1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84FC-BGFC===>5-2

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    MỘT TRẬN ĐẤU TUYỆT VỜI CỦA 84FC
    Quân ta xuất trận với 1 đội hình tương đối hoàn hảo
    Thủ môn:Fantomas
    Hậu vệ:boychandoi,alex,khottabit
    Trung phong:MA
    Tiền đạo:Rut,Ductrung
    Thời tiết se lạnh nhưng ko đủ sức ngăn cản tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ.Ngay từ những phút đầu trận đấu,các đợt tấn công đã dồn dập ở cả 2 cầu gôn.Trong 1 đợt tấn công nhanh của đội bạn,thủ thành Fantomas đã tình nguyện khuyến mại cho đối thủ 1 bàn thắng,như bừng tỉnh những con ngựa bất kham của 84FC bắt đầu tấn công dồn dập phút thứ 20 của trận đấu bống đang ở trong tay thủ thành Fantomas,anh phát bóng lên cho đồng đội,vèo vèo 1 tốc độ bay khủng khiếp nhanh, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào trái bóng,v...........à..............o ......vào rồi không thể ngờ được bàn thắng gỡ hoà thật đẹp mắt,đội bạn ngỡ ngàng,mà có khi chính chủ nhân của bàn thắng cũng không tin nổi vào mắt mình nữa cổ động viên 84 gào lên sung sướng(đúng là không thể nào kìm hẵm được cái sự sung sướng trong lúc này).Tỉ số trận đấu lúc này là 1-1Thế trận dần nghiêng về 84FC,thủ thành fantomas có vẻ nhàn hạ trong khoảng 5' tiếp theo của trận đấu.trái bóng liên tục bay tới tấp trước khung thành đội bạn,trong 1 pha bóng bất ngờ 1 bàn thắng đã được ghi(trời ơi,chuối vật,đúng lúc mình quay sang buôn chuyện thì ghi bàn mới cú chứ)trời ơi ko còn giề sung văn sướng bằng............Bóng đang trong chân của MA anh ta bắt đầu rê dắt,đôi chân dẻo dai và đường bóng lắt léo của MA đã bắn tung cầu gôn đội bạn,thật tuyệt vời(huhuuhu nhung xin bố MA lần sau đùng tra tấn anh iem bằng đôi tất 3 mùa bóng của bố nữa nhá,sợ vãi cả linh hồn).Suốt từ đầu trận đấu Rut rất nỗ lực mà chưa ghi được bàn thắng===>cúnhưng vì SC đã truyền khẩu dụ bắt anh phải ghi 2 bàn nên trong 20' đá bù giờ anh đã ghi 2 bàn thắng cho 84 hichic nhất là bàn cuối cùng đẹp vật vã hichic trông anh lúc đó ko khác gì 1 sát thủ mặt tỉn bơ,tự tin sút bóng vào góc xa khung thành,mắt ko thèm nhìn gôn đội bạn,hichic Huỳnh Đức mà nhìn thấy bàn thắng đó của anh chắc là quì sụp dưới chân anh ngay.Trước đó đội bạn đã nỗ lực ghi thêm 1 bàn tháng rút ngắn tỉ số xuống còn 5-2.Trận đấu đã kết thúc tốt đẹp với đại thắng của 84FC,vậy là 84Fc đã gần khẳng định sự bất bại của mình.
    Bình luận:Đội hình 84FC ngày càng tuyệt vời,ko thể chê vào đâu được,đúng như đánh giá của các đối thủ trẻ tuổi nhưng không hề non nớt.
    Đội hình tuyển của 84FC
    Thủ môn:Fantomas
    Hậu vệ :
    +Cánh trái:alex(???)
    +Cánh phải:boychandoi(khottabit)
    Trung vệ thòng:Dungtvn(thanhhương-iem này chăm đi với 84FC thì tốt)
    Tiền đạo:MA,Rut,Ductrung(start2fight)
    nếu luôn luôn có đội hình như thế thì tương lai 84FC sẽ là 1 đội bất khả chiến bại
    Chiến thắng,chiến thắng,chiến thắng

    84FC 1 phần tất yếu của cuộc sống!!

    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 30/12/2002 ngày 11:13

    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 31/12/2002 ngày 09:40
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    phải trả thù trận với MU đê!! tức quá!! nghĩ đến cái trận với MU mà thấy tức!!!
    năm sau hội mình tấn công giải TTVN online là vừa đẹp!! Vô địch rồi!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì có em SCVYD nên các bác mới thắng thôi. Còn ko thì còn lâu mới thắng được nhé. Vote cho SCVYD 5* để thể hiện sự ngưỡng mộ.
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hờ!! nói vậy là mấy anh BGFC toàn là người....
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , các chú đá được đấy nhưng còn phải tập nhiều thì mới mơ tới Cup vô địch được , khi nào muốn trả thù MU thì ới 1 tiếng nhé !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  6. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    dét dét,ai ngờ được quả ấy vào chứ(dù có ý định đá thẳng về phía đó để có gì bật ra tiền đạo còn đá bồi)
    hehe cái chính là nó đã vào,.
    MU àh nói thật là ko ngại đâu,he he.Chiến tuốt.
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    vậy quyết định trả thù MU vào trung tuần tháng 1/2003 nhá,bắt đầu chuỗi trận bất bại chào mừng năm mới nhá,cứ chờ đấy mấy bác MU
    84FC 1 phần tất yếu của cuộc sống!!
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    84 FC nên nghỉ tí không chiến nữa đi... hoặc đá tập hoặc nghỉ... chứ dạo này trời lạnh mà lại sắp thi học kì làm sao mà đi cổ vũ được...
    làm ơn vì cổ động viên... híc híc!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  9. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó mình cũng đá và đá cũng được chứ sao cái bà SC ko ghi tên mình nhỉ???????
    Chú cứ để anh...Ko bác cứ để em...
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhát
    Hôm đấy xong chơi bời thế nào, vui chứ? Sao ko thấy kể gì nhở
    hmmm gd

Chia sẻ trang này