1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

85-Đồng lứa nhưng thực sự đã Đồng cảm chưa???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi home_nguoikechuyen, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    85-Đồng lứa nhưng thực sự đã Đồng cảm chưa???

    NGười ta thường nói những người đồng lứa thì thường đồng cảm với nhau, nhưng tui lại không nghĩ như vậy, nhất là trong độ tuổi của chúng ta. Dường như tui luôn cảm thấy xa lạ, có một khoảng cách gì đó giữa những người trong lứa tuổi này, ở đây giữa con trai với con trai, hay con gái với con gái thì không nói làm gì, còn những người khác giới với nhau, thì thực sự chúng ta vẫn chưa hiểu nhiều về nhau!!! Nhất là nữ giới, dường như họ thích làm người lớn sớm hay sao ấy,họ thích chơi với những người hơn tuổi mình,họ thích đánh mất đi sự hồn nhiên,trong sáng , mà đáng lẽ ở lứa tuổi này họ được tận hưởng.Có thể họ không muốn để ý đến những người bằng tuổi mình, vì cho rằng đó là rất con nít, không người lớn mấy. Không biết mọi người có đồng ý với mình không??Nhưng đây là tương đối thôi,tui cũng đã gặp 1 số trường hợp như vậy!!
    Chính vì vậy, bề ngoài có thể cho rằng những người bạn bằng tuổi khác giới của chúng ra hiểu chúng ta đấy, nhưng thực ra họ chưa hiểu chúng ra đâu.Tuổi 17 hay đang chuẩn bị lên 18, theo các nhà thơ, nhà văn cho là , đó là cái tuổi :<<Không phải là người lớn, nhưng không còn là trẻ thơ>>,đấy học cứ thích mình là người lớn, nhưng họ không biết rằng mình còn quá trẻ thơ.
    Trên đây là một số ý kiến của tui thôi, còn các bạn nghĩ như thế nào về ván đề này????

    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  2. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chính bạn . Bạn đã làm gì để con gái coi là con nít , và sẽ phải làm gì để chứng minh mình không còn con nít nữa . Đừng nghĩ các bạn gái như vậy , vì tâm lý con gái muốn có một ai đó , mà bên người đấy họ cảm thấy an toàn , cảm thấy được bảo vệ , tất nhiên không phải là một thằng con nít rồi phải không ? Tuổi tác không quan trọng , sống có bản lĩnh và định hướng lên , các bạn gái sẽ chạy đến bên bạn rầm rầm .
    No Me , No Fear !
  3. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại có những suy nghĩ như vậy nhỉ?Theo mình thì quan niệm của bạn đã hoàn toàn sai rồi.Điều này chắc là chỉ xảy trong một số người thôi mà.Ai mà cũng yêu người hơn tuổi thì tình yêu học trò lấy ở đâu ra mà để kể cho nhau nghe nhỉ?

    Nguyễn Thu Trang
  4. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    do con gái = tuổi con trai thì phát triển sớm hơn ---> già dặn hơn ! nhưng cái gì cũng có 2 mặt ! đồng cảm . đâu phải ai cũn đồng cảm với ai được !
    ngocthang
  5. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thì con trai bao giờ cũng hồn nhiên hơn con gái ,đàn bà con gái là chúa hay nghĩ ngợi ,mà toàn nghĩ vớ vẩn đâu đâu.
    Em là em thấy bác fe ma lé nào cũng như vậy ,trừ 1 ng..............

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hì, có lẽ mình phải chứng minh thật, như tôi chẳng hạn, chẳng ai dám bảo tôi là con nít cả. Nhất là bọn con gái đồng trang lứa ấy. Nhưng nghĩ làm gì hả bạn ? 10 năm nữa thì con trai lại lớn hơn con gái thôi...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Tuổi này thầy giáo em bảo là tuổi " Nửa ông, nửa thằng", thầy em lại nói "Tuổi này mấy anh con trai toàn thích làm anh hùng rơm"
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mấy ông con nít vào đây bàn chuyện người nhớn nhe ,hichic.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    <<tuổi này con trai toàn thích làm anh hùng rơm>>, hay đấy nhỉ, thế bác đã làm anh hùng rơm lần nào chưa??
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Vẽ chuyện..... Nếu bạn muốn người khác hiểu mình, thì bạn fải hiểu chính bản thân bạn đã....Nếu mà những người bạn cùng lứa tuổi ko đòng cảm với bạn được thì chắc chắn những người khác cũng chẳng thể đòng cảm với bạn được....---> bạn là 1 người khó hiểu-----> cần fải xem lại bản thân mình đi
    tocdaixinh , I love you forever and ever

Chia sẻ trang này