 21...chẹp....đúng là thời buổi này cái gì cũng alimơimơi....WC ỏn ẻn "cái 21 là free á".....im lặng của ông anh là câu trả lời "không" tàn nhẫn...mất cái nụ cười duyên của em nó(đào tạo cả buổi trời mới được)....SC không quên chớp cơ hội làm thêm cái nem ăn tươi nuốt sống mà lúc nãy bị phản đối....mừng rúm....trông nó đánh chén cái nem đấy rõ nhanh ạ...định cướp của nó 1/2 cái mà có được đâu ....đành nhìn nó trong cơn thèm thuồng vậy....Scor,WC,SC,tictac công nhận đánh chén nhanh thật....cái đĩa đầy vơi đi trong chớp mắt...SC đánh mắt sang cái đĩa của mình đến sợ....Startmoon suýt mất cơ hội thưởng thức phần ngon....oài....kể xong mới một đoạn mà thấy mỏi quá....

    Màn đứng dậy tính tiền nhờ:mọi người đứng lên ầm ầm (vì ai đứng lên trước không trả tiền mà)...anh chủ hàng lơ ngơ chẳng biết tính ai bây giờ...mới 22 cái nem...SC làm thêm 1 cái nữa....nhoém cái là hết roài....làm tiếp 2 cái nữa cho nó tròn tiền nhờ...lần này có thêm ScorWC giúp đỡ ....công nhận nhanh ghớm....

    Tụ điểm 2(Tạ Hiền...quán chè lần đầu tiền xuất hiện tại HN):mở màn là SC hậu đậu sút 2 cái cốc bắn ra ngoài...chắc lúc đấy đang mải nhìn menu nên ....chẹp...đến bây giờ cũng chưa biết vì đâu nên cơ sự(tại lúc đấy đã ai vào đâu mà chứng kiến)....SC bao giờ cũng là người cầm sào đi trước đoàn quân mà...nào....2 cốc ngô.....2 thập cẩm....1 lựu...1 cafecốt...1 khoai....cốc cafe của WC bị tấn công nhiều nhất...lổn nhổn(đấy là theo startmoon,còn không biết lổn nhổn cái gì nữa.......Shoạp....chị ấy húp một cáinhưng mà....trượt và cái thìa lại trở lại cái cốc....còn tiếp theo là cái gì nữa nhẩy???....Ho*...trông như cháo....

    Thui,đến giờ tớ về rồi....có gì ai đó giúp tớ với...có gì sai sót thi sửa sau nhé!Chúc vui vẻ cái nào....

    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chậc!! lại thêm cbhn và t4 chui vào hội đú rồi...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng các bác lên New
    He he he
    Em đã đi, đã đi, vì ở nơi đó còn cần đến em, đến em ...
    Các bạn ơi 8/3 là ngày gì nhỉ
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sao các bác đi mà chả rủ iem gì cả thía. chán các bác thiệt. thỉnh thoảng có vụ thía này cũng vui nhì.
    ah mà sao iem không hiêu CBHN nói cái gì nhé. sao cái gì mà chết trước với chết sau thế??? ai chết??? hổng hỉu. giải thích dùm cái.
    =======================
    A Time For Us_Romeo&Juliet.
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Roài ơi. Cái lúc muh tớ về nhà thấy bảo có Sơn gọi cứ tưởng ai, hoá ra là....hừm. Fone cho hắn thì hắn xí xớn khoe là đông lém. Nhưng muh ai bảo hắn nói là đi bi-a làm cho tớ cụt hứng, thế là...ở nhà.Roài ơi Scorp ui dã man quá. Hức hức
    'saiki
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    đói quá. Không có mình hic hic
    Nothing is impossible
  7. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    hic, đi vui quá, đến lúc đèo scor về nhà, ra chỗ mua xăng còn ko nhớ tiền để đâu nữa, đừng cù cưa một lúc mới nhớ ra, về nhà mẹ hỏi, hic, may mà ko cấm đi tiếp chứ ko thì chết.
    Nhưng kể ra thì...............tui vẫn đang thèm, hic, hôm đó giải quyết nhanh quá, .
    Thế ông startmoon về tthế nào?còn sống ko?
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Fan ơi câu này có nghĩa là thế nào đấy hả???? đáng nghi quá đi mất. thế cuối cùng là mấy bạn đi đâu thế mà hắn nói thế này....
    =======================
    A Time For Us_Romeo&Juliet.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi đừng có kể nữa làm người ta tiếc muốn chết nầy. Scorp ui tại ông làm cho tui hụt
    'saiki
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hị...cafe ui đừng có nói nữa muh. . không đi hôm nay thì đi hôm khác cũng được muh. mà gọi điện cho hắn chửi một trận chứ tội gì nói ở đây có nghe thấy đâu. . cố lên sắp đến ngày 8-3 roài. hôm đó khởi nghĩa hổng sao đâu...
    2fan: tớ vẫn muốn hỏi ấy cái đấy... ahf mà về nhớ nhắc tớ đưa cái kia nhé. mà ấy cũng chưa đưa cho tớ cái ấy bảo đâu nhé. nói là gửi từ hôm trước mà sao chả thấy gì cả thể...
    84du.com: nhớ phát huy hơn nữa khi nào tớ về nhé.
    Trong đáy sâu của mùa đông, cuối cùng tôi cũng học được là trong tôi vẫn còn mùa hạ bất bại.

Chia sẻ trang này