1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84SG-FC:Danh sách cầu thủ,lịch thi đấu,đá tập & news

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi CAPOMAFIA, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Để cho mấy chị em hội Tí Sài Gòn ra về từ lúc nào không biết là một sai lầm (hay là may mắn cũng chả rõ) của tui & các anh em đang căng mắt ra theo dõi trận đấu (xém có uýnh lộn). Dù sao cũng hết sức cám......heo các chị em đã không quản nắng gió bụi bẩn đến "ngự khán" có hò hét được câu nào đâu!!!
    Con trai box 84 chỉ có mỗi Capo (đang bận chấn thủ gôn nhà) và Quan Tể Tướng (đứng hò hét & văng tục...) nên anh em MUFC Sài Gòn đã đón tiếp chị em không được chu đáo, bé Chit lại không chịu đầu tầu dẫn dắt lên mấy em nó...................ngại chẳng làm ăn gì được cả, thật đáng tiếc, đáng tiếc!!!
    Hy vọng trong lúc việc quan cấp bách,căng thẳng có điều gì sơ xuất mong được lượng thứ!
    Tình hĩu nghị giữa 2 box ngày càng bền vững <= khiếp thằng ku nào nói mà sến qúa!!!!!!!!!!!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    MG này cũng luxubu chẳng kém, "đất lành chim đâu", "mật ngọt chết ruồi"... chỗ vui chả mò dzô thì chẳng nhẽ lại mò dzô mấy cái đám ma thổi kèn tò te tí te mà chơi à !?!? hì hì... kidding, kidding...
    QTM qua MUFC Sài Gòn ví như "Chuột xa trĩnh gạo" bảo đảm sẽ béo quay cho mà xem, lúc đó thế nào cũng có khối co nương ganh tị !!!!!!
    Every day I think about you.All the time crazy for you.Tell myself again and again.I''ll be patience but then.I feel you deep in my heart.Sell my soul for just one part.Could it be ohh...that is there....What happen to me?!
  3. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ha ha,được rùi,tình đoàn kết sẽ càng ngày càng chặt thêm.
    sau đây là bài tường thuật sơ bộ.
    Cúp vàng cho MUSG-84SG
    Một chiến thắng xứng đáng,oanh liệt trước đội bạn chơi khá xấu và sự thiên vị rõ rệt của trọng tài.
    Không cần nói ra cũng biết các bác cũng như tui vui mừng như thế nào,và thật buồn cho những ai không có mặt để chứng kiến trận chiến "khốc liệt" đó.
    Sau đây tui xin tường thuật sơ bộ cùng bà con về trận đấu:
    Bước vào trận đấu với quyết tâm cao(vừa vì trận chung kết đầy ý nghĩa, vừa để trả mối hận thua 5-1 trong đợt đá giao hữu) đội ta đã thể hiện một tinh thần đồng đội cao cùng ý chí kiên cường, hạn chế, hầu như không cho đội bạn xâm nhập vào vùng tử địa,xin thưởng cho các bác hậu vệ một vại bia:
    Tiếp đến là những vại bia khác cho các bác trung vệ,tiền vệ,còn riêng tiền đạo thì chắc tui chỉ thưởng một ly nhỏ thôi,cu Nhật đá thế nào,anh em tự biết rùi.Dẫu sao cũng cảm ơn tất cả các anh em đã góp sức vào chiến thắng chung này.
    Giữa hiệp 1,đội ta mở tỉ số nhờ công bác Châu(tiền đạo này tui không có gì chê trách hết) nỗ lực dốc bóng vượt 2 hậu vệ đối phương dứt điểm căng vào góc xa khung thành, ghi bàn cho đội nhà (trước đó bác châu này cũng kiến tạo một cơ hội nhưng rất tiến cầu thủ của ta lại nhằm thẳng tay thủ môn kia mà đá)
    Gần cuối hiệp một,đội bạn được hưởng trái đá phạt sát vạch 16m50 và trái đá phạt hiểm hóc cộng thêm sự bất ngờ đã hạ gục tui(lúc đó đang mải diều chỉnh hàng hậu vệ làm rào cản) dù chỉ chút xíu nữa là bóng được đẩy ra ngoài--->đẩy bóng nhẹ wá ::::::đội bạn quân bình tỉ số.
    Hiệp 2 bắt đầu, Châu lại ghi thêm một bàn nữa(sorry tui không nhìn rõ,xa wá không nhìn thấy) nâng tỉ số lên 2-1,tỉ số được giữ khá lâu,cho đến khi trọng tài thiên vị,công nhận bàn thắng cho đội bạn dù tui bắt gọn bóng ngay trước vạch cầu môn
    Sau đó là những đợt phản công của chúng ta,1 lần nữa trọng tài thể hiện rõ rệt thái độ thiên vị khi bắt việt vị sai,không công nhận bàn thắng của ta.Tiếp đó là bỏ qua những lỗi của đội bạn,dẫn đến tình trạng căng thẳng,nếu không có tôi ngăn cản chắc đánh nhau to
    Tỉ số 2-2 đến hết trận,hai đội bước vào đá luân lưu,ngay quả đầu,đồng chí Cường đá vọt xà,rất may là tui phá được 2 trái,góp phần đem chiến thắng về cho đội.
    Trả thù ngọt ngào trận thua trước đây(có phải vì lần này tui không bắt cho VATC hoàng van thụ mà lại bắt cho bên MU-84 không nhẩy)
    Anh chị em thấy sao hả?
    Ta có tới 30 người,huy chương chỉ có 15 cái,chán thật.
    Chân thành cảm ơn sự có mặt của các nữ 84(dù không hò hét tí nào) đã đem nguồn sinh khí mãnh liệt tới cho đội
    Anh em có đồng ý việc sẽ dùng tiền thưởng (700k - 100k liên hoan sau trận đầu) để đặt áo thi đấu mới (in cả tên + số). Còn lại để đặt cọc thuê sân tập dài hạn và làm qũy đội bóng!
    Nếu được thì khỏi vụ làm thêm huy chương cho anh em nào chưa có nhé, anh em nhanh chóng ghi tên, số áo để tui còn tổng kết thành viên nhé!!!!
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  4. KLu_Klux_Klan

    KLu_Klux_Klan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mấy em Mafia girl đâu rồi,anh vẫn nhớ rõ mặt cái cô đá banh tình yêu, nhéo anh chảy cả máu tay đấy nhé..
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội bóng!!! Càng ngày càng tiến bộ lên hén!!!

    You are nobody until somebody loves You
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi anh, tụi em có 3 đứa à, còn mấy anh 1 đống lun!!! Sợ thí mồ!
    Dzới lại, mấy thèng bạn em nó nói tại có em đi coi nên mới xui, hic hic... Em về nên thắng, thấy chưa?!!

    You are nobody until somebody loves You
  7. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    sao lại có tên mình ở đây nhờ ............. ..............
    to Capo : lần sau đi ăn liên hoan mừng chiến thắng, chắc chắn là tui sẽ có mặt cổ vũ nhiệt tình ạ hẹ hẹ .......... .................mà bạn hiền Capo hơi bị được đấy hờ hờ ................

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ai lại nói thế,người ta đi như thế lại còn,uh em cũng tính cổ vũ cho đội kia,nhưng mừ thấy các chị bên đấy nhìn em đắm đuối quá nên
    Chết roài,kiểu này em càng chết
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. MUSG

    MUSG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế cô mafia nào đá banh cặp với anh hảMUSG chào đón các bạn gái 84 qua kết đôi...Các anh tài MUSG đều thuộc dạng bắt cá 1 tay 2 con hết đó mấy nương 84
    MuSG_CLick here:
     http://ttvnol.com/f_313.ttvn
  10. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    to Capo : lần sau đi ăn liên hoan mừng chiến thắng, chắc chắn là tui sẽ có mặt cổ vũ nhiệt tình ạ hẹ hẹ .......... .................mà bạn hiền Capo hơi bị được đấy hờ hờ ................
    Hè hè,thank bà MAFIA cái nghen,sao bữa đó không lên coi hả?có khi bà vào la hét là đối phương sợ wá đá lung tung,khéo mình lại thắng vài ba trái ấy chứ.
    Chị em nhà MAFIA nhiệt tình cái hỉ.
    (cái này nói nhỏ thui,hôm đi off tại quán RFC,vừa thấy bà MAFIA_Girl thấp thoáng tính lại hỏi chuyện,thế mà lóang cái thấy mất tiêu)
    MAFIOSO:Appetite For Destruction

Chia sẻ trang này