1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84hn với Tình nguyện

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi TIAMO_76214, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIAMO_76214

    TIAMO_76214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tình nguyện trẻ ko fải là CLB Trí thức xanh đó đâu. CLB đó của Thành Đòan. Còn ở đây tụi tớ hoạt động độc lập, như kiểu một tổ chức phi chính phủ ( quy mô thì không lớn bằng ).
    Và nếu hỏi tớ, thì tớ đã đi làm rồi. :)
  2. TIAMO_76214

    TIAMO_76214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào lại trang chủ của Tình nguyện trẻ tnt.vasc.com.vn để xem hoặc nếu muốn tham gia thì đăng kí tại forum.
  3. TIAMO_76214

    TIAMO_76214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    CLB Tình Nguyện Trẻ - Hà Nội
    [​IMG]
    http://www.tinhnguyentre.com
  4. TIAMO_76214

    TIAMO_76214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    CLB Tình Nguyện Trẻ ?" Hà Nội
    www.tinhnguyentre.com

    Chương trình "Tết ấm 2006"

    I. Mục đích, ý nghĩa:
    - Chương trình "Tết ấm 2006" mang một cái Tết Nguyên Đán ấm áp đến với những người có hoàn cảnh khó khăn: trẻ lang thang, trẻ mồ côi, các gia đình chính sách, những người khuyết tật và những gia đình nghèo.
    - Chương trình "Tết ấm 2006" là món quà đặc biệt mà các tình nguyện viên dành tặng cho những trẻ em và những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Phần nào giúp đỡ họ có điều kiện đón một cái Tết Nguyên Đán y nghĩa và hạnh phúc.
    - Chương trình "Tết ấm 2006" là cơ hội để mỗi người trong chúng ta thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ tới những người có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần "Lá lành đùm lá rách" truyền thống của dân tộc Việt Nam.
    II. Nội dung chi tiết:
    1. Lịch trình
    a. Giai đoạn chuẩn bị: Từ ngày 25/12/2005 đến 22/1/2006:
    + Tiến hành quyên góp, xin tài trợ từ các nhà hảo tâm.
    + Khảo sát giá cả về mứt Tết, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, thịt lợn...
    b. Giai đoạn thực hiện: Từ ngày 23/1/2006 (24 tháng Chạp) đến 26/1/2005 (27 tháng Chạp)
    + Ngày 23/1 (24 tháng Chạp): Tổng kết tài chính, tiến hành mua thực phẩm chuẩn bị gói bánh chưng và mứt Tết.
    + Ngày 24/1(25 tháng Chạp): Gói và luộc bánh chưng ở Lớp học Làng Chài, Phúc Xá, Ba Đình, HN.
    + Ngày 25/1 (26 tháng Chạp): ép bánh chưng và gói quà Tết.
    + Ngày 26/1 (27 tháng Chạp): Tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn: trẻ lang thang, trẻ mồ côi, các gia đình chính sách, những người khuyết tật và những gia đình nghèo trong địa bàn Hà Nội.
    2. Đối tượng nhận quà:
    - Trẻ lang thang khu vực:
    + Đồng Xuân,Long Biên: 30 suất
    + Bãi Giữa: 20 suất
    + Cầu Mới: 30 suất
    + Giáp Bát: 20 suất
    - Các gia đình chính sách: 40 suất
    - Những người khuyết tật: 60 suất
    - Trẻ mồ côi: 50 suất
    - Các gia đình nghèo ở khu vực Làng Chài, Phúc Xá: 30 suất
    - Các gia đình nghèo ở khu vực Chùa Hà và các gia đình lẻ trong địa bàn HN: 20 suất
    * Tổng số: 300 suất quà.
    3. Tài chính
    a. Chi phí chính thức:
    - Mỗi suất quà bao gồm 1 cặp bánh chưng, 1 hộp mứt và 1 tấm thiệp chúc Tết. Tổng trị giá là 50.000đ/ suất
    - Tổng kinh phí: 300 suất x 50.000đ = 15.000.000đ
    - Bảng kê chi tiết:
    STT Loại hàng Số lượng Đơn vị Đơn giá Tổng cộng
    1 Thịt lợn vai 90 Kg 35.000 3.150.000
    2 Đỗ xanh tách vỏ 120 kg 15.000 1.800.000
    3 Gạo nếp 240 kg 80.000 5.200.000
    4 Lạt buộc 3600 chiếc 100.000
    5 Hạt Tiêu, Mỳ Chính, Gia vị, Ngũ vị hương Tuỳ thuộc gói Tuỳ thuộc 100.000
    6 Than tổ ong 300 viên 1.000 300.000
    7 Mứt Tết 300 hộp 12.000 3.600.000
    8 Túi đựng quà Tết 300 chiếc 500 150.000
    9 Thiếp chúc Tết 300 chiếc 2000 600.000
    Tổng cộng 15.000.000đ
    b. Phụ phí:
    - Chi phí vận chuyển:
    Xăng xe: 20 xe máy x 50.000đ = 1.000.000đ
    - Chi phí liên lạc:
    20 Tình Nguyện Viên x 100.000đ = 2.000.000đ
    - Chi phí phát sinh (dự phòng): 2.000.000đ
    * Tổng phụ phí: 5.000.000đ
    c. Tổng chi: 15.000.000 + 5.000.000 = 20.000.000đ
    (Hai mươi triệu đồng chẵn)
    III. Lời ngỏ...
    Tết Nguyên Đán Bính Tuất 2006 chỉ còn cách chúng ta hơn một tháng nữa vậy mà...
    Những đứa trẻ lang thang, trẻ em mồ côi vẫn chưa có một chút quà Tết...
    Những gia đình nghèo vẫn chưa có nổi cặp bánh chưng...
    Những gia đình chính sách, những người khuyết tật vẫn chưa có nổi hộp Mứt Tết...
    Đặt lên ban thờ gia tiên...
    Hãy cùng tham gia cùng chúng tôi! Mỗi người một chút... Cùng nhau, chúng ta sẽ mang cái "Tết ấm 2006" đến với những người có hoàn cảnh khó khăn đó.
    Nếu bạn chưa bao giờ được gói bánh chưng, bây giờ bạn sẽ được gói...
    Nếu bạn chưa bao giờ được thức đêm trông bánh chưng, bây giờ bạn sẽ được làm...
    Nếu bạn chưa bao giờ được tiếp xúc với những trẻ em lang thang, trẻ em mồ côi, những gia đình nghèo, những gia đình chính sách và những người khuyết tật, bây giờ bạn sẽ được tiếp xúc với họ...
    Hãy tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi cần các bạn
    Nhanh chân lên, thời gian không chờ đợi chúng ta
    Cám ơn tất cả các bạn
    Mọi sự ủng hộ xin liên hệ:
    1. Chủ tịch Vũ Thế Lực ( 0988970793 )
    Nick diễn đàn : luclangthang
    Email : vutheluc214@gmail.com
    2. Bùi Bích Ngọc ( 04.8248439 )
    Nick diễn đàn : TIAMO_76214
    Email : TIAMO76214@gmail.com
    Được TIAMO_76214 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 05/01/2006
  5. TIAMO_76214

    TIAMO_76214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "Tết Tết Tết đến rồi " lời bài hát như giục giã trong mỗi chúng ta về một không khí Tết Nguyên Đán ấm áp hạnh phúc bên gia đình, cùng những lo toan trong cả năm qua sẽ là niềm vui là hạnh phúc bên cạnh người thân, cùng hưởng những vị ngọt bùi của bánh chưng , của giò chả . Sẽ là mừng tuổi cho con trẻ thêm một tuổi lớn khôn, tặng quà người già mong sống lâu cùng cháu chắt. Sẽ là một động lực để năm Bính Tuất tiếp tục lao động cống hiến.
    Với đại đa số là thế...! Nhưng không phải tất cả đều như thế. Những tình nguyện viên clb Tình nguyện trẻ chúng tôi qua nhiều năm tiếp xúc với các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì luôn hiểu rằng: mỗi năm Tết đến thì chưa hẳn nụ cười và niềm ấm áp ngọt bùi sẽ đến với những em bé đánh giầy giữa đêm giao thừa tại Hồ Gương, với những gia đình sống cuộc sống bấp bênh trên sóng nước Sông Hồng, với các xóm chạy thận quanh năm lo lắng đấu tranh với tử thần... với nhiều nhiều nữa bao người già neo đơn...!
    Mong muốn của chúng tôi trong chương trình này đơn giản lắm , không to tát , không kỳ vỹ muốn thay đổi toàn bộ 100% hoặc tạo ra một bước ngoặt cuộc sống của các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng chúng tôi luôn tin , khi đưa bàn tay ra thì hơi ấm sẽ lan tỏa. Và trong khi Tết sắp đến , Tình nguyện trẻ gửi lời tới các nhà hảo tâm, các cơ quan , các tổ chức , các nhóm thanh niên, các diễn đàn : Hãy cùng chúng tôi chung tay góp tiền , quà để một Tết Ấm đến với các hoàn cảnh đặc biệt nêu trên.
    Xin chân thành cảm ơn !
  6. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    mời các bạn đọc chút tham khảo:
    1. Cô gái tên Vân, mình dày thân ngắn nhưng có mái tóc đen thật óng mượt, cúi xuống hấp háy mắt thì thầm: "DG (DG là dòng chữ viết tắt tên nhãn hiệu thời trang in trên áo một cậu bé) kết em, mấy hôm họp chuẩn bị đi cứ đòi đưa đón em, đến khi chia nhóm thì DG xung phong ngay vào nhóm có em. Nhưng mà em không, em kết anh Hiếu. Anh Hiếu với em thì "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Mấy hôm nữa vào rừng rồi, chắc là sẽ mạnh dạn hơn".
    Vân đã tốt nghiệp phổ thông nhưng thi trượt đại học, tham gia vào một đội tình nguyện đi khảo sát số lượng cá thể động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Tam Đảo. Cùng với Hiếu, cô bé sẽ có hơn mười tối ngủ cả nhóm trong lán trại, ngày chỉ riêng hai đứa leo lên điểm khảo sát, mắc võng ngồi chờ thú rừng đi qua. Tất nhiên là trước khi cho đi, bố mẹ đã gửi gắm em với một cô chị cùng đoàn, nhưng không hề biết rằng cô chị đó cũng bận rộn tít mù trong một câu chuyện tương tự. Và có trời mới biết những chuyện gì đã xảy ra.
    Nếu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một số thanh niên tình nguyện, bạn có thể thấy các câu đại loại như: "Con bé kia ngon nhỉ, để phần tao!" hoặc "Đi mấy tuần rồi, mày đã thịt được nó chưa?", cả người nói và đối tượng được nhắc đến đều là thành viên chung của một nhóm tình nguyện nào đó. Bạn đừng cho rằng đó là chuyện trẻ con chỉ dừng lại ở câu nói.
    Người điều hành một câu lạc bộ tình nguyện kể cho tôi chuyện một cô học sinh cấp ba xin anh cho đi theo một nhóm tình nguyện. Tuyên truyền về sức khỏe sinh sản hẳn hoi, chả biết nói được cho những ai, chỉ thấy sau mấy tháng hoạt động, cái bụng cô đã "sưng" lên trông thấy. Đấy là để giải thích vì sao anh này không muốn cho một số cá nhân nào đó tham gia vào câu lạc bộ của mình, khi mà "chúng làm ít chơi nhiều, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao".
    Ngoài những tình huống khó lường kiểu như trên trong nội bộ các tình nguyện viên, hậu quả tương tự hoàn toàn có thể xảy ra cho các bé gái tham gia vào. Ví dụ các lớp học buổi tối hay sinh hoạt văn nghệ với những tình nguyện viên kiểu này, đặc biệt ở khu vực nông thôn khi mà bờ ruộng, bụi tre cũng có thể là nơi chốn của những bất trắc vốn luôn tiềm ẩn cạnh các em.
    2. Vũ là đương kim chủ tịch một câu lạc bộ tình nguyện đứng vào hàng lớn nhất ở Hà Nội với hơn 100 thành viên, tóc dài, da tái, môi thâm đúng tướng một người nghiện thuốc lá nặng. Vũ đã có thâm niên hoạt động tình nguyện gần 3 năm, chỉ gián đoạn mấy tháng khi cậu đến công ty rượu và nước giải khát tư nhân của ông chú để thực tập tốt nghiệp ĐH DL Quản lý và kinh doanh. Nhưng, chỉ sau mấy ngày phải dậy sớm đến làm đúng giờ và thường xuyên đội mưa nắng đi thị trường, Vũ đã oải ngay, xin chú được... tự thực tập ở nhà.
    Ra trường, cậu bảo cứ dành thời gian mà ******** nguyện thôi vì chờ đến gần năm sau công ty nói trên mới có "biên chế" (???), nếu đến trước cũng chỉ để thử việc chả được gì, vì cái khoản này cậu là người nhà nên được miễn. Lại có lúc Vũ bảo, bố mẹ vẫn chu cấp để cậu được làm gì tùy thích thêm mấy năm nữa. Và mối lo duy nhất hiện nay của Vũ là các hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện, hy vọng biến nó thành một tổ chức xã hội lớn để nhận tài trợ của nước ngoài.
    3. Vì "******** nguyện là không tiêu tiền nhà" nên phải kiếm "trung ương cho tiền để ta đi tình nguyện", như lời một bài hát quen thuộc của các tình nguyện trẻ. Thế nên các tình nguyện viên hầu hết tham gia vào một câu lạc bộ đã được tài trợ bởi một tổ chức nào đó, hoặc năng động hơn thì tự thành lập các câu lạc bộ và đi xin tài trợ. Có thể bạn cũng từng biết đến một vài hoạt động kiểu này, ví dụ tình cờ nhận được e-mail mời tài trợ cho một chương trình tình nguyện, hoặc tận tai nghe thuyết giảng về uy tín, hiệu quả hoạt động... của một nhóm tình nguyện.

    24H.COM.VN (theo Công an nhân dân)
  7. TIAMO_76214

    TIAMO_76214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Jude nói không sai. Những gì báo viết đều là sự thật. Nhưng bạn đã bao giờ từng thử tham gia vào các hoạt động tình nguyện? Xã hội mà, luôn có hai mặt xấu và tốt. Không fải tất cả đều tốt, nhưng không có nghĩa tất cả đều xấu. Đó chỉ là một fần rất nhỏ, chỉ là một giọt nước rất nhỏ trong muôn vàn giọt nước trong mát của dân Tình nguyện. Đây là một bài báo viết về những tình nguyện viên ham chơi. Những tình nguyện viên coi công việc Tình nguyện chỉ là một sự chơi bời, có thể trong thâm tâm họ cũng muốn giúp người khác. Nhưng cái ham vui nó lấn át mất nên mới như vậy. Còn tôi, và hàng trăm, thậm chí hàng nghìn Tình nguyện viên khác, những người mà tôi biết, đã tình nguyện đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn tìm hiểu sâu hơn một chút về công việc này. Bạn sẽ thấy có những con người lặn lội nắng mưa đi gom trẻ về để đưa trẻ đến các lớp học tình thương. Bạn sẽ thấy có những học sinh, sinh viên dù đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng vẫn cầm tờ báo chạy rong khắp nơi rao " Ai báo mới đây! " cho những đứa trẻ bán báo dạo bị ốm. Bạn sẽ thấy có những bạn trẻ hàng ngày vẫn dậy từ 5h sáng để đèo một chị bị khiếm thị đi làm xa 15 cây số. Còn vô vàn, vô vàn những tấm gương như thế bạn ạ. Đó là chưa kể những chương trình lớn chúng tôi fải chạy vạy khắp nơi xin tiền tài trợ để làm. Và làm để làm gì, làm để giúp cho những hoàn cảnh đáng thương đó được cảm thấy hạnh phúc hơn, được sẻ chia hơn, dù hạnh phúc đó là nhỏ nhoi lắm, chẳng thấm tháp vào đâu so với những đau khổ, nghèo hèn mà họ fải gánh chịu.
    Tôi không có quyền lên tiếng phê phán hay chỉ trích bất kì một ai. Nhưng tôi có quyền bênh vực những điều tôi cho là đúng. Và các bạn, hãy thử mở rộng lòng mình. Hãy thử nhìn bằng một con mắt yêu thương hơn, cảm thông hơn để thấy rằng công việc tình nguyện không hề xấu, chỉ có một số con người xấu mà thôi.
    Và, công việc của tôi vẫn cứ là gõ cửa từng nơi xin tài trợ cho hàng trăm mảnh đời được nhận những món quà nhỏ nhoi trong cái Tết lạnh giá này.
    Xin chân thành cảm ơn !
  8. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với !
  9. TIAMO_76214

    TIAMO_76214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Rất vui mừng. Nhưng bạn muốn tham gia theo kiểu nào? Sẽ ủng hộ bằng vật chất hay bằng sức lực của mình? Hì hì, hay cả hai??? Chậc, nhưng hình như bạn là sỹ quan thật hả? Vậy có tham gia được không há? Mà, cho tớ biết chút thông tin về bạn đi...
  10. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích tham gia các hoạt động xã hội mà, hiện nay tớ cũng đang kêu gọi mọi người tham gia trương trình này của Tớ. Nhưng mà thôi bỏ qua. Đó là chuyện của Tớ     Các bạn có chương trình gì thì cứ lên kế hoạch Tớ sẽ lang thang kêu gào cho.Còn đóng vai quần chúng tớ nghĩ là Tớ ko tệ lắm. hì hì !

Chia sẻ trang này