1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84du.com.vn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AMEC

    AMEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tại bà chị tham ăn quá nên mới phải đèo.....phọt cả ra.....ai bảo đòi đi ăn kem cơ
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ham chơi lại còn kể lể ra nữa chứ,,,,nhưng mà công nhận bỏ đi chơi một tí cũng đã lắm cơ nhờ???vui thế còn gì nữa ...cứ công nhận đi mà...
    Thế có nhìn thấy cái title của tớ không nhỉ???hehe...sao chỉ có tớ....Nói tớ thế có bao giờ không cơ chứ....
    Faith is the force of life...!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hehe....hôm nay thoải mái nên mới lên đây tường thuật cho mọi người được bữa hôm qua ....chứ hôm qua về vẫn phê nên post bài lên bị hỏng...hic....cú quá cơ...post thế mà bị hỏng....hi`....nhưng không sao....cho mọi người gay cấn một chút....ối kẻ cảm thấy tiếc nuối đấy chứ chẳng chơi đâu ạ....hihihihi....nghĩ lại hôm qua mà vẫn phê phê...Bây giờ để em ngược dòng vĩ vãng về thời điểm của hôm qua đã...(làm một đoạn nhạc dạo cái đã)
    2h lang thang ra net...chắc mẩm chẳng có ai giờ này đâu,tại cái truyền thống của 84 là cứ lên mạng invi ngay(mong các bác lần sau đừng có thế nữa cho em nhờ với ạ),chẳng thấy mặt mũi của mọi người đâu cả....he`....Hôm nay trời nắng nóng9nóng đến thè lưỡi thế này cơ mà),lên mạng mình cũng phải bắt chước chúng nó chứ không thì lại lạc hậu...hehe....đúng là trưa nóng chẳng có nhân nào cả.....Ngồi chán chẳng buồn ngáp....hehe...SC nó lên mạng rồi kìa...."ê,con kia"-em gọi giật không lại sợ nó lại out mất hết cơ hội,hi`...."mày đi đú không"-SC rủ rê rất khêu gợi,em cũng định không nghe đâu vì phải cải tà quy chính mà lại,nhưng mà..."đi đú đi"-lời SC lại vang bên tai,đến lúc này thì em không thể cầm lòng được nữa rồi...."mày đang ở đâu thế???","tao đang ở nhà","3h đợi tao ở cổng trường Y nhé"....."ừ.."....thế là cái điều mà ai cũng biết là điều gì đó nó đã đến rồi...ôi...
    Tất tưởi về nhà....đúng 3h em mò mẫm ra cổng trường Y chờ chị SC,trời thì nắng nóng mà sao chẳng thể cầm lòng....trời ơi....hihihi....khoái quá...
    Đang lơ ngơ trước cổng trường Y,làm mấy bác dẫn dắt(mấy bà hay đi cò mồi lớp học ý mà) lại tưởng mình tìm lớp học chứ....làm cho mình cảm thấy hơi ngại....hì....nhưng không sao....cảm giác trôi qua nhanh thôi mà....nhẩy???....Tưởng chỉ có bà SC bà ý đi đú với mình thôi,xong 2 đứa mới rủ thêm thế mà.....kìa kìa...Hit & Nhatgiang đèo nhau nhé....ối....theo sau là ai nhờ....Bach & Chuot-u.....đông phết....chưa thấy cái mẹt của SC đâu cả....còn đang théc méc thì mụ ấy xuất hiện....thiêng thế....nay mai mà....hi`....thế là đủ đội hình đú rồi nhẩy...nhưng mà đến 6 anh em mà chỉ có....2 cái xế nổ thôi,hic....không muốn theo chân SC và ai đó nên cả hội còn ngần ngừ....móc card ra gọi cho mấy chú mà chẳng chú nào ở nhà cả (mấy chú đúng là không có phước hưởng lộc tí nào cả,xin chia buồn nhé!)....."tớ có mỗi 400..."-Nhatgiang thủ thỉ...."400 chẳng đủ mua nửa miếng dứa,đừng có mà mơ"....trông thèm quá rồi kìa.....mắt Nhat giang cứ nhắm thẳng hàng dứa mà......"tao có 3000,yên tâm"...."chỉ có 3 đứa mình biết thôi nhá".....thế là lừ lừ tiến vào hàng dứa là tớ-CBHN,SC,Nhatgiang...."bao nhiêu miếng dứa thế chị"...."1000"....nhìn nhau mà thèm...."3000 4 miếng nhé"...."ừ"....thế là cuộc ngã giá nhanh chóng thực hiện....miếng ăn đến rồi...(sao đến hôm nay nhắc lại mà mình vẫn còn thấy thèm thế nhỉ???)..........Đến bây giờ vẫn chưa đủ xe....Đảng trưởng vào huy động quân đến mấy lần rồi mà vẫn không xong...tớ đành vào ra tay....hehe....Gọi thêm thằng Amec xem có được không nào.....trùi....nhét cái thẻ vào sao nó không được thế này....lỗi rồi....á....có ông đang gọi sau mình kìa...."anh ơi làm ơn cho em gọi nhờ cho bạn em với,thẻ của em bị lỗi"-thỏ thẻ ngây thơ thế không biết,chắc trong đời em lần này là lần đầu tiên đấy ạ,em thề là chưa bao giờ ỏn ẻn đến thế...."ừ,để anh ấn số cho"-trùi,thế là lão này vào tròng rồi,nghĩ bụng "ngốc quá"nhưng mà mặt vẫn phải cười tươi hơn hớn....hehe....gian manh nhờ....
    Gọi mãi cũng chẳng có thêm được bác nào cả nên cả lũ đành phạm pháp một lần....2 cái xe và 6 người...hehe....bác cảnh nào hôm qua mà tóm được thì tiêu ,nhưng mà toàn đi đuờng trong thì có mà bắt zời....hehe....thông minh lắm chứ tưởng à....Bây giờ em mới phát hiện Nhatgiang hơi ú....thật tình em xin lỗi nhưng hôm qua em ngồi đằng sau Nhatgiang mấy lần suýt bị đẩy xuống đất cơ....hic....
    Sang đến Phương Mai thì bác Bach còn có ý kiến rủ thêm Alex....lại gọi điện nào.....thế là rủ thêm được nhân nữa rồi....bây giờ là 7 anh em trên 2 chiếc xe tăng....hehe.....không ổn rồi....3 tên đi bộ vậy.....trới nắng quá cơ....
    Cuối cùng sau bao gian nan thì cũng đến được điểm đú đã định-Quán bia (chứ không phải là bi-a đâu nhé) ở đường Lê Thanh Nghị.
    6 cốc bia và 1 cốc rượu trắng dành cho SC....hehe....1 con mực,7 gói lạc và 1 đĩa đậu rán thì phải nhờ....hehe.....á...còn cái nem mà theo SC là nem không nướng cũng chẳng rán gì cả...Tay SC hôm nay nhanh nhẹn hơn nhiều....loáng cái là hết bay chỗ nem roài.....cái hội này gọi là hội phá mồi mới đúng chứ uống cái giề....bà SC làm một lúc đã bay thêm 2 cốc rượu nữa rồi....chắc phê quá nên làm loáng luôn các đồ nhắm không thèm thương tiếc ...hehe....Cả hội cứ nâng ly lên chạm liên tục...các bác giờ này cũng đã ngả nghiêng rồi đấy....trông nào....Oái....mặt trời mọc trên mặt Hit roài kìa.....trông cũng hay ghớm....chẳng khác gì đánh son lên nhờ....vẫn đẹp zai lắm mà....ho*.....tình hình chung thì bác nào bây giờ cũng thế chứ chẳng riêng gì bác Hit...hi`.....Làm một lần nữa nâng ly lên nào....câu chúc là gì nhỉ???á,"sống và làm việc theo đảng trưởng vĩ đại "....cả cái hàng bia nó nhìn hay sao ý....mặc kệ...tôi làm theo chủ nghĩa của đảng tôi chứ có làm gì mấy ông đâu....nhờ....tit tit...."mày tắt cái di động đi xem nào"-Nhatgiang bắt đầu lè nhè roài....Bà SC lại kêu thêm 2 cốc rượu nữa chứ....kiểu này chắc không về nhà được mất....hic....
    Ăn uống phủ phê no nê cái bụng roài....cả lũ lại muốn đi hát...cái lúc phê thế này mà không hát thì nó cũng phí cả cái buổi chiều nay cơ....hehhe....thế là....hát chứ còn gì nữa....cái quán karaoke nó gần thế kia cơ mà.....Thanh toán ở đây cái đã.....bao nhiêu nhờ???Em chẳng tiện nói ra đâu,có gì hôm nào bác Hit scan cái bảng giá lên nhé!
    Phù....mới nói hết có một hiệp mà sao mệt quá....em dừng tay cái đã...tường thuật tiếp sau nhé!Em phải uống miếng nước ăn miếng bánh đã....hi`....
    Faith is the force of life...!
    Được cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 05/03/2003
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    dạ!! đi về thì có mấy đứa sạt nghiệp đấy!! b-) trong đó có tui...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong , lại lỡ hẹn không gia nhập 84.du.com.vn roài . Tại toàn vào mấy cái giờ khó thở , không bật tường đi được nên đành ngậm ngùi ngụi ngầm nhìn tụi nó ăn lẻ vậy ! Hứt hứt !
    Mỗichúngtasinhracó1tráitim,nằmsâutrong***gngựcđểnhắcchúngtahãybiếttrântrọng&luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình ...
  6. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ có vụ gì mới thì cho tớ tham gia với nhé.
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    về nhà sẽ đi với SC ít nhất là 1 lần. đang máu. hôm đó tui biết mọi người đi hát, hát bài Nhớ Anh rùi SC......khổ thân con bé. chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ có lúc phải ....chuột_u kể với tôi thế. về nhà chat với nó vẫn còn ..... chán thế hử mọi người? thui không làm gián đoạn của CBHN nữa. kể tiếp đi nhé.
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 06/03/2003
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 06/03/2003
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tớ toàn nhận đc offline messages vào cái lúc mà...mọi sự đã rồi, chán thía ko biết
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người!! Tớ đây!! Lâu lắm rồi tớ không gửi một bài tường thuật nào cả nhỉ... đúng hơn là lâu lắm rồi không có một bài nào ra hồn cả (không đúng bản chất). Hôm nay tớ vừa refresh lại bản thân xong... Heart!! Return to your origin... he he!! nên lại viết tường thuật!
    Híc!! Cái số mình sao nó đen như con cún thế nhỉ?? Sáng nay... mà thôi!! Không kể chuyện của tớ... tóm lại là tớ bị bong gân... ngủ vùi đến 2h30 mới dậy. Lúc đấy vẫn thấy đau, ngồi làm gì cũng chả an tâm nên lại lên net... gặp con cháu bất hiếu là cbhn dụ dỗ nên đi... hơ!! nghe cái mồm xoen xoét xoen xoét của nó nhé "bác đi đi mà!! đi đi!! vì anh em mà bác ..v ... v" híc!! làm tớ đến 3h cũng phải cố gắng nén đau để đứng dậy đi ra VDC... đến nơi thì thấy cả một bè lũ đang đứng ở đấy... bao gồm kocamxuc, nhatgiang, dcbb, cbhn, WC, amec, msh, fan, rut, SCVYD và anh huy vũ... đứng đợi vtdh đến 3h38 phút thì cả lũ hết kiên nhẫn nên cũng kéo nhau đi... nhắm thẳng nem tai ở Hàng Bạc đánh chén.
    Trên đường đi cũng có nhiều trò vui... ví dụ như cái xe Sirius củ chuối của anh vũ cứ nổi hứng kêu ầm ầm làm mấy đứa sốt ruột không chịu được... có một lần... mấy cái xe đi trước đi được... 3 cái xe sau thì gặp đèn đỏ... thế là 2 cái xe trước vượt luôn còn mỗi tớ... hì!! tuyên dương vì đã nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông nào... nhưng mà tí nữa thì bị đứt đuôi với cả đoàn.. may mà đuổi kịp được... híc!! căn bản là mù đường mà.
    Đến quán nem tai thấy ở đấy có khá nhiều xe và khá đông khách... hờ!! thấy họ nhiệt tình ủn xe lên thế... (thế mà lúc về bọn mình lại phải tự ủn xe xuống... chả ra làm sao cả - đúng là bọn tham tiền mà). Hội mình khá đông nên một mình độc chiếm 3 cái bàn... trong đó có một cái bàn thấp hơn. Cái bàn cao hơn ăn nhanh vật vã... cái bàn dưới thì có những 5 người trong khi các bàn khác chỉ có 4... tớ lại ngồi ở cái bàn đấy. Bọn nó ăn và nói thế nào thì chắc mọi người cứ phải đi thử một lần thì mới biết được. Hôm nay chỉ có Scóp là đen nhất... bị hai phát nước (nước gì chúa mới biết được) vào quần... một lần là do tớ đặt cái cốc nước xuống làm đổ, một lần là msh kê cái bàn... đen thế hả Scóp? Ngoài ra anh vũ và msh cũng bị ăn một phát... tình hình của mấy cái bàn kia thì chỉ được cái khẩu chiến liên tục... chả hiểu đâu ra đâu. Hèm!! Ăn xong là phải thanh toán... mà cái hoá đơn đâu rồi?? phải đem ra đây scan lên nào... bùn cười nhất là câu nói của fan "Thế ai giả tiền ạ???" rất chi là ngây ngô. Chuyện là thế này... cái bà chủ quán tính tiền ... thấy đắt quá nên kêu ra tính lại. Có một con bé lúc hội mình hỏi là bao nhiêu tiền một đĩa thì nó bảo là 1x 000 đ/ 1 đĩa nhưng mà một lúc sau bà chủ ra bảo là 20 000 đ/ 1 đĩa. Hỏi lại "Sao lúc nãy cô này bảo là..." thì bà chủ nói to lên là "Thế ai tính tiền???" và fan cho một câu... he he!!
    Rời quán nem chua, hội mình nhắm hướng ABC thẳng tiến (hờ! vì chẳng biết là đi đâu mà). Trên đường đi, tự nhiên có mấy xe rẽ đột ngột làm xe kocamxuc và xe hit va vào nhau... may mà không có gì trục trặc. Hoá ra mấy bà ấy chui vào cái cửa hàng gì gì đó... và định mua gì gì đó. Chả biết. Lúc sau lên VDC thì thấy bà SC khoe mấy cái hoa tai... he he! hoá ra là thế. Ở VDC một tý vì không có máy nên tớ cũng về luôn... về đến nhà papa vẫn chưa về nên khi papa đi làm về cứ tưởng cả chiều nay mình ngoan ngoãn ở nhà chứ...
    Kết thúc tại đây!! Mỏi tay quá rồi...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cháu mà bất hiếu cái gì....thế hôm qua bác đi không vui chắc...lại còn đú đởn uống rượu nữa chứ,hehe....
    Faith is the force of life...!

Chia sẻ trang này